1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý giai 36 tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smiling114, 12/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    cám ơn fifillehn và anh bluetea đã trả lời.
    em hiểu là ở tuổi đó người ta muốn lập gia đình (& như vậy cũng không có gì là xấu). em cũng hiểu là sau lần gặp đầu tiên thì chưa có tình cảm sâu sắc được.
    có 1 điểm rõ ràng là anh ý không khéo léo trong cách giao tiếp với em.
    trên cơ sở tâm lý này thì em nên làm thế nào để mọi chuyện diễn ra tự nhiên hơn & em có cơ hội để hiểu người ta hơn? câu hỏi cụ thể thì như em đã nói trong bài đầu tiên ạ.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tâm lý mót vợ đây mà. Điều anh ta muốn là 1 cô vợ (nhu cầu này không có gì sai trái) chứ không phải là vì anh ta yêu đương cuồng nhiệt gì bạn (vì mới gặp thì chỉ có cảm tình chứ cũng có ai lăn ra yêu mãnh liệt gì được.)
    Anh ta cũng khéo nhưng khéo kiểu của anh ta: Nói năng như anh ta thì mấy cô ưa thích yêu đương trc, cưới hay không từ từ tính sau, sẽ khó chịu và rút lui. Vậy là tốt, vì anh ta cũng chỉ mong quen những ng nào có ý định kiếm chồng thôi. Cách anh ta cư xử làm bạn thấy không khéo, nhưng nó làm anh ta khỏi mất thời gian với những cô chưa có ý định lập gia đình trong tgian sớm.
    Chuyện bạn muốn: tự nhiên, nếu yêu thật thì dĩ nhiên là cưới.
    Chuyện anh ta muốn: lấy được vợ tốt trong tgian sớm nhất có thể.
    Thấy ngay là mục đích 2 bên khác nhau.
    Anh ta NHANH CHÓNG thể hiện nhu cầu (lấy vợ) với bạn thì bạn cũng có thể dùng đúng cách ấy: NHANH CHÓNG, thẳng thắn thể hiện cho anh ta biết là bạn muốn ''mọi chuyện tự nhiên.'' Cứ bài ngửa cho nó nhanh, anh ta mà không ưa ĐỢI chuyện tình cảm tự nhiên (và có khi rất mất thời gian) diễn ra thì anh ta sẽ ngừng quen bạn ngay. Vậy là tốt cho 2 người.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tâm lý mót vợ đây mà. Điều anh ta muốn là 1 cô vợ (nhu cầu này không có gì sai trái) chứ không phải là vì anh ta yêu đương cuồng nhiệt gì bạn (vì mới gặp thì chỉ có cảm tình chứ cũng có ai lăn ra yêu mãnh liệt gì được.)
    Anh ta cũng khéo nhưng khéo kiểu của anh ta: Nói năng như anh ta thì mấy cô ưa thích yêu đương trc, cưới hay không từ từ tính sau, sẽ khó chịu và rút lui. Vậy là tốt, vì anh ta cũng chỉ mong quen những ng nào có ý định kiếm chồng thôi. Cách anh ta cư xử làm bạn thấy không khéo, nhưng nó làm anh ta khỏi mất thời gian với những cô chưa có ý định lập gia đình trong tgian sớm.
    Chuyện bạn muốn: tự nhiên, nếu yêu thật thì dĩ nhiên là cưới.
    Chuyện anh ta muốn: lấy được vợ tốt trong tgian sớm nhất có thể.
    Thấy ngay là mục đích 2 bên khác nhau.
    Anh ta NHANH CHÓNG thể hiện nhu cầu (lấy vợ) với bạn thì bạn cũng có thể dùng đúng cách ấy: NHANH CHÓNG, thẳng thắn thể hiện cho anh ta biết là bạn muốn ''mọi chuyện tự nhiên.'' Cứ bài ngửa cho nó nhanh, anh ta mà không ưa ĐỢI chuyện tình cảm tự nhiên (và có khi rất mất thời gian) diễn ra thì anh ta sẽ ngừng quen bạn ngay. Vậy là tốt cho 2 người.
