1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý giai 36 tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smiling114, 12/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Khổ, anh chàng này không biết cưa gái. Có mỗi thế thôi, 36 xuân rồi nhưng tán gái thì 1 chữ bẻ đôi không biết.
  2. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hehe, có vẻ nhiều người có hứng với đề tài này đấy chứ nhỉ
    kể ra mà nếu anh đấy có biết đến trang này mà vào đây đọc được thì chắc sẽ không vui lắm. Anyway, who cares
    kawai: zai có nói về thu nhập, tài sản, etc. của zai bạn ạ. zai rất giàu cũng làm mình hơi choáng. & mình xin nói thêm là tuy zai có hỏi những câu như thế, nhưng không đến nỗi liền một mạch. cũng tách ra lâu lâu mới hỏi
    giàu thì bao giờ cũng tốt tuy nhiên cơ bản là mình cần 1 người thông minh (để nói chuyện & khi cần thì hỏi ý kiến được), sống có trách nhiệm, etc. & sao đó để làm cho cuộc sống không bao giờ nhàm chán. Vì theo suy nghĩ của mình là nếu chỉ yêu thôi mà không nghĩ đến các khía cạnh khác của cuộc sống (công việc, tính cầu tiến & ham học hỏi, việc vui chơi, etc.) thì sau một thời gian sẽ rất dễ nhàm chán. Nhìn nhau mãi chả chán đến tận cổ à & để có được điều này thì mình chấp nhận một vài nhược điểm khác, nếu nó biểu hiện ở mức không làm mình quá khó chịu.
    Về hoàn cảnh của mình thì bố mẹ mình tương đối khá giả, đủ khả năng tài chính để mua nhà ở tử tế cho mình, mình có học ĐH ở nước ngoài & công việc bây giờ cũng tạm ổn, dù chắc chắn là mình sẽ cố gắng để làm cho nó tốt hơn Cho nên, tuy là hiện tại mình không giàu bằng zai nhưng cũng không cần phải tự ti
    Chênh 10 tuổi có thể là vấn đề, có thể không. Cái này phải tìm hiểu thêm mới biết được.
    Nói túm lại là các bạn có vẻ không thấy anh ý đáng yêu (hay đáng khen) lắm. Nhưng mình nghĩ nhìn chung là ai cũng có ưu điểm nhược điểm cả. Mình rất muốn biết thêm về ưu điểm của anh ý, & anh ý có hợp với mình không
  3. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hehe, có vẻ nhiều người có hứng với đề tài này đấy chứ nhỉ
    kể ra mà nếu anh đấy có biết đến trang này mà vào đây đọc được thì chắc sẽ không vui lắm. Anyway, who cares
    kawai: zai có nói về thu nhập, tài sản, etc. của zai bạn ạ. zai rất giàu cũng làm mình hơi choáng. & mình xin nói thêm là tuy zai có hỏi những câu như thế, nhưng không đến nỗi liền một mạch. cũng tách ra lâu lâu mới hỏi
    giàu thì bao giờ cũng tốt tuy nhiên cơ bản là mình cần 1 người thông minh (để nói chuyện & khi cần thì hỏi ý kiến được), sống có trách nhiệm, etc. & sao đó để làm cho cuộc sống không bao giờ nhàm chán. Vì theo suy nghĩ của mình là nếu chỉ yêu thôi mà không nghĩ đến các khía cạnh khác của cuộc sống (công việc, tính cầu tiến & ham học hỏi, việc vui chơi, etc.) thì sau một thời gian sẽ rất dễ nhàm chán. Nhìn nhau mãi chả chán đến tận cổ à & để có được điều này thì mình chấp nhận một vài nhược điểm khác, nếu nó biểu hiện ở mức không làm mình quá khó chịu.
    Về hoàn cảnh của mình thì bố mẹ mình tương đối khá giả, đủ khả năng tài chính để mua nhà ở tử tế cho mình, mình có học ĐH ở nước ngoài & công việc bây giờ cũng tạm ổn, dù chắc chắn là mình sẽ cố gắng để làm cho nó tốt hơn Cho nên, tuy là hiện tại mình không giàu bằng zai nhưng cũng không cần phải tự ti
    Chênh 10 tuổi có thể là vấn đề, có thể không. Cái này phải tìm hiểu thêm mới biết được.
