1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý muốn tự sát !

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi SATHUKHONGVOTINH, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tâm lý muốn tự sát !

    Làm sao có thể thoát được trạng thái tâm lý muốn tự sát. Khi mọi thứ trong cuộc sống của họ bị bế tắc. Chán chường lâu ngày. Bệnh tật giày vò. Họ luôn cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Muốn tìm đến cái chết mong một sự giải thoát, sự thanh thản trong tâm hồn. Họ luôn bị phụ bạc, bị bỏ rơi hay lãng quên. Mặc dù cố gắng như họ luôn thất bại. Họ chẳng thể tìm ra được lối thoát. Làm thế nào để thoát ra được trạng thái tâm lý này nhỉ........
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ cuộc sống này ở chiều hướng tích cực, nhưng điều đó không phải dễ dàng. Một sự yêu thương, quan tâm và tác động liên tục có lẽ sẽ có ích. Hãy cố gắng hát và mơ mộng
    Sing for the life, sing for the tear
    Dream on, dream on.
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    ai cũng có những lúc phải chịu đựng những khó khăn đến từ tất cả mọi phía cũng một lúc. Tuy nhiên vượt qua được hay không tuỳ vào nghị lực của mỗi người. Có những người động một cái là nghĩ đến chết, không chữa được vì nghị lực và sự mạnh mẽ của mỗi cá nhân phần nhiều phụ thuộc vào bẩm sinh, một phần nữa do rèn luyện trong nhiều năm chứ ko thể trong vài ngày được
  4. tuyetnhietdoi885

