1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý giai 36 tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smiling114, 12/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em smiling,
    Anh định viết dài nhưng tới thời điểm này thì kết luận của cá nhân anh là em nên dừng lại vụ này và tìm kiếm những mối quan hệ mới.
    Chúc em mọi điều may mắn.
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho anh này nhé.
    Em gì ơi: lúc yêu anh kia phải biết trân trọng, thương yêu em. Vậy rồi khi về nhà chưa chắc gia đình đã êm ấm.
    Còn ngay từ đầu mới quen anh kia đã có thái độ là cành cao hơn em, nghĩ rằng em phải chạy theo cưa anh ấy thi lấy về em sẽ là oshin cho nhà anh ấy.
    Chị với ex chị ngày xưa cũng vậy. Cãi nhau chị chia tay mấy bận chỉ vì chị không muốn làm theo ý ex. Đi ăn ex kêu em tự đi bộ tới, vào quán ex bảo em đi lấy salad cho anh (what the @%#^&$???). Sáng ra ex bảo em không biết đi mua đồ ăn sáng cho anh.
    Xin lỗi, bạn gái chị về nhà chị chơi mấy ngày chị nấu cơm nấu nước mua đồ ăn sáng, rửa chén rửa bát phục vụ tận răng. Nhưng mà bạn chị không ở với chị suốt đời. Người yêu chưa cưới thì đừng hòng chị đối xử như vậy. Anh bỏ em cũng được, em không mót chồng đến nỗi phải chèo kéo trai kiểu đó. Bao giờ là vợ chồng đã thì em sẽ đối xử khác. Nhưng mà chưa lấy về mà anh cứ chăm chăm em phải phục vụ anh thì bye bye.
  3. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ''Giàu, thành đạt mà qua 35t chưa có vợ thì cũng vứt''
    Hì hì, thùng rác đâu để chứa nhiều ''rác'' kiểu ấy thế! Có vứt thì vứt cái 35 chứ 2 cái đầu ấy thì giữ lại, chớ có vứt đi.
    @Grasshoper:
    Chia buồn cùng bạn vì đã từng ''dính'' với típ người ấy
    Cũng chúc mừng vì bạn đã rời xa được họ.
    Nhiều người cũng than thở rằng ''cứ gặp phải người không ra gì'', mọi người thì bảo ''tại mình chứ tại ai, chọn bạn mà chơi''. Tớ cho rằng có duyên số đấy, ''bó đũa chọn cột cờ'', có là cột cờ rồi cũng chỉ là gốc đũa thôi.
    Cánh đàn ông chúng tớ đang tìm cách để được hoàn hảo theo tiêu chuẩn của bạn (kể cả hội có vợ hay hội chưa có vợ), mỗi người một vẻ, chỉ thiếu có tí ti. Vì cái chỗ thiếu ấy nên phải luôn hy vọng và thực sự luôn tồn tại một người không coi đó là nhược điểm, kiểu như:
    Lỗ mũi mười tám gánh lông
    Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
    Đêm nằm thì ngáy o o
    Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà...
  4. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    VN có khoảng 80 tr. dân, tức là khoảng 40 tr. là đàn ông.
    Cứ tính tuổi đời trung bình là 80 (thế là quá cao) thì có khoảng 500.000 thằng 36 tuổi (cái này là tính trung bình, vì tỷ lệ dân số thực nó khác).
    Coi như 1% trong số những thằng 36 này chưa vợ, thì có khoảng 5000 thằng.
    Tính tiếp tỷ lệ giàu, giả sử 10% trong số đó là giàu (tỷ lệ hơi cao nhỉ?) thì có khoảng 500 thằng giống bạn của chủ top.
    Xin nói lại là những con số trên chả dựa trên cơ sở khoa học nào hết, cũng k0 dựa trên con số thống kể thực tế nào - chỉ là ước đoán.
    Vậy thì chủ top đang có cơ hội quen với 1 trong 500 thằng hiếm hoi đó của VN.
    Nhưng, lại chữ nhưng, xét ở phương diện khác, thì 500 trong số 40 triệu người đàn ông ở xứ sở này chả nói lên điều gì, nó chỉ là những con số. Trò chơi số lượng cũng là những con số, bạn hiểu ý tôi chứ?