  4. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Trường hợp của em 25 tuổi , vậy là sinh năm 85/86, không còn trẻ con, và cá nhân anh nhìn nhận đủ cứng cáp và hiểu cuộc sống. Trường hợp gặp anh 36 tuổi như trên, anh thử chia sẻ những nhìn nhận sau với em:
    1. Hẹn gặp một vài hôm và tìm hiểu sâu hơn nữa rồi chắc sẽ dừng lại. Lý do tiếp tục vài hôm cần kể ra ở đây là việc mình tìm hiểu rõ hơn những ưu điểm về sự xác định (bổn phận) của anh ấy, nhưng có thể sẽ thấy nhược điểm lớn của anh ta (theo cá nhân anh) là chưa nhìn cuộc sống đa dạng như nó vốn có (hoặc tới giờ này thì mọi thứ đã đọng sệt lại đến vô cảm). Rộng hơn, đó là nhu cầu có một chút lãng mạn cho bạn gái, em, hay bất kỳ người phụ nữ nào tiếp xúc. Và rộng hơn nữa, đó là tính hài hướcđể luôn tạo những điều mới mẻ trong cuộc sống vợ chồng, con cái sau những lo toan. Thái độ lạc quan, hài hước thực sự rất quan trọng. Đồng ý rằng việc anh ấy 36 tuổi quá cứng để có thể làm điều gì đó lãng mạn hơn, nhưng với cái nhìn của em, một cô gái có những nhu cầu cơ bản, thì cũng sẽ rất ức chế để làm sao cho phù hợp.
    2. Lựa chọn thứ 2 là em vẫn tiếp tục hẹn hò theo tiếng nói của lý trí và trái tim, và có thể xác định làm chồng tương lai, cũng không có gì quá đáng cả. Khi nào tìm hiểu thật kỹ, và bắt đầu cân nhắc lựa chọn, lên đây hỏi lời khuyên cũng sẽ chưa muộn.
    Những câu hỏi của em có thể hiểu theo cách sau:
    1. Làm thế nào để hai bên lúc chủ động, lúc bị động hẹn hò nhau được? Cái này thì hai bạn thử xem có cách nào cùng khơi gợi cho nhau không? Em chủ động cũng tốt, nhưng 10 lần chủ động mà anh ấy yếu ớt chủ động có 1 lần, thì em pause xem sao.
    2. Cũng ổn ở khía cạnh an toàn, nhưng chưa hay. Nếu là anh, anh coi như đang ... đánh giặc, đánh đủ phía, đủ chiêu, đòn gió, lá, chân tay tung hết thử xem thần kinh thép của đối tác thế nào.
    3. Phương pháp thế nào mà cả hai thấy thoải mái thế hiện nhất, tự nhiên nhất, thì đó là phương pháp đúng. Chỉ có em biết rõ em là ai, em cứ tự do thể hiện thôi, có mất gì đâu
    Chúc hai bọn em vui.
  5. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Trường hợp của em 25 tuổi , vậy là sinh năm 85/86, không còn trẻ con, và cá nhân anh nhìn nhận đủ cứng cáp và hiểu cuộc sống. Trường hợp gặp anh 36 tuổi như trên, anh thử chia sẻ những nhìn nhận sau với em:
    1. Hẹn gặp một vài hôm và tìm hiểu sâu hơn nữa rồi chắc sẽ dừng lại. Lý do tiếp tục vài hôm cần kể ra ở đây là việc mình tìm hiểu rõ hơn những ưu điểm về sự xác định (bổn phận) của anh ấy, nhưng có thể sẽ thấy nhược điểm lớn của anh ta (theo cá nhân anh) là chưa nhìn cuộc sống đa dạng như nó vốn có (hoặc tới giờ này thì mọi thứ đã đọng sệt lại đến vô cảm). Rộng hơn, đó là nhu cầu có một chút lãng mạn cho bạn gái, em, hay bất kỳ người phụ nữ nào tiếp xúc. Và rộng hơn nữa, đó là tính hài hướcđể luôn tạo những điều mới mẻ trong cuộc sống vợ chồng, con cái sau những lo toan. Thái độ lạc quan, hài hước thực sự rất quan trọng. Đồng ý rằng việc anh ấy 36 tuổi quá cứng để có thể làm điều gì đó lãng mạn hơn, nhưng với cái nhìn của em, một cô gái có những nhu cầu cơ bản, thì cũng sẽ rất ức chế để làm sao cho phù hợp.
    2. Lựa chọn thứ 2 là em vẫn tiếp tục hẹn hò theo tiếng nói của lý trí và trái tim, và có thể xác định làm chồng tương lai, cũng không có gì quá đáng cả. Khi nào tìm hiểu thật kỹ, và bắt đầu cân nhắc lựa chọn, lên đây hỏi lời khuyên cũng sẽ chưa muộn.
    Những câu hỏi của em có thể hiểu theo cách sau:
    1. Làm thế nào để hai bên lúc chủ động, lúc bị động hẹn hò nhau được? Cái này thì hai bạn thử xem có cách nào cùng khơi gợi cho nhau không? Em chủ động cũng tốt, nhưng 10 lần chủ động mà anh ấy yếu ớt chủ động có 1 lần, thì em pause xem sao.
    2. Cũng ổn ở khía cạnh an toàn, nhưng chưa hay. Nếu là anh, anh coi như đang ... đánh giặc, đánh đủ phía, đủ chiêu, đòn gió, lá, chân tay tung hết thử xem thần kinh thép của đối tác thế nào.