    tuyetnhietdoi885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trạng thái tâm lý muốn tự sát cũng khác nhau tuỳ theo độ tuổi, hình như người trẻ có xu hướng muốn tự sát hơn.
    Người lớn có thể lâm vào bế tắc song họ có kinh nghiệm, bản lĩnh để nhìn nhận cốt lõi của vấn đề và tìm cách thoát ra, hơn nữa họ có những ràng buộc về trách nhiệm (con cái chẳng hạn).
    Như mọi vấn đề cần tìm cách giải quyết, trước hết phải chỉ ra nguyên nhân. Vì sao mọi chuyện rơi vào bế tắc ? Tình trạng chán chường lâu ngày bắt đầu từ khi nào ? Vì sao mình luôn bị phụ bạc, lãng quên ?
    Người ta hay đặt câu hỏi cho người khác mà không tự đặt câu hỏi cho chính mình. Liệu mình đã cố gắng hết sức chưa ? Liệu mình có xứng đáng bị bỏ rơi không ? Hãy khám phá những giá trị của bản thân (chắc chắn ai cũng có điểm tốt đấy), dựa vào đó để tiếp tục.
    Những người muốn tìm đến cái chết như vậy phần nhiều là những người cô độc, ít bạn. Hãy mở rộng mối quan hệ, chân thành và chắc chắn bạn sẽ gặp được người bạn thực sự để chia sẻ và cùng vượt qua bế tắc.
    Hãy luôn ghi nhớ, chết dù là bằng cách nhảy lầu, uống thuốc hay dùng "dao kéo" đều là những cái chết rất đau đớn. Ấy là còn chưa kể có khi bạn chưa thể chết và thế là, ở trong bệnh viện với hậu quả sống không được mà chết chẳng xong. Hoặc khi bạn chết rồi, linh hồn bạn vắt vẻo ngồi ở đâu đó ( mà bà ngoại tớ bảo ai mà tự tử thì linh hồn sẽ không được lên thiên đường đâu mà sẽ bị quỷ sư xử lý đấy ), thì hãy nhìn xem bạn đã làm gì để trả ơn những người thân yêu của bạn.
    Để kết thúc, tớ nhớ có một câu cũ rích rồi, đại ý là chết thì dễ, sống mới là khó. Dũng cảm không phải là dám chết mà là dám sống. Chúc mọi người luôn lạc quan !
    Được tuyetnhietdoi885 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 03/10/2006
  5. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn một bài phân tích về tâm lý sợ chết rất hay của bạn .. Mình thì cũng đang bế tắc nhưng có những lúc gặp được những người quan tâm đồng cảm để chia sẻ thì lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Đã nhiều lần mình đặt câu hỏi , nhưng chưa khám phá ..
    Cái quan trọng của con người là linh hồn , vì thế kô ai biết khibạn tự sát , bạn sẽ đi về đâu đây.
  6. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn một bài phân tích về tâm lý sợ chết rất hay của bạn .. Mình thì cũng đang bế tắc nhưng có những lúc gặp được những người quan tâm đồng cảm để chia sẻ thì lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Đã nhiều lần mình đặt câu hỏi , nhưng chưa khám phá ..
    Cái quan trọng của con người là linh hồn , vì thế kô ai biết khibạn tự sát , bạn sẽ đi về đâu đây. Thế nên đau khổ thì cứ đau khổ, than vãn cứ than vãn , nhưng đừng bao giờ nghĩ đến tự sát ..Hãy cố sống , dù chỉ lê lết đến ngày tận thế , cố sống lâu nhất và mình là kẻ ra đi muộn nhất trong những người thân , để thấy rằng ngày nào ta còn sống thì còn có ý nghĩa ..
    Được merganius sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 03/10/2006
  7. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hình như người có ý muốn tự sát thì cũng là kẻ vị kỷ, sống cho bản thân, không quan tâm tới người khác.
    Nghĩ về người gia đình, về người thân, về xóm làng, về xã hội, về đất nước.
    Nghĩ về người khác nhiều hơn.
    Hình như đó là con đường kỳ diệu của những tâm hồn cao đẹp.
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tâm lý muốn chết có thể xuất hiện trong 1 thời gian , nhưng không kéo dài , nó có thể bị chi phối bằng những hành động hoặc tâm trạng khác nhau .
    chẳng hạn như gặp 1 chuyện vui thì suy nghĩ đó sẽ tạm lánh , nhưng muốn dứt nó ra rất khó ...
    muốn chấm dứt những suy nghĩ này chỉ có thể phụ thuộc vào chính bản thân và sự giúp đỡ của người thân . đơn cử như tìm cho mình 1 người có thể tin cậy để chia sẻ những suy nghĩ bi quan và tìm cho mình lối thoát khác , không phải là cái chết ...
    ngoài ra em có ý kiến là những người muốn chết không hẳn là phải chịu những nỗi đau về thể xác đâu , mà có trường hợp là họ thích làm đau mình , tự làm đau mình .... thậm chí, không cảm thấy đau anh ạ !
  9. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Trời!!! Mình cũng chẳng hỉu sao nhiều người lại muốn tự tử thế nhỉ??? Mình chưa bao giờ có ý nghĩ như thế luôn. Nhưng đối với nhiều người, chết lại là 1 cách giải quyết tốt nhất, ví dụ như đang bị bệnh nặng chẳng hạn, đau về thể xác, khổ về tinh thần, không làm được gì, chỉ nằm chờ chết thôi, thì mình còn thấy thông cảm.
    Chứ nhiều các bạn trẻ, tự tử vì 1 lý do tầm thường như là bị người yêu bỏ, 1 lý do nghe đã thấy đáng trách, đáng cười. Với mình, việc gì phải chết vì những lý do như thế, người yêu bỏ ư, phải sống để còn yêu người khác chứ . Nhiều em nhỏ do áp lực học hành cũng tự tử, là do lỗi của bố mẹ thôi, bắt học hành nhiều quá, học ở lớp đã quá vất vả, về nhà lại bắt học, không hiểu được tâm lý của con thì phải trả giá thôi.
    Có cách tự tử có thể coi là dễ thực hiện, đó là nín thở và từ từ chết, bạn nào thích tự tử thì thử nhé, nhưng mình nói trước là khó thực hiện đấy, lúc đấy bạn sẽ ham sống ngay, nói chung không có cái chết nào là dễ dàng mà không phải đau đớn, ai cũng phải chết 1 lần, nhưng điều quan trọng là trong khi sống bạn đã làm được gì để khi chết đi mọi người đều nghĩ, nhớ và thương tiếc bạn, đừng chết vì những lý do lãng xẹt, thiếu trách nhiệm với bản thân. Hãy làm được những điều vĩ đại đi đã rồi hãng chết.
    Với mình không gì quý hơn mạng sống, vì nó là của bố mẹ cho mình, 1 món quà tuyệt vời!!!
  10. TheSymmetry

    TheSymmetry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    VTV1 vừa có 1 chương trình về tự sát, tôi xem không kịp.
    Người ta tự sát là do bị trúc trắc về vấn đề tâm lý hay về vấn đề thần kinh?

Chia sẻ trang này