1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý giai 36 tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smiling114, 12/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vote ngay, thô nhưng mà thật
    Tớ bít là bạn ko hẳn vì " anh í giàu " mà chấp nhận những khuyết điểm để dating vs ông anh này
    Nhưng tớ nói thật, ông này cứ hâm hấp thế nào í, mà lại k mặn mà j vs mình
    Có thể bạn có chút cảm fục và kính trọng vì ông này lớn tuổi, lại thành đạt
    Nhưng để sống vs nhau cả đời nó còn cần nhiều thứ khác
    Mình trẻ hơn tận 11t, tôi j fải đau đầu vì lão í nhỉ, 25t đâu fải jà đâu, cứ mở rộng mối qh thôi, ngọn núi này cao nhưng còn ngọn núi khác cao hơn, đời mình đâu chỉ gặp mỗi 1 ng đàn ông
  2. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Deleted
    Được smiling114 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 16/05/2010
  3. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Giai 36 tuổi là muốn lấy vợ, tâm lý chỉ có thế thôi. Nếu bạn không phải là một cô gái có lòng vị tha lớn thì hãy thôi. Còn nếu có thì bỏ qua hết đi, anh ta cư xử sai điều gì thì đêm về quên hết đi.
    Bạn càng chủ động càng tốt. Anh ta không chủ động nhiều vì sợ lại cư xử kém, lỡ mất chuyện tình cảm 1 lần nữa. Chủ yếu là "giấu dốt".
    Tóm lại : hãy yêu nhau đừng đắn đo, toan tính thiệt hơn. Chúc hạnh phúc
    Nghe bài hát này là hiểu tâm lý giai 36 tuổi
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Biet-ly-Lam-Truong.IWZBBWC0.html
  4. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Giai 36 tuổi là muốn lấy vợ, tâm lý chỉ có thế thôi. Nếu bạn không phải là một cô gái có lòng vị tha lớn thì hãy thôi. Còn nếu có thì bỏ qua hết đi, anh ta cư xử sai điều gì thì đêm về quên hết đi.
    Bạn càng chủ động càng tốt. Anh ta không chủ động nhiều vì sợ lại cư xử kém, lỡ mất chuyện tình cảm 1 lần nữa. Chủ yếu là "giấu dốt".
    Tóm lại : hãy yêu nhau đừng đắn đo, toan tính thiệt hơn. Chúc hạnh phúc
    Nghe bài hát này là hiểu tâm lý giai 36 tuổi
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Biet-ly-Lam-Truong.IWZBBWC0.html
  5. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Ôi bài anh này hay quá.
    Nhưng em tin là đàn ông tuổi nào cũng có thể yêu được, chỉ có điều là 36 tuổi thì khó yêu hơn 26 tuổi thôi. Khi yêu rồi thì ở tuổi nào thì biểu hiện yêu/thích nó sẽ lộ ra ngoài thôi. Trường hợp của em thì anh này cũng bình thường hơi thinh thích em này thôi.
    Đọc bài này mình lại liên tưởng đến ex của em. Cũng đại loại là giống anh này. Yêu như thế rất khó chịu. Thà em không làm ra tiền, xác định "yêu vì tiền", không yêu bạn trai mình thì kiểu gì mình cũng chiều được cả. Còn đã có tình cảm với người ta mà người ta đối xử với mình như cái giẻ rách thì mình không chịu được.
  6. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Ôi bài anh này hay quá.
    Nhưng em tin là đàn ông tuổi nào cũng có thể yêu được, chỉ có điều là 36 tuổi thì khó yêu hơn 26 tuổi thôi. Khi yêu rồi thì ở tuổi nào thì biểu hiện yêu/thích nó sẽ lộ ra ngoài thôi. Trường hợp của em thì anh này cũng bình thường hơi thinh thích em này thôi.
    Đọc bài này mình lại liên tưởng đến ex của em. Cũng đại loại là giống anh này. Yêu như thế rất khó chịu. Thà em không làm ra tiền, xác định "yêu vì tiền", không yêu bạn trai mình thì kiểu gì mình cũng chiều được cả. Còn đã có tình cảm với người ta mà người ta đối xử với mình như cái giẻ rách thì mình không chịu được.