    3. Phương pháp thế nào mà cả hai thấy thoải mái thế hiện nhất, tự nhiên nhất, thì đó là phương pháp đúng. Chỉ có em biết rõ em là ai, em cứ tự do thể hiện thôi, có mất gì đâu
    Chúc hai bọn em vui.
  6. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh zombie: cám ơn câu trả lời có tính xây dựng của anh.
    em cũng biết là cần một thời gian nữa hiểu hơn rồi hỏi sau thì phù hợp hơn. nhưng trong suy nghĩ của em có 1 băn khoăn khó giải quyết, đấy là:
    - Mình lạnh nhạt thì người ta nghĩ mình không muốn tiếp tục
    - Mình thể hiện quan tâm thì người ta lại nhiệt tình quá mức cần thiết (vì cơ bản là nhiệt tình chỉ vì muốn cưới)
    Chuyện này cần phải điều tiết. Em hỏi chung chung thế này thì khó cho người trả lời.
    Bản thân em cũng là người vô cùng thực tế. Em không cần phải yêu đương tha thiết gì mới cưới. Chỉ cần hợp nhau, có cảm tình/ hứng thú về 1 vài điều về nhau là được. Có điều một ít tình cảm đơn giản như thế cũng không thể có nếu cứ chỉ chăm chăm muốn cưới được.
    Có thể đúng như anh nói, anh ý không nhìn cuộc sống theo cách đa dạng như nó vốn có. Em vẫn sẽ tìm hiểu thêm & mong là nếu được, lúc đấy sẽ nhớ để update với anh & mọi người trong diễn đàn.
    Mong là cuộc sống đủ đa dạng & bất ngờ để tạo nên một người, dù có cách tiếp cận vấn đề cưới xin như vậy nhưng vẫn lãng mạn, tình cảm, thú vị & dễ chịu.
  7. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh zombie: cám ơn câu trả lời có tính xây dựng của anh.
    em cũng biết là cần một thời gian nữa hiểu hơn rồi hỏi sau thì phù hợp hơn. nhưng trong suy nghĩ của em có 1 băn khoăn khó giải quyết, đấy là:
    - Mình lạnh nhạt thì người ta nghĩ mình không muốn tiếp tục
    - Mình thể hiện quan tâm thì người ta lại nhiệt tình quá mức cần thiết (vì cơ bản là nhiệt tình chỉ vì muốn cưới)
    Chuyện này cần phải điều tiết. Em hỏi chung chung thế này thì khó cho người trả lời.
    Bản thân em cũng là người vô cùng thực tế. Em không cần phải yêu đương tha thiết gì mới cưới. Chỉ cần hợp nhau, có cảm tình/ hứng thú về 1 vài điều về nhau là được. Có điều một ít tình cảm đơn giản như thế cũng không thể có nếu cứ chỉ chăm chăm muốn cưới được.
    Có thể đúng như anh nói, anh ý không nhìn cuộc sống theo cách đa dạng như nó vốn có. Em vẫn sẽ tìm hiểu thêm & mong là nếu được, lúc đấy sẽ nhớ để update với anh & mọi người trong diễn đàn.
    Mong là cuộc sống đủ đa dạng & bất ngờ để tạo nên một người, dù có cách tiếp cận vấn đề cưới xin như vậy nhưng vẫn lãng mạn, tình cảm, thú vị & dễ chịu.
  8. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới có câu nói: muốn tìm quân tử, tới cửa nhà mỹ nhân, còn nếu muốn tìm mỹ nhân, hãy tới mộ quân tử Anh nói thế vì thường là phụ nữ chọn đàn ông, chứ ít khi có điều ngược lại. Anh nhìn nhận em là một cô gái rất lý trí và sáng suốt, và hơi ngược với trường hợp anh tư vấn gần đây cho em scarlet: hơi thiên về cảm xúc. Điều này rất tốt.
    Trở lại băn khoăn của em: em lạnh nhạt, nhưng em đừng lo chuyện anh ấy nghĩ gì, hoặc hãy ra tín hiệu cho anh ấy để anh ấy hiểu anh đừng lo. Còn em quan tâm thì lại nhiệt tình quá mức, điều này cũng là dễ hiểu, em có thể ra tín hiệu anh ấy đừng như thế vì em không thích chẳng hạn. Nhưng tất cả cái đó chỉ là những thái độ biểu hiện bên ngoài của em và anh ấy, và theo em, thì phía đằng sau đó là những giá trị gì của anh ấy và của em? Sự tôn trọng, sự thân thiện, lòng nhiệt tình .... hay chỉ là giả vờ quân tử.
