1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý muốn tự sát !

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi SATHUKHONGVOTINH, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtutimban

    langtutimban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Minh cung co tu tuong muon ra di ve coi vinh hang vi thay cuoc doi that chan nan va nhung dieu khong tot dep cu den voi minh.bay gio minh dang o giang duong dai hoc ma viec hoc thi ko den dau nen tam trang do cu mai am anh trong dau oc cua minh.nhung khi nghi lai gia ding va ba me cua minh da cham lo cho minh tu nho den ngay hom nay minh khong danh long.minh thi chang co chut can dam gi de lam duoc chuyen do.vi the truoc khi nghi toi y dinh dai dot do cac ban phai nghi den nhieu khia canh khac nhau cua cuoc song.khi ong troi da sinh ra minh khong phai muon minh chet ma muon minh lam gi co ich cho gia dinh va xa hoi de lai cho doi.mong cac ban dong cam voi minh tuy bay gio tam trang cua minh rat buon va chan nan nhung minh cung khuyen cac ban nhu vay.minh mong rang cac ban dung cuoi minh.Hay nghi ve gia dinh,ba me va dac biet la cuoc song that tot dep dang cho chung ta phia truoc.Cam on cac ban
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bàn bạc thống nhất với Nở nhà em, em xin đưa ra ý kiến
    Tâm lý tự sát chia làm 3 giai đoạn:
    Giai đoạn 1: Xuất hiện ý nghĩ muốn tự sát. Giai đoạn này thường là lúc người ta bắt đầu gặp bế tắc, những bế tắc to lớn ví dụ như tương lai mờ mịt, bệnh tật nan y, mất kế sinh nhai, cuộc sống quá khó khăn đối với họ, cuộc đời quá "chó má", đại loại như vậy.v.v.....(còn mấy thằng tự tử vì người yêu thì kệ mịa chúng nó, nhắc đến làm gì cho phí hơi) Giai đoạn này rất khó can thiệp, trừ khi là giúp người ta giải quyết được bế tắc đó.
    Phải nói thêm là tâm lý tự sát thường đi kèm với triệu chứng trầm cảm. Trầm cảm là một bệnh khá phổ biến ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, nói thế này sẽ dễ hình dung: Nếu có 1 lúc nào đó các bác cảm thấy buồn, rất buồn, thì người bị bệnh trầm cảm còn cảm thấy gấp 10 lần buồn như thế. Về chứng trầm cảm nếu có bác nào quan tâm muốn đi sâu phân tích thì em sẽ tham gia sau)
    Giai đoạn 2: Là giai đoạn suốt ngày nghĩ đến ý nghĩ muốn tự sát, hay còn gọi là tìm kiếm cách tự sát. Ở giai đoạn này diễn ra sự đấu tranh tư tưởng phức tạp nhất. Người ta muốn chết để "thoát nợ đời" nhưng còn bị giằng kéo bởi người thân, đặc biệt là người thân. Và bản thân tâm lý sợ chết của họ. Họ chỉ suốt ngày nghĩ đến cái chết, nghĩ đến các cách chết để cảm thấy thoải mái hơn. Cac cách mà họ nghĩ ra có thể là Dùng súng (thấy rất nhiều trên phim mẽo), dùng dây thừng (treo cổ ấy mà, hồi ép phen đô hộ có đầy, toàn là nông dân nghèo vina), nhảy lầu (loại này phải có nhà cao cỡ vincom mới làm được), uống thuốc ngủ (loại này được dùng phổ biến vì không đau và ngỏm êm nhất ) còn nhiều loại nữa bố ai mà nghĩ ra hết được
    Giai đoạn này có thể can thiệp bằng cách sau:
    1- Sử dụng thuốc chống trầm cảm (bán đầy ở các hiệu thuốc) vì giai đoạn này chắc chắn đã bị trầm cảm nặng. Uống thường xuyên ngày 2 hoặc 3 lần, mỗi lần 1 viên, uống cho đến khi hết trầm cảm thì thôi, nếu bị trầm cảm lại, lại uống tiếp, có thể phải kéo dài 6 tháng cho đến 1 năm.
    2- Cần có sự "bảo kê" của người thân, vì giai đoạn này người ta không thể tự lo cho bản thân mình.
    Giai đoạn 3: Giai đoạn quyết định tự sát. Giai đoạn này chỉ diễn ra khi mà không có sự can thiệp ở giai đoạn 2. Người ta sẽ chọn lấy 1 trong các cách trong giai đoạn 2 rồi thực hiện. Nhưng mà chưa phải đã xong đâu, bước thực hiện mới là bước khó nhất. Tôi đố ông nào dám nhẩy từ nhà cao tầng xuống đấy, nói thế cho nhanh. Tôi đố ông nào dám treo cổ đấy trừ khi là ông khổ như hồi ép phen với cả samurai nó cùng đô hộ vina. Ngay bây giờ thì nói đến các bác nghiện xì ke, tôi đố các bác tự ngỏm được đấy
    Giai đoạn này chỉ có may mắn mới can thiệp được thôi, cách thức can thiệp là phát hiện và xử lý như 115 hay làm ấy
    Hiện tượng này thường diễn ra ở các đối tượng sau:
    -Người bị bệnh ung thư
    -Người đang ở "trên voi" bị "xuống chó" ví dụ mấy bác tham nhũng bị phát hiện, mấy bà con buôn bán bất động sản bị lỗ mất hết gia sản, mấy bác mê cờ bạc là cũng cẩn thận đấy. Tóm lại là mấy bác đang giàu mà sạt nghiệp, mấy bác đang quyền to mà hoá ra cùng đinh.
    -Mấy bác dựa cột cũng thế. Công nhận mấy bác này là đau nhất bởi vì không được can thiệp về y tế (thuốc chống trầm cảm) cũng như tâm lý (vì không được sống gần người thân)
    Thôi nói thế thôi không bác mod lại treo nic em vì nói luyên thuyên thì bỏ mịa.
  3. pinkin

    pinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    trời! hay quá. em đọc xong bài này và suy nghĩ. nếu ai đó có ý định tự sát hay là có ý nghi tuơng tự thì phải phì ra cười mà quên mất là mình phải đi tự tử.
    Lời khuyên: Ai muốn tự tử hãy đọc ngay bài viết này
    cảm ơn bác nhé! hehhe
  4. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh satthuvotinh hỏi điều này cho ai? Cho bản thân hay cho tất cả những người lâm vào tình trạng tự tử. Theo em nếu anh đã trải qua rồi hẳn sẽ thấy một điều rằng chẳng bao giờ có 1 công thức chung cho căn bệnh này cả. Giả sử có, liệu đúng cho tất cả các đối tượng này không? Em luôn nhận thấy rằng mình chẳng có 1 quyền năng đặc biệt nào để sai người khác, và cao hơn em không có khả năng làm thay đổi cách suy nghĩ của người khác. Bản thân thay đổi, khi trong tâm hồn có chiều hướng thay đổi, hic lan man rồi, các bác thông cảm em chỉ là kẻ du thủ du thực ghé qua thui,
  5. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    UH! bệnh tật, bế tắc ....Nhưngđã bao giwò các bạn nghĩ nếu một ngày nào đó bạn tự sát không thành thì sao?Chuyện gì sẽ xảy ra.Bạn thức dậy trong bệnh viện . nhận ra mình chưa chết.Ba mẹ ngồi bên cạnh trông mỏi mòn u buồn.Vậy tự sát có tốt không.Hoặc giả các bạn chết đi rồi thì có khi nào bạn nghĩ nếu mình chết đi thì mình sẽ đi về đâu, có nơi nào được gọi là thiên đường không.Hay cái nơi mà mình sắp tới nó còn tồi tệ hơn.Nhưng cũng không thêphủ nhận con người là tạo vật phức tạp nhất của tạo hoá, vì con người biết suy nghĩ và có một thứ được gọi là cảm giác.Đôi khi cái chết được xem như là một sự giải thoát khỏi những đau khổ của cuộc đời, nhưng đau khổ bao nhiêu là tột cùng, tuyệt vọng bao nhiêu là giới hạn.Không một ai có thể định ra một mức chuẩn cho tất cả mọi người.Chính vì vậy mà khi cuộc sống rơi vào trạng thái tuyệt vọng, các bạn hãy nghĩ sẽ có người khác còn tuyệt vọng gấp trăm lần mình mà họ vẫn sống đấy thô.Với suy nghĩ như vậy bạn sẽ có thêm một chút tự tin để tiếp tục cuộc sống.
  6. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Các bạn không có tâm lý "chán đời" nên không đồng cảm với những người như thế. Đừng vội phê phán họ, nếu không thì nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng thế giới sao lại tìm đến cái chết? Hãy cố hiểu họ để cùng họ tìm 1lối thoát, và điều quyết định nhất với họ là có người để chia sẻ, dù đó là ý nghĩ muốn... "đi tong".
    Có vẻ chủ đề của bạn gần gũi với chủ đề "Chán đời muốn chết...". Tôi xin "góp vui":
    http://www7.ttvnol.com/forum/TamLy/862123.ttvn
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 04/12/2006
  7. ringu

    ringu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh Phèo ơi! Anh có thể phân tích tâm lý của anh trước khi cùng chết với Bá Kiến hok ạ? Cho tụi em học hỏi, biết đâu sáng tỏ được điều gì....
  8. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em bị trầm cảm đã đc 2 năm và đã từng nhiều lần muốn tự sát.Có những lúc em nằm vật vã trên giường,quằn quại và đau khổ như một người đã bị dồn đến đường cùng của cuộc sống.Em bế tắc ,thực sự bế tắc vì cảm thấy như cuộc đời này chẳng còn gì đáng cho mình phải sống,thú thật là nếu lúc đó có chai thuốc tự tử ở bên cạnh em đã uống ngay vài viên rồi.Nhưng tình trạng đó chỉ kéo dài trong chưa đến một ngày và ngay sau đó em lại lấy đc tinh thần mặc dù tình hình bệnh tật vẫn chẳng tiến triển là mấy.
  9. caubethep

    caubethep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bản năng con người là muốn sống. Vì vậy khi tự tử hụt họ sẽ không tự tử nữa!
    Bạn đã để ý người tự tử bằng cách nhảy xuống nước chưa? Phần đa là sống sót nếu họ biết bơi.

Chia sẻ trang này