    Tôi là 1 thằng 36 tuổi (tuổi tây nhé, k0 tính tuổi mụ), nhưng thực sự là lũ bạn tôi chơi mỗi thằng 1 tính, chả có phép thần nào mà gộp chung cả lũ lại được.
    Tình cảm thì nói chung là nhợt nhạt (lũ có vợ rồi thì tôi k0 biết), vì trải qua nhiều cuộc tình k0 đâu vào đâu, nhưng cô bạn gần đây nhất thì khác. Hơn bạn chủ top 1 tuổi. Tất nhiên mỗi người tính mỗi kiểu, bạn cứ coi như đánh sổ xố thì mới gặp 1 người giống mình - nhưng thực sự cô ấy đã làm thay đổi tất cả suy nghĩ của tôi.
    Tôi già (nếu so với tuổi các bạn trong cốc này). Không giàu (nếu không nói là nghèo). Một vài tật xấu.
    Nhưng cô ấy yêu thương tôi rất nhiều. Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao 1 thằng điên rồ như tôi lại được cô ấy yêu.
    Có thể 1 vài bạn sẽ nói ngay, con vẹo này xấu, vô duyên, vv.... và v....
    Hoặc tôi là 1 thằng ngu.
    Bạn nghĩ thế nào tùy bạn, vì cái đó tôi không thể ngăn cản (nếu tôi muốn ngăn cản, chắc chắn tôi là 1 thằng ngu k0 cần bàn cãi).
    Xét trong trường hợp của tôi, thì như bạn Anxiety nói, là bất thường - tức là không phải bình thường.
    Tôi yêu, như chưa bao giờ được yêu. Cô ấy cũng vậy.
    Có thể có rất nhiều người phản đối điều này.
    Vì nó không giống cái mà bạn nghĩ nó sẽ xảy ra, theo cái logic ăn sâu trong tiềm thức các bạn.
    Vì nó không hợp với những thứ các bạn được giáo dục, được đọc, được nghe, từ bé đến lớn.
    Vì nói chung, như tôi đã viết, nó bất thường (theo cách nói của ai đó).
    Vài điều chia sẻ với chủ top:
    - cô ấy thể hiện rõ niềm vui của mình khi gặp tôi (nếu anh chàng kia k0 đem lại điều đó cho bạn, quên anh ta đi)
    - cô ấy chủ động (thực sự là với thằng già 36 như tôi, chả còn tý niềm tin nào vào tình yêu hết. Vậy mà cô ấy làm tôi thay đổi).
    - có điểm này có lẽ hơi khó với chủ top, vì tôi chả có gì, cô ấy vẫn thương tôi. Còn với 1 người như anh bạn đây, thì để vượt qua cảm giác rằng người ta đến với mình vì mình giàu là 1 chuyện tương đối khó :)
    - điểm chốt sau cùng, dám yêu dám chịu.
    có khi cái kết quả mình nhận được nó chả ra gì so với điều mình kỳ vọng, và rất khó để vượt qua cảm giác ấy - nó khác hòan tòan những điều mà sách vở nhồi nhét vào đầu chúng ta. Cốt lõi là phải biết yêu MÌNH, sau đó là yêu người.
    Nếu còn so đo, thì cứ coi như là bạn. Nhưng coi chừng, nó có thể có hậu quả k0 tốt.
    Sắp dài bằng toa tàu rồi, dừng ở đây đã.
  5. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh magellan: em đã định sẽ không vào đây lải nhải thêm lời nào nữa, nhưng em lại tiếp tục sau khi thấy bài của anh.
    cám ơn anh vì đã chia sẻ kỷ niệm cả nhân của mình. em cũng nhận thấy là có khi nghe chuyện nào đấy, có người kết luận theo hướng:
    "Có thể 1 vài bạn sẽ nói ngay, con vẹo này xấu, vô duyên, vv.... và v....
    Hoặc tôi là 1 thằng ngu."
    Như thế thật là hồ đồ. Dựa trên cơ sở nào mà cứ nghĩ mình hơn người ta? Hơn nữa, kể cả tình yêu như Thị Nở với Chí Phèo cũng rất đẹp, chỉ cần một chút thiện cảm & lưu luyến như thế thôi.
    Về chuyện yêu của bản thân, em thấy
    - Em thường play safe. Khi có thiện cảm với ai đấy em sẽ chờ xem thái độ của người ta như thế nào, chứ không tự nhiên hết lòng ngay.