    Đoạn thứ 2, quan điểm của em không cần yêu tha thiết gì nhiều, anh cho đó là quyền của em, còn cá nhân anh không hoàn toàn tán thành, lý do là (có thể với anh), thứ nhất, "yêu tha thiết" là quá trình tạo dựng niềm tin, thứ hai, khi tìm hiểu và yêu, sẽ có những niềm vui nho nhỏ, những sự chăm sóc nho nhỏ tạo nên vẻ đẹp cuộc sống. Nếu ví von hơn, xen giữa những giá trị lớn vẫn luôn có những hạnh phúc nhỏ điểm xuyết, vậy là tuyệt vời (quan điểm cá nhân anh). Do đó, nếu nói trắng phớ ra là cuộc sống vợ chồng chỉ có a, b, c và d, thì em rồi sẽ thấy một thời gian a, b, c và d sẽ bị mài mòn, do bản chất cuộc sống là luôn thay đổi, và rồi hạnh phúc gia đình sẽ bị áp lực. Tại sao cần phải thái độ lạc quan và hài hước cũng một phần là vì thế.
    Thực ra, còn một số điều khá khó hiểu từ em, theo anh cảm nhận, nhưng em vì lý do nào đó không muốn chia sẻ, hoặc đó là riêng tư của em. Do đó, nếu mọi người tư vấn không hợp tình hợp lý, thì cũng là chuyện bình thường thôi, phải không em.
    Có thể, topic này chỉ giúp em giãi bày trong vài phút xao động ngắn hạn, vì anh tin là lý trí đã nói cho em biết em phải làm gì.
    Chúc em may mắn.
  9. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới có câu nói: muốn tìm quân tử, tới cửa nhà mỹ nhân, còn nếu muốn tìm mỹ nhân, hãy tới mộ quân tử Anh nói thế vì thường là phụ nữ chọn đàn ông, chứ ít khi có điều ngược lại. Anh nhìn nhận em là một cô gái rất lý trí và sáng suốt, và hơi ngược với trường hợp anh tư vấn gần đây cho em scarlet: hơi thiên về cảm xúc. Điều này rất tốt.
    Trở lại băn khoăn của em: em lạnh nhạt, nhưng em đừng lo chuyện anh ấy nghĩ gì, hoặc hãy ra tín hiệu cho anh ấy để anh ấy hiểu anh đừng lo. Còn em quan tâm thì lại nhiệt tình quá mức, điều này cũng là dễ hiểu, em có thể ra tín hiệu anh ấy đừng như thế vì em không thích chẳng hạn. Nhưng tất cả cái đó chỉ là những thái độ biểu hiện bên ngoài của em và anh ấy, và theo em, thì phía đằng sau đó là những giá trị gì của anh ấy và của em? Sự tôn trọng, sự thân thiện, lòng nhiệt tình .... hay chỉ là giả vờ quân tử.
    Đoạn thứ 2, quan điểm của em không cần yêu tha thiết gì nhiều, anh cho đó là quyền của em, còn cá nhân anh không hoàn toàn tán thành, lý do là (có thể với anh), thứ nhất, "yêu tha thiết" là quá trình tạo dựng niềm tin, thứ hai, khi tìm hiểu và yêu, sẽ có những niềm vui nho nhỏ, những sự chăm sóc nho nhỏ tạo nên vẻ đẹp cuộc sống. Nếu ví von hơn, xen giữa những giá trị lớn vẫn luôn có những hạnh phúc nhỏ điểm xuyết, vậy là tuyệt vời (quan điểm cá nhân anh). Do đó, nếu nói trắng phớ ra là cuộc sống vợ chồng chỉ có a, b, c và d, thì em rồi sẽ thấy một thời gian a, b, c và d sẽ bị mài mòn, do bản chất cuộc sống là luôn thay đổi, và rồi hạnh phúc gia đình sẽ bị áp lực. Tại sao cần phải thái độ lạc quan và hài hước cũng một phần là vì thế.
    Thực ra, còn một số điều khá khó hiểu từ em, theo anh cảm nhận, nhưng em vì lý do nào đó không muốn chia sẻ, hoặc đó là riêng tư của em. Do đó, nếu mọi người tư vấn không hợp tình hợp lý, thì cũng là chuyện bình thường thôi, phải không em.
    Có thể, topic này chỉ giúp em giãi bày trong vài phút xao động ngắn hạn, vì anh tin là lý trí đã nói cho em biết em phải làm gì.
    Chúc em may mắn.
  10. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    nếu anh ấy có cảm tình thì anh ấy sẽ chủ động liên lạc với bạn , trong buổi đi chơi tới để hiểu thêm về anh ấy bạn hãy chủ động gợi ý dò hỏi ngược lại những một số câu hỏi cá nhân như về gia đình , quan niệm sống ,quan niệm tình yêu của anh ấy thế nào chẳng hạn
    mình nghĩ 2 người nên thẳng thắn với nhau ngay từ đầu sẽ dễ nói chuyện
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 12/05/2010

Chia sẻ trang này