1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý hồi phục sau khi thất tình,rất hay cho anh em nào đang 7love,^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lenin88, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý hồi phục sau khi thất tình,rất hay cho anh em nào đang 7love,^^

    Đọc trên blog của Tắc kè,thấy hay cop về cho anh em đọc.Em thấy đọc xong rút ra đc nhiều điều,

    ạn đã bỏ cô ấy. Hoặc cô ấy đã bỏ bạn. Hai kiểu đều như nhau, một khi bạn trở lại còn có một mình, thì bạn phải tiếp tục cuộc "đi săn". Nhưng trở lại cuộc chơi, đặc biệt sau khi kết thúc một mối quan hệ dài, là khá khó khăn.

    Các bước đầu tiền để trở lại cuộc đi săn là không hề đơn giản. Bạn không nên có người yêu chỉ để trả thù người yêu cũ, dù là với mục đích làm cho cô ta ghen tuông để quay lại, hoặc lấy đó làm tự hào vì đã có được người khá hơn cô ta. Bạn cần tiếp tục cuộc chiến chỉ vì bạn là đàn ông và bạn đang làm những gì đàn ông phải làm, thế thôi.

    Chắc không cần phải giảng giải lại về chuyện bạn phải hoàn toàn kết thúc mối quan hệ cũ trước khi trở lại với cuộc đấu của những người độc thân. Phụ nữ rất nhạy cảm và sẽ biết ngay là bạn tán họ với mục đích dùng họ như Salonpas để làm giảm nỗi đau hoặc làm bạn tạm quên đi người cũ. Thời gian chính xác để vượt qua giai đoạn thất tình này là không cố định. Có người chỉ mất vài hôm để tiếp tục chăn dắt kưa kéo các em khác, có ku thì phải "bế quan toả cảng" hàng tháng trời trước khi có thể nhìn lại chị em một lần nữa.


    Không sao, thời gian đợi là đáng giá vì độc thân có điều thú vị của nó. Nào, hãy chuẩn bị đồ đi săn!

    Vui vẻ lên, và chuẩn bị hàng chiến!
    Ngay sau khi bỏ nhau, bạn sẽ cảm thấy khốn khổ khốn nạn. Gần như nói vài câu chủ đề sẽ lại quay về em ấy, bạn sẽ thấy mình đang lập một kế hoạch khá chi tiết để tán em ấy thêm một lần nữa và rên rỉ khóc lóc "nếu không gặp em đời tôi đã khác nhiều rồi, nếu không gặp em đời ta đâu buồn thế..." Ưng Hoàng Fu*k đột nhiên trở thành bạn tâm giao hàng ngày của bạn.


    Tán gái khác với đủ thứ cảm xúc bà giằn đi kèm kiểu này là không hay. Gái có thể ngửi thấy mùi của gái khác trong suy nghĩ của giai chúng ta từ xa 5km, và mùi đó không hề dễ chịu với gái mới (nên xài X-men thì hơn!). Bạn có thể nghĩ chuyện tán gái khác cho vui hoặc yêu ngay em mới để vượt qua trạng thái này, nhưng cảm xúc bị từ chối và bị bỏ rơi sẽ còn hành hạ bạn và làm bạn còn có những suy nghĩ tồi tệ hơn.



    Nghiêng ngó...
    Đã đến giờ ăn mừng. Bạn đã chôn mối quan hệ của mình tại Văn điển và cần phải ăn mừng cái tôi mới được sinh ra. Giờ thì thích làm gì thì làm.


    Gọi lại hội bạn cũ. Sau khi nghe bạn rên rỉ, chắc chắn những thằng bạn sẽ hào hứng làm một buổi tối hoành tráng. Giải thích với bọn nó rằng, tối nay, bạn muốn làm mọi thứ mà trước đó do có người yêu nên bạn không được làm. Ra thịt chó Nhật Tân, bia Hải Xồm, bò lúc lắc Láng Hạ, làng nhậu Gò Vấp, cafe Thanh Đa, đặt cược vài chai cho MU, Barcelona hay Chelsea, hay đi New Century! (update: cái này sập rồi, giờ đi HAO, Toilet Pub cũng được!)

    Điều quan trọng là không được tán gái theo kiểu bám chặt vào váy của chị em. Phải nói đi nói lại rằng giai tuyệt vọng và bạc nhược là những thứ gái ngán nhất. Đêm vui là cho giai làm việc của giai. Nó đánh dấu việc bạn bước khỏi mối quan hệ cũ và được bạn bè tiếp đón lại như là một giai độc thân, tự do tiếp xúc và tìm kiếm người mới.