    - Trong trái tim em có một vài chức năng.. tự động Ví dụ như: hút thuốc: loại; cư xử phàm tục (không thanh nhã): loại; ...
    - Em tin (và thiết tha mong muốn) rằng, tình cảm phải được xây dựng từ sự hợp tác của 2 phía. Bởi vì em chưa gặp tình yêu sét đánh bao giờ cả. Những người mình có cảm tình thì không nhiều nhưng cũng không ít. Vấn đề là từ "cảm tình" đó cả 2 tiếp tục như thế nào.
    - Có nhiều người em gặp thấy vui lắm. Chắc trên 5 dưới 10 (gặp anh ý cũng vui). Nhưng khoảng 8 - 9 người mình biết cần giữ khoảng cách vì nhiều lý do (chẳng hạn như cần duy trì tình bạn tốt, trước giờ vẫn chỉ là bạn).
    Nghe có vẻ khó khăn nhỉ? Liệu có phải tự em đang làm mọi chuyện khó khăn không?
    Còn về chuyện giàu nghèo:
    - em không đi tìm chính xác một người giàu. em tìm một người "thú vị", có nhiều điều cho em học tập.
    - tuy em nói là anh í giàu nhưng nếu tính "tài sản", chưa chắc đã hơn.. bố mẹ em em biết so sánh như thế là khập khiễng nhưng ý em là em cũng đã được tiếp xúc với tiền bạc. em không hoa mắt vì tiền.
    em cám ơn anh đã chia sẻ. kỷ niệm của anh rất chân thực & cảm động
    đôi khi em nghĩ nếu mình tìm được một tình yêu đẹp & dễ chịu thì mình sẽ quên hết là trước đây mình có bao nhiêu dự định. nhưng không có vẻ như thế. em mơ ước có một tình yêu dễ chịu, nhưng dự định của mình cũng phải làm được, nếu không trong lòng sẽ u ám suốt đời.
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đoạn đầu nghe còn đúng nhưng đoạn cuối hơi có mùi thuốc súng anh a, tuy nhiên em vẫn sẽ vote cho anh, chúc mừng anh
    @bạn chủ top:có vẻ như anh này làm cho bạn suy nghĩ nhiều nhỉ, theo mình thì bạn cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên , nhiều khi muốn đến với nhau cũng fải do duyên nữa,ko fải cứ muốn là đc.
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ơi, cái thiếu tí ti của anh là gì vậy?
    Thật ra mà nói, tiêu chuẩn cho nhiều thế thôi chứ đến lúc yêu thật nó chẳng giống gì với tiêu chuẩn đâu (kinh nghiệm bản thân). Nên anh bảo anh thiếu gì để em nghĩ xem em có bổ sung cho anh được không nhé.
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói về vụ tiêu chuẩn cao với thấp.
    Em thấy có người nói rất nhẹ nhàng kiểu như là "lấy chồng lấy vợ như chơi sổ số, trời kêu ai nấy dạ. Thời đại này rồi, ly dị cũng dễ, ở với nhau không hạnh phúc thì chia tay."
    Nhưng mà quan điểm của em hoàn toàn không phải như vậy, em nghĩ hôn nhân thành công hay không là a matter of choice, not a matter of luck. Tất nhiên, không phải hoàn toàn là pure choice bởi vì có những yếu tố mình hoàn toàn không thể control được. Cũng giống như làm kinh doanh ấy, chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng bài bản chưa chắc đã thành công, nhưng mà không lên kế hoạch thì chắc chắn là thất bại. Lập gia đình mà mình có suy nghĩ rõ ràng, kỹ lưỡng chưa chắc đã giúp cho gia đình mình đầm ấm sau này. Nhưng mà lập gia đình mà không suy nghĩ gì cả là chắc chắn sẽ dẫn tới thất bại thôi. Thất bại ở đây mình nói không phải là ly dị, mà có thể là hai vợ chồng đồng sàn dị mộng, ở với nhau mà cũng không vui vẻ gì.
    Còn ai nghĩ không vui vẻ thì cứ kéo ra toà ly dị. Nói "ly dị" thì nghe rất dễ dàng, chứ đến lúc đó tài sản, con cái (khổ nhất là con cái hư hỏng), rồi công ăn việc làm cũng ảnh hưởng rất rất lớn. Thêm nữa bản thân mình là người suy nghĩ phải nói là cực nhiều, sống nội tâm nữa thì sẽ rất là khổ.