    Nói túm lại là các bạn có vẻ không thấy anh ý đáng yêu (hay đáng khen) lắm. Nhưng mình nghĩ nhìn chung là ai cũng có ưu điểm nhược điểm cả. Mình rất muốn biết thêm về ưu điểm của anh ý, & anh ý có hợp với mình không
  4. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nếu rất giàu như bạn nói lại thêm gà thế này nữa thì phải cho thêm cơ hội thôi, cho hẳn 18 cơ hội nữa =)).
    Tìm được 1 anh chàng rất giàu mà lại gà gà như thế này quả là không dễ. Đừng chủ động nhiều sẽ khiến mất giá lắm.
  5. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nếu rất giàu như bạn nói lại thêm gà thế này nữa thì phải cho thêm cơ hội thôi, cho hẳn 18 cơ hội nữa =)).
    Tìm được 1 anh chàng rất giàu mà lại gà gà như thế này quả là không dễ. Đừng chủ động nhiều sẽ khiến mất giá lắm.
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    36 tuổi, chưa vợ và giàu có thì chắc chắn không thể là gà. Đó là cách nói chuyện cơ bản của một người đàn ông trong độ tuổi này. Bạn nên cho mình thời gian và cơ hội tiếp xúc nhiều với anh ý để có thể hiểu rõ cảm nhận của mình về người ta và chủ động hoàn toàn là một điều nên làm
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    36 tuổi, chưa vợ và giàu có thì chắc chắn không thể là gà. Đó là cách nói chuyện cơ bản của một người đàn ông trong độ tuổi này. Bạn nên cho mình thời gian và cơ hội tiếp xúc nhiều với anh ý để có thể hiểu rõ cảm nhận của mình về người ta và chủ động hoàn toàn là một điều nên làm
  8. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    36 tuổi, độ tuổi có thể nói người làm tốt thì sẽ thành công trong sự nghiệp, người làm kém thì cũng tạm ổn định trong việc mưu sinh cho cuộc đời.
    Việc anh ta đưa ra các câu nói và hỏi đi trực tiếp vào các vấn đề một cách thằng thắn cũng không có gì lạ. Anh ta không còn nhiều thời gian...có thể ngày mai hoặc ngày kia anh ta sẽ bị ông bà già cầm gậy đuổi đánh ra khỏi nhà vì chưa lấy được vợ. Việc em gái đang tiếp xúc và nói chuyện với anh này chắc sẽ khó nhận được nhiều thứ lãng mạn, nó gần như trao đổi thông tin về việc ngã giá cho cuộc đời nhau thôi, thế cũng hay, đối với một người con gái thông minh thì tất cả những người đàn ông gần tuyệt vọng sẽ dễ bị họ điều khiển hơn nhiều.
  9. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    36 tuổi, độ tuổi có thể nói người làm tốt thì sẽ thành công trong sự nghiệp, người làm kém thì cũng tạm ổn định trong việc mưu sinh cho cuộc đời.
    Việc anh ta đưa ra các câu nói và hỏi đi trực tiếp vào các vấn đề một cách thằng thắn cũng không có gì lạ. Anh ta không còn nhiều thời gian...có thể ngày mai hoặc ngày kia anh ta sẽ bị ông bà già cầm gậy đuổi đánh ra khỏi nhà vì chưa lấy được vợ. Việc em gái đang tiếp xúc và nói chuyện với anh này chắc sẽ khó nhận được nhiều thứ lãng mạn, nó gần như trao đổi thông tin về việc ngã giá cho cuộc đời nhau thôi, thế cũng hay, đối với một người con gái thông minh thì tất cả những người đàn ông gần tuyệt vọng sẽ dễ bị họ điều khiển hơn nhiều.
  10. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ anh dùng từ "ngã giá cuộc đời" là không phù hợp. nhưng thôi, tán phét thì vui là chính

Chia sẻ trang này