  7. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em smilling,
    Hôm qua anh đã đọc bài này của em. Trường hợp của em nằm ngoài khả năng hiểu của mọi người trong này, anh nghĩ thế. Có mấy yếu tố gây khó khăn cho việc "hiểu đối phương" như sau:
    1. Không ai trong box này ở tuổi 36 và chưa vợ cả
    2. Có điều kiện tốt như bạn của em và thế giới của họ đặc biệt hơn chúng ta.
    Tốt nhất là em ... tự tìm hiểu và phán đoán lấy. Thỉnh thoảng lên đây tâm sự và chia sẻ với mọi người để học hỏi. Việc anh ấy không chủ động gọi không khẳng định được điều gì, điều quan trọng là em thử nhớ lại xem các lần em chủ động gọi, anh ấy vẫn luôn ân cần và có ý muốn nói chuyện lâu với em không. Anh nghĩ chưa nên bỏ cuộc sớm, vì theo cảm nhận hiện tại vẫn chưa có tín hiệu xấu. Mình xác định chuyện tìm hiểu này là duyên số, có thể phải kiên trì một thời gian. Sau một thời hạn nhất định, nếu em thấy okie thì "chơi bài ngửa" luôn, bảo em thấy anh thích hợp làm chồng của em và bố của mấy đứa con em, anh có suy nghĩ tương tự với em không? Nếu không thì chúng ta vẫn là bạn của nhau và coi như chưa có duyên vợ chồng. Còn nếu có, anh suy nghĩ rồi trả lời em tuần này nhé. Em không vội, nhưng em thích chồng em phải mạnh mẽ và hơn em. Cách này lạ đời, nhưng anh thấy em nên thử.
    Chúc em may mắn.
    Được _zombie_ sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 16/05/2010
  8. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em smilling,
    Hôm qua anh đã đọc bài này của em. Trường hợp của em nằm ngoài khả năng hiểu của mọi người trong này, anh nghĩ thế. Có mấy yếu tố gây khó khăn cho việc "hiểu đối phương" như sau:
    1. Không ai trong box này ở tuổi 36 và chưa vợ cả
    2. Có điều kiện tốt như bạn của em và thế giới của họ đặc biệt hơn chúng ta.
    Tốt nhất là em ... tự tìm hiểu và phán đoán lấy. Thỉnh thoảng lên đây tâm sự và chia sẻ với mọi người để học hỏi. Việc anh ấy không chủ động gọi không khẳng định được điều gì, điều quan trọng là em thử nhớ lại xem các lần em chủ động gọi, anh ấy vẫn luôn ân cần và có ý muốn nói chuyện lâu với em không. Anh nghĩ chưa nên bỏ cuộc sớm, vì theo cảm nhận hiện tại vẫn chưa có tín hiệu xấu. Mình xác định chuyện tìm hiểu này là duyên số, có thể phải kiên trì một thời gian. Sau một thời hạn nhất định, nếu em thấy okie thì "chơi bài ngửa" luôn, bảo em thấy anh thích hợp làm chồng của em và bố của mấy đứa con em, anh có suy nghĩ tương tự với em không? Nếu không thì chúng ta vẫn là bạn của nhau và coi như chưa có duyên vợ chồng. Còn nếu có, anh suy nghĩ rồi trả lời em tuần này nhé. Em không vội, nhưng em thích chồng em phải mạnh mẽ và hơn em. Cách này lạ đời, nhưng anh thấy em nên thử.
    Chúc em may mắn.
    Được _zombie_ sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 16/05/2010
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cậu này đã dạo chơi ở cái Box này được mấy ngày mà đánh giá thấp mọi người ở trong này nhỉ ?
    Cách hành văn cũng như cái suy nghĩ của cậu này cho thấy cậu cũng chắc chỉ suốt ngày ngồi trong nhà , rồi có thêm tí kiến thức từ báo chí hay tiểu thuyết , xong rồi nên đây phán . Nhưng mà khổ , ngôn từ rất lịch lãm , hoà nhã nhưng mà cái ý thì lại nông toèn toẹt cho thấy rằng chưa đi đến đâu với đời . Để tôi phân tích chút xíu nhé :
    Cái gạch thứ nhất cậu chốt đánh đoàng một cái rằng dạo qua đây chẳng ai có tuổi 36 và chưa vợ cả . Căn cứ vào đâu mà thiển cận vậy ?Như tôi đã nói ở trên , thằng 34 hay 36 hoặc 38 thì cũng vậy cả thôi .Tức là ở mấy cái độ tuổi đó nó cũng đều có tâm lý như nhau . Mà kể cả thằng 30 nếu nó lăn lộn với đời nhiều thì nó cũng hiểu được tâm lý của anh 36. Chứ không phải chỉ có thằng ở tuổi 36 mới hiểu nổi tâm lý thằng 36.
