1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM LÝ NÀO???..làm nảy sinh những THÓI HƯ-TẬT XẤU của NGƯỜI VIỆT!????

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dinhlehung, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    TÂM LÝ NÀO???..làm nảy sinh những THÓI HƯ-TẬT XẤU của NGƯỜI VIỆT!????

    Nhận thấy BOX TÂM LÝ của chúng ta đang thiếu sinh khí!
    Đầy ngẫu hứng! Em làm ...phát!
    Xin Mọi người "ZƯƠNG CAO-ZÁNG KHẼ"! Chứ không là lại..."TO CHUYỆN"! Có gì mình ĐÓNG CỬA - BẢO NHAU!....Mọi người ạ!

    EM nghĩ mỗi hành động là kết quả của nhiều tác động! trong đó không thể chối cãi...HÀNH ĐỘNG là hệ quả của TÂM LÝ!(Tất nhiên là một...trong nhiều phần!)

    Gần đây! Có nhiều dư luận về THÓI HƯ-TẬT XẤU...ý kiến...đa chiều....đanh thép,hùng hồn..lắm lắm! Em thấy rút ra nhiều điều quí giá! Cho MÌNH cái đã! Đọc xong thấy TÂM LÝ sảng khoái! Ngẫm nghĩ sửa sai...cũng khoái khoái!

    Em đặt vấn đề như thế thôi! Mào nó vào với TÂM LÝ...cho hết nhẽ! Để chúng ta cùng bàn! Tuy nhiên em cũng dự cảm nó dễ gây ...khó chịu...cho TÂM LÝ dễ dãi của...THÓI ....QUEN...cũ..lắm!

    Em hi vọng trong chừng mực nào đó! Chúng ta vui,nhận thức và...phản tỉnh sâu sắc!
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp!
    Cái em thường thấy trong TTVNOL....với những mức độ tâm lý nặng nhẹ khác nhau!
    Mưu danh bằng cách hạ nhục kẻ khác
    (Hoa Bằng, Vìa cái liệt điểm(1)
    của một số nhà văn ta, Tri tân, năm 1942)
    Lắm kẻ, chỉ vì hám cái phù danh , đang tâm lê gót giày lên trên tình bạn hữu, hạ chân lý xuống tận bùn đen. Tưởng mình như thánh như thần, ngoài ra, nhất là những địch thủ, toàn là đàn chim chưa vờ bọng cả. Chưa đọc hết, có khi không thèm xem qua bài văn của người khác, họ đã dài mồm chê bai. Chưa mở lấy một trang sách, chưa rờ đến một tờ báo của bạn đồng nghiệp, họ đã yên trí là viết không thành câu, hạ ngay những lời mạt sát thậm tệ. Trong khi trò chuyện, chỉ hết sức khoe khoang về mình, còn những người khác dù đã lập được biết bao chiến công trên trận bút trường văn, cũng chỉ đáng một con số không, theo ý họ.
    (1) điểm xấu, yếu kém.
    Các bác nghĩ sao!?
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Tinh hoa trở thành phù phiếm
    (Lương Đức Thiệp, Xã hộí Việt Nam, năm 1944)
    Lệ trường quy rắc rối và hà khắc. Một nét phẩy bỏ sót, một chữ tên húy lở phạm phải một vết mực làm tì ố quyển thi, một lời bình luận trái với tư tưởng Tống nho(1), hoặc một ý kiến mạnh dạn cũng đủ làm cho kẻ ứng thí(2) nếu không bị đánh hỏng cũng bị khép vào một tội vu vơ. Sáng kiến của mỗi cá nhân bị dập tắt, tư tưởng của cá nhân bị đàn áp. Cả các phần tinh hoa của dân chúng Việt Nam chỉ còn một lối duy nhất để tiết ra: văn chương phù phiếm.
    (1) Bộ phận bảo thủ công nhắc nhất trong đạo Nho.
    (2) Dự thi
    .....
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, cái chủ đề này cho vào đây thể nào cũng bị xoá vì liên quan nhiều đến chính trị .
  5. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chắc không bị xoá đâu Bên chungta.com cũng viết nhiều về vấn đề này lắm.
    Đến bây giờ nó thành tư tưởng hệ thống rồi. Bắt đầu đi học thì bị bắt đi học thêm. Không đi học bị điểm kém ráng chịu. Đến khi đi học chuyên nghiệp thì "chạy điểm" . Xin đi làm thì cố mà "nhồi nhét" để xin vào chỗ tốt . Khi làm thì cũng phải có "quà này", "quà kia" thì mới nhận được thầu....Hiện giờ nó là tự nhiên rồi. Vì tự nhiên nên biết "ông kia", "bà nọ" ăn tiền thì cũng coi như không, động vào có khi lại thiệt mình. Ra đường thì thoải mái, vi phạm gì đó thì "nhét" ít cho anh công an là được...Còn gì nữa không nhỉ . Kể mặt tốt thì cũng có nhiều..người thật sư tâm huyết cũng có nhưng đối trọi làm sao cả 1 xã hội. . Cứ chờ xem hết đời mình đã có thay đổi chưa ?
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , bác giỏi ghê . Tặng bác bông hồng nữa
  7. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ 1 vài ng tâm huyết và muốn thay đổi còn những ng khác chỉ biết "đứng chờ xem" thì đúng là "o thể đối chọi đc với cả 1xh" và "hết đời mình" cũng chẳng thay đổi được
  8. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu truyện thế này:
    Trên 1 bãi biển nọ, ng ta thấy 1 cậu bé hàng ngày đi dọc bãi biển để nhặt những con vật nhỏ bé bị sóng đánh dạt vào bờ rồi quăng ra biển và hét lên : "hãy trở về nhà đi nhé"
    Mọi ng đều thấy rất buồn cười, có ng thì cười khẩy, có ng thì cho rằng cậu bị điên. Rồi 1 ngày kia có 1 chàng thanh niên thấy tội nghiệp cậu bé nên tiến lại gần và nói: "này e, em làm vậy chỉ vô ích thôi, có hàng nghìn con vật bị sóng đánh vào bờ, dù e dành rất nhiều thời gian đi dọc bờ biển thì cũng o thể giúp hết đươc, chỉ có thể giúp được 1 vài con trở về thôi"
    Cậu bé lúc này mới dừng tay và hồn nhiên trả lời: "e biết 1 mình e o thể giúp tất cả bọn chúng trở về biển, nhưng ít ra e cũng giúp được 1 vài con, và chỉ cần mỗi ngày cứu đc 1 vài con thì nhiều ngày e sẽ cứu đc nhiều con hơn"
    Rồi cậu bé tiếp tục cvc của mình.
  9. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn ý nghĩa đấy,nhưng nó cứ như "quà tặng cuộc sống" ý.
    Trong cuộc sống mỗi người đều từng có những suy nghĩ hành động kiểu này.
    Chỉ có điều thói dè bỉu,xỉa xói,ghen tị đã giết chết tất cả.
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Vâng!
    Quà tặng đấy.... bạn ơi!
    Phi vật chất!...thuần túy tinh thần thôi!
    Nhẹ nhàng và giá trị....! Lắng đọng-ý nghĩa!...mà ai cũng thấy có mình trong đó!

    Hi vọng chúng ta sẵn với TÂM LÝ thoải mái và tràn đầy hứng khởi cùng tham gia,xây dựng chủ đề!
    Mình chỉ suy nghĩ rằng:cái gì mà "mới mẻ" trong nhận thức của XH,thì cũng sẽ là "làn gió" mới trong ...TÂM LÝ!

Chia sẻ trang này