    Thế cho nên là thà rằng mình không lập gia đình, đã lập gia đình thì xác suất gia đình mình vui vẻ hạnh phúc là phải cao, hôn nhân phải kéo dài, con cái không cần phải quá giỏi quá giàu nhưng phải tốt (thích làm việc, biết thương người). Mà trẻ con nói bọn nó không nghe đâu, bọn nó chỉ bắt chước thôi. Cho nên là bản thân bố mẹ nó phải tốt đã thì bọn nó mới tốt.
    Nói tóm lại là như vậy cho nên tiêu chuẩn của em là hơi bị cao.
  9. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Đấy ko phải là Quarker đâu. Đừng ngộ nhận
  10. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cho mình chõ mồm vào 1 tý tại hôm nay mới lượn qua cái topic này, chưa có thời gian đọc hết và sẽ đọc hết sau. Cơ mà mình bàn với chủ thớt cái này 1 tý :
    - Bạn tự nhận là 1 con người thực tế và tôi cũng cảm nhận thấy ở bạn có 1 chút gì đó khác với những cô gái khác. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân tôi nhận thấy bạn vẫn chưa thoát dc khỏi cái vòng suy nghĩ lan man được mất cũng như suy nghĩ ốp sự việc dưới hơi hướm chủ quan.
    Tại sao tôi nhìn nhận thế? Vì theo cách nhìn của tôi mọi việc con người làm và đặc biệt là tình yêu thì việc yêu hay ko yêu, thích hay ko thích bị cảm xúc chi phối 100%. VD : Khi bạn thích 1 anh chàng ngoài phố, bị ấn tượng 1 cái gì đó mà bạn nghĩ ấn tượng đó là say nắng thì nó là say nắng mà bạn nghĩ bạn bị sét đánh đồng nghĩ với việc bạn sẽ cư xử như vậy.
    Trong trường hợp anh chàng 36 này bạn mắc vào cái vòng bối rối mâu thuẫn giữa hành xử và suy nghĩ. Tôi nghĩ đã là tình cảm thì ko nên suy nghĩ, nhất là trong thời gian tìm hiểu. Chúng ta suy nghĩ khi xác định cưới xin vì khi đó đã đủ dữ liệu để kết luận nhưng việc suy nghĩ trong thời gian tìm hiểu nhiều khi làm mất đi cơ hội.
    Trai gái đều như nhau cả về 1 số quan điểm suy nghĩ. VD : đại đa số loại bọn tôi gọi là gà khi tỏ tình sẽ ăn cái câu mình làm bạn, anh trai, ect nhưng phần đa trường hợp cứ nắm tay, cứ hành động thì kết nó có hậu hơn. Điều đấy nói lên cái gì? Nói lên rằng khi chúng ta quá suy nghĩ trong việc mình có yêu đối tượng ko? đối tuợng có điểm xấu gì? Liệu mình chấp nhận thì sau này ra sao? <= Tất cả những câu hỏi này giết chết tình cảm từ khi nó chưa chớm nở.
    Tình cảm nẩy nở khi ở cạnh nhau vì thế muốn yêu thì thả mình mà yêu, còn yêu kiểu đắn đo thì luôn thấy nhạt, nhanh chán. Việc nên làm duy nhất chỉ là thể hiện đúng điểm mạnh, yếu của bạn thân ra thôi. Càng tự nhiên thì càng tốt. Tính làm sao được họ nghĩ gì? Tính làm sao dc họ phản ứng với hành động của mình ra sao?
    Giờ bạn ra đường thấy 1 cô gái đi bộ giữa nắng bạn ngỏ ý đèo cô ta đi vì lòng tốt, tôi hỏi bạn có bao nhiêu cô ko gán cho trai đấy dấu hỏi to đùng là thằng này nó có định bán mình sang TQ ko? Bạn ko thể kiếm soát việc họ nghĩ gì về mình vì suy nghĩ đấy dựa trên quá trình họ trưởng thành và quan niệm về xã hội. Giá trị của bạn ổn và trình độ ổn qua tg bạn có thể nhận biết dc anh ta có hợp ko còn cách thức đánh giá khi chưa đủ gần để hiểu rõ về người ta thì ko bao giờ chính xác được.

Chia sẻ trang này