1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý giai 36 tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smiling114, 12/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giai này không biết cưa gái, lại chả thích gái chạy theo tung hô.
    Kiểu như món ăn ngọt quá không ngon mà đắng quá cũng không lạ miệng. Zai kiểu này mình lại tương đối dễ hiểu. Chỉ cần đi guốc trong bụng hắn là chạy đâu cho thoát. Bạn nên chủ động một chút. Không nên nhảy cổ điển mà nên nhảy kiểu dancesport.
    Mấy điểm cần lưu ý là :
    -Giai này thích rằng buộc mà lại không thích rằng buộc.
    -Giai thích chủ động mà cũng thích bị động.
    -Nhiều khi người chốt không phải là giai mà là bạn.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Kiểu này dễ anh zai này thuộc cung Nhân Mã lắm. Bạn chủ topic thử hỏi xem anh ta thuộc cung nào nhé.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Kiểu này dễ anh zai này thuộc cung Nhân Mã lắm. Bạn chủ topic thử hỏi xem anh ta thuộc cung nào nhé.
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    cái này thì tùy thôi
    nhưng mà zai này cứ đi guốc trong bụng zai là kiểu gì zai cũng chết =))
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    cái này thì tùy thôi
    nhưng mà zai này cứ đi guốc trong bụng zai là kiểu gì zai cũng chết =))
  6. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Cái khó nhất của những cái khó.
  7. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Cái khó nhất của những cái khó.
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đi đc guốc trong bụng zai thì cần gì lên đây tư vấn ạ
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đi đc guốc trong bụng zai thì cần gì lên đây tư vấn ạ
  10. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Bạn chủ topic đừng sa đà vào việc anh này "rất giàu".
    Quan trọng nhất là bạn phải xem anh này có:
    - Yêu thương bạn không (tất nhiên là sau một thời gian)
    - Có chia sẻ với bạn công việc nhà không (đừng bảo tớ là đàn ông giàu làm ra tiền thì không cần giúp đỡ gì vợ hết nhá)
    - Có đàng hoàng không, sau này lấy anh ấy thì anh ấy có làm gương tốt cho con bạn được không.
    Mấy cái đó là quan trọng. Còn tiền bạc, chỉ cần đủ giàu là được, không cần quá giàu làm gì. Tớ biết một số trường hợp (đồng nghiệp công ty tớ), rất giàu, nhà phải gọi là 5-6 cái, xe 2-3 chiếc, tài sản tính bằng triệu đô, nhưng lại rất rất là lăng nhăng (già không bỏ, nhỏ không tha, đồng nghiệp công ty chẳng bỏ qua). Vợ vì vậy tuy là nhung lụa vàng son nhưng lệ vẫn tràn.
    Thế nên 1 nhà, 1 xe, cơm ngon áo ấm mà chồng thương yêu vợ, lo lắng cho vợ được thì là tốt nhất.

Chia sẻ trang này