    Cái gạch thứ hai cũng nông nốt . zombie lấy căn cứ đâu mà phang rằng dạo qua đây không ai có điều kiện tốt như chú 36 kia và thế giới của những chú đó là đặc biệt hơn " chúng ta" ? Xin thưa , chú 36 đó chẳng thể là đại diện cho tất cả những người ở tuổi 36 cả . Và thế giới của những chú như thế cũng chẳng có gì là đặc biệt cả . Đừng có chưa hiểu một ai đó thì ném vào mặt họ hai chữ " đặc biệt ". Ở đây chỉ nên hiểu là hai nhóm tuối thì nhìn cuộc sống theo hai cách khác nhau . Vậy thôi . Lần sau có muốn phán cái gì thì cũng nên cân nhắc trước trước khi phán ( kể cả trong cái gọi là thế giới ảo này ) , nếu phán dở thì chỉ thêm lộ ra cái trình suy nghĩ nông của mình thôi . Từ đó giá trị của những gì mình phang nên đây nó cũng tỉ lệ thuận theo. Xin lỗi , tính tôi nó thẳng , đừng bực mình nhé .
    Giờ quay về với chủ Top , em smiling114 . Những gì ở bài Post trên của anh chỉ là viết dài , viết rõ hơn cái nhìn của anh về suy nghĩ của em trong những bài viết của em trước đó . Chứ anh mà lý luận thì còn dài hơn thế nhiều và chỉ e rằng làm mờ mắt , ù tai mọi thành viên khác trong này thôi . Nó đơn giản chỉ là cái nhìn của anh đứng trên góc độ của lớp giai độ tuổi 36 như bạn em . Nếu em thấy những gì anh thả vào Top của em nó chua , nó đắng quá thì bỏ qua coi như gặp phải kẻ lắm nhời vào phá nhé .
  10. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh zombie: cám ơn anh vì đã chia sẻ suy nghĩ.
    đôi lúc nói để tìm lời khuyên, nhưng đôi lúc khi viết ra mình nhìn vấn đề của mình rõ hơn, tự nhiên lại dễ thấy đường đi hơn.
    kinh nghiệm của em cho đến bây giờ là phán đoán thường.. sai nhiều hơn đúng con giai bây giờ khá cá tính, mỗi người một kiểu, rất khó để tập hợp chung.
    khi nghe mọi người nói em thấy nhiều cách nhìn hơn, để so sánh giữa cách nhìn của mình & mọi người, cái nào có vẻ hợp với hoàn cảnh của mình hơn.
    bây giờ em cảm thấy đã thông suốt hơn về việc này rồi. em không thích "mind game" trong các mối quan hệ. em sẽ cư xử chân thành & hợp lý, & không làm gì khiến bản thân mình khó chịu. Thế là ok.
    anh DeutschlandvermisstVN: anh đừng giận mọi người vì mục đích làm rõ suy nghĩ của mình mà hơi bỏ qua cảm giác của người khác, gây cảm giác phiến diện, cũng là chuyện thường gặp khi tranh cãi. "đánh giá" là một quá trình phiến diện mà nếu anh đọc lại bài của anh thì đoạn "Thôi thế là xong ..... mà tiếp tục quan hệ thì khẩu vị như khoai sống." cũng rất phiến diện. em đồng ý quan điểm với việc là lấy sự dễ chịu giữa 2 người làm sợi dây liên kết
    có ai muốn nghe những từ ngữ "chua & đắng" đâu nhỉ em cũng không nghĩ mình đang ở trong hoàn cảnh "chua & đắng", nên em không take it personally. nhưng em có ghi nhận cách nhìn của anh
    em xin tò mò một chút là anh bao nhiêu tuổi ạ, em muốn hỏi cho biết, nếu anh không muốn trả lời thì thôi ạ
    Được smiling114 sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 17/05/2010

Chia sẻ trang này