    Thay đổi địa điểm
    Giờ bạn đã được nhận vào thế giới của những người độc thân, đừng có gặp lại những bóng ma cũ. Cái tôi mới của bạn cần có một môi trường mới.


    Có rất nhiều chỗ mới, nhất là các cuộc vui, nơi mà bạn gái bạn hạn chế bạn tới, chỉ vì đó chính là nơi các gái ngon lành xinh đẹp như Mai Phương Thuý lai vãng. Giờ bạn có thể tha hồ đi săn mà không sợ Công An phạt.


    Ở nơi mới bạn sẽ có một khuôn mặt mới, tại đó không ai biết bạn là người đã bị em X bỏ hay người tồi tệ đã đá em Y, mà chỉ là một gương mặt mới xuất hiện. Những nơi đó là nơi mà bạn có thể bắt đầu lại từ đầu.

    Lấp chỗ trống trong thời gian rỗi.
    Rất có thể là bạn sẽ thấy mình có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Một mối quan hệ chiếm khá nhiều thời gian, và rất khó khăn khi giờ bạn lại độc thân, khi mà bạn chỉ quen vài nơi bạn thường đi chơi với người yêu cũ.


    Nhưng thời gian này cũng có thể rất có ích cho giai mới được tự do. Người yêu bạn thích nấu ăn ư? Thế thì bạn hãy thử nấu một vài món nhậu xem sao. Để làm được điều đó, bạn sẽ được ăn thoả thích và có cơ hội học hỏi kiến thức nấu nướng từ một số chị em nào đó mà có thể là người yêu tương lai của bạn chăng?

    Ngoài ra, còn vô số các hoạt động khác vừa lấp đầy chỗ trống trong thời gian biểu của bạn vừa tạo cơ hội cho bạn quay lại đời sống độc thân. Gia nhập một đội chơi thể thao không chuyên, tập thể hình, võ, v.v... là những ý tưởng hay.


    Bước chuyển từ một trai đang có người yêu sang trai độc thân có thể rất khó khăn. Nhưng bạn đừng lo, mọi chuyện sẽ ok hết. Có hàng ngàn em độc thân xinh đẹp cỡ Hoa hậu, Á hậu đang đợi bạn đến làm quen và làm cho họ hạnh phúc. Bạn còn đợi gì nữa?


    Đừng than vãn! Hãy chuẩn bị đồ đi săn nào!!!
  2. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    hay,chơi bời để có thể bớt đi nỗi buồn nhưng đừng quá đà,lao đầu vào lô đề cờ bạc,bóng đá ,hút chích là hỏng.
  3. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    toàn lý thuyết đọc làm gì
  4. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Toàn những cái bôi ra để câu View đến chán
  5. convoicon84

    convoicon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hay đây, đúng là các bước trải qua của kẻ thất tình. Vote cái nhẩy
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Miềng chả bao h thất tình cả ... thứ nhất yêu cực ít , có hai e ...
    Thứ hai ngay cả khi yêu rồi luôn săn sàng tâm lý mới sáng ôm eo ... chiều tối nó co thể đá đít mình hoặc mình co thể đá đít nó bất cứ lúc nào ...
    Cho nên miềng luôn thanh thản ...
    Có điều vì thế lấy vợ rùi mà vẫn ko biết tình yêu đích thực nó méo tròn thía nào ???

  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thất tình lần đầu thì cũng buồn đấy!cơ mà chú cứ yêu nhìu vào,tới em thứ n thì cảm giác đó cũng sẽ qua mau thôi!Đời còn dài gái còn nhìu...mà người ta nói có duyên thì có vợ chồng.Người ta đã ko còn yêu mình hà cớ gì mình phải buồn chứ,chỉ tiếc cho người đó thôi!Thôi thì hãy chúc cho họ đc hạnh phúc!Rùi mình sẽ tìm đc một nửa thực sự mà thôi!Cứ vui vẻ mà sống đê!
  8. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    thế này thì thiệt thòi bác nhỉ
  9. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm ! Đúng chủ đề mình đang cần. Dù sao cũng học hỏi được ít nhiều
  10. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    7love online có gọi là 7love không nhỉ.

Chia sẻ trang này