1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM LÝ NÀO???..làm nảy sinh những THÓI HƯ-TẬT XẤU của NGƯỜI VIỆT!????

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dinhlehung, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Sang đến xứ người cũng không biết học hỏi
    (Phan Chu Trinh, Đạo đức và luân lý Đông Tây, năm 1925)
    Người nước ta thường tự xưng là đồng loại, đồng đạo, đồng văn(1) với Nhật Bản, thấy họ tiến thì nức nở khen, chứ không khi nào chịu xét vì sao họ được tiến tới như thế. Họ chỉ đóng tàu đúc súng mà được giàu mạnh hay họ còn trau dồi đạo đức sửa đổi luân lý mới được như ngày nay? Tôi rất lấy làm lạ cho những người đã qua Nhật không đem cái hay cái tốt về cho dân nhờ mà chỉ làm giàu thèm tính nô lệ! Hay là người mình như kẻ đã hư phổi rồi cho nên một nơi có thanh khí như nước Nhật mà cũng không thở nổi chăng?! Lấy lịch sử mà nói thì dân tộc Việt Nam không phải là không thông minh, thế thì vì lẽ nào ở dưới quyền bảo hộ hơn 60 năm nay(2) mà vẫn còn mê mê muội muội bịt mắt vít tai không chịu xem xét không chịu học hỏi lấy cái hay cái khéo của người.
    (1) cùng theo đạo Khổng, cùng sử dụng chữ Hán.
    (2) tính tới thời điểm tác giả nói trong bài này nước Pháp mới đô hộ nước ta 60 năm.
    ........
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Lý do đơn giản có lẽ là do Tâm tính có phần thiếu chiều sâu,dàn trải,ít mang tính thực nghiệm, thụ động mà nên chăng!?
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    đêm nay mát trời, ngoài cửa sổ nhiều cây và gió đem vào 1 bầu trong lành hít lấy hít để. 1 bên thì yên tĩnh lạ thường,còn cửa sổ phía kia xe quốc lộ vù vù.
    người VIỆT.
    nhưng trước hết,ai cũng đã từng là người.
    là người thì bình thường, đơn thuần, thường hằng, tự do.
    là người VIỆT, người ẤN, người TÂY thì bất thường,cục bộ, manh mún, chia rẽ, và đầy tri thức.
    chợt thấy, trong cái ngày đầu tiên, tuần đầu tiên, tháng, năm đầu tiên, cái thời người ấy, cái thời phi lịch sử,phi văn hoá, phi quốc gia, phi sắc tộc ấy, mọi người thật trọn vẹn và tương đồng như nhất.
    mọi hành động được tuôn ra trong toàn thể tâm thân, trọn vẹn chú ý.
    ấy vậy mà chỉ trong 1 thời gian ngắn,bạn là người Việt, tớ là người Tàu, đểu thật.
    cái khoảng ngắn ngủi ấy mang vác một khối lượng lịch sử,văn hoá,chính trị, tri thức phi thường,khổng lồ,hàng ngàn năm ứ đọng.và cũng phải lớn tới như thế thật mới chuyển hoá nổi cái người vĩ đại kia thành 1 cái tính chất nào đó của nó. nào là người Á, người Âu, người Phật, kẻ Chúa, người quân ta, kẻ quân nó.........
    rồi trong những tính chất khác nhau ấy, người ta tự hào, người ta tủi thân, người ta chiến đấu, lên án, chỉ trích..............nhân danh đất nước, nhân danh dân tộc, nhân danh tôn giáo...
    con người ta hầu như đều không thoát nổi sự chia cắt nguồn gốc này, qua giáo dục, qua xã hội. cái đã biến bạn thành 1 người được cấu trúc bởi 1 loạt các tính chất thay vì là chính bạn.
    là người VIỆT thay vì là con người.
    trong sự vỡ vụn ấy, trong từng mảnh vụn kia, mọi hành động không thể thoát khỏi cảnh méo mó, manh mún, phi trọn vẹn, phi thực. bởi nó luôn diễn ra trong bối cảnh thành phần.
    nào, hãy mang những thói hư tật xấu ra nắng phơi phong,hòng xua tan ẩm ướt.nhưng mặt trời kia đã không ngừng bị che khuất, ánh nắng kia không đến nổi bất kì.
    bạn che nó bằng dấu hiệu Việt NAm.
    bạn che nó bằng hằng ngàn văn sử.
    chút sáng đục rớt xuống từ quá khứ.
    bạn nhặt lên soi mảnh đất thiên đường.
    mọi người VIỆT, TÂY, TÀU, toàn thế giới làm sao thoát khỏi cảnh thói hư tật xấu, bởi nó là thứ đại diện tiêu biểu cho sự bất toàn, sự phi thực sự chia rẽ ngọn nguồn kia.
    ta có thể kể tên hàng trăm tật xấu, hàng nghìn bông hoa, và nhiều nỗi niềm khác, nhưng hãy đừng để lỡ cơ hội quan sát 1 thứ. cái thứ đang kể tên ấy. đó là 1 mảnh vụn mà thôi.
  4. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn có cách gì để không phải "đứng chờ xem" không
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Không hình thành nổi một dư luận sáng suốt
    (Vũ Văn Hiền việc cai trị ở thôn quê, năm 1945)
    Ngoài tinh thần độc tôn bè đảng, còn một trở lực nữa ngăn cản mọi công việc cải cách ở thôn quê tà dư luận trong làng, một thứ dư luận mạnh mẽ, ác nghiệt và mù quáng. Nhiều việc cải cách đã quyết định rồi đành bỏ dở chỉ vì người thừa hành sống trong làng xóm, không thể chịu đựng được những dị nghỉ chế giễu mà hàng chục hàng trăm người nhắc lại ở khắp đầu làng cuối ngõ. Đã không có quyền bắt mọi người im, lại sống luôn với những người đó, hương chức tránh sao nổi ảnh hưởng của dư luận và sau vài ba tháng làm việc, người hăng hái đến đâu cũng đành ?odĩ hòa vi quý", bỏ hẳn những ý định của mình để sống theo nếp cũ.
    .....VÌ sao lại thế nhỉ!?
  6. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
  7. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rằng mình có thể, nghĩ rằng mình không thể...cách nào cũng đúng
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đêm nay ko buồn
    chỉ thấy hơi hơi thiếu cái gì gì đó
    sợi dây để điều khiển con rối bản thân mình
    mình đã ko nắm chắc takrs ah
    mới thanh niên mà đã khó nắm bắt,
    điều khiển bản thân mình vậy rồi
    mình thấy lo__ bạn hiền ah !
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vận của bản thân luôn đi theo thiên mệnh
    Vân của đất nước cũng vậy
    Với truanáng mà nói , luôn tìm cách tháo gỡ
    Vậy mà rồi cũng mắc phải
    Có hay chăng 1 lòng tin để quyết định ...
    Tình yêu sẽ cứu vớt những tâm hồn yếu đuối .
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À! À!...VÂNG VÂNG!....
    Gọi là....DÂN CÓ THỜI-NƯÓC CÓ VẬN....!!!
    Vì thế phải...CHĂM LO "MẢNG"...DÂN-VẬN,....cho thật tốt! Thì có khả năng tránh được...SUY-THOÁI!
    Nói đi nói lại! LẠI....ĐỤNG HÀNG...mấy ông bên....MẶT TRẬN TỔ QUỐC!
    Không...ĐỤNG...nữa! Sợ lại MẮC...HƯ...MẮC...."SẤU"!
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 20/03/2008

Chia sẻ trang này