1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM LÝ NÀO???..làm nảy sinh những THÓI HƯ-TẬT XẤU của NGƯỜI VIỆT!????

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dinhlehung, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    dạ đúng cái vàng vàng kia là cái em mắc phải ạ
    không biết có phải do xã hội xô đẩy không mà em bị như thế
    đầu tiên thì em cũng thấy mình hơi thông minh
    nhưng rồi ở đâu họ cũng khen em thông minh làm em nghĩ em ...thông minh thế
    và thực sự là em chỉ mới thấy có vài người là đón được ý em định nói, chưa nói họ đã trả lời thôi ạ
    còn thì em toàn fải giải thích chán chê, em mệt lắm
    chữa bằng cách nào đây hả bác ?????
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hehe cứ tâm niệm trong đầu là những ai đang khen ta thông minh tức trong bụng đang chửi ta ngu dốt
    những ai ko hiểu được ý ta ko phải là họ ngu dốt ,chỉ là họ ko muốn làm bạn với ta mà thôi
    khi nào làm được như thế là bệnh tự khỏi
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Khi thằng nào khen mình thông minh thì phải nghĩ ngay là:
    1.Hoặc là nó đang khen chính nó. (Vì nó thông minh nên mới biết ta thông minh được chứ. Nếu không thì nó biết thông minh là cái gì/)
    2.Hoặc là ta phải nghĩ: ''Thằng đểu! Mày định xỏ xiên ******''. Hoặc là: ''Thằng nịnh thần!''.
    Chắc là khỏi bệnh!
    Nhưng như thế thì ta cũng là thông minh. Hê hê.
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Thế có nghĩa là thực tế ngược lại hả chị H?
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    tiếp chuyện lần trước.
    Mặc dù tớ đã trả lời nhưng đồng chí Anx gì đó kia cứ lải nhảimãi, phân tích mãi về vấn đề ttvn và mod phải thế này thế nọ. Hôm nay buộc phải buông câu khiếm nhã chút "rỗi việc thế, chắc thất nghiệp hả cô em?"
    Nghĩ lại hơi khiếm nhã, dù sao cũng hi vọng mình được tha. Nhiều đứa hâm nặng quá đi mất, đây chắc là tâm lí luôn coi ta là lãnh đạo và thích tỏ ra ta là người am hiểu, giỏi phân tích
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác! IEM cũng không biết cái gì...Bác ạ!
    Bác nói với AI ở đâu thì nói...chứ...đem qua đây...chẳng hiểu gì hết!
    Giống như Bác đi đâu....rồi mang về nhà...toàn những thứ...gì gì đấy!
    AI hiểu nổi!
    Đây hình như không phải là....THÓI QUEN...của người VIỆT...Bác nhỉ!?
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    giới thiệu bạn í với bạn xitrum_chamchap đi ạ
    hoặc có khi tâm lý này là tâm lý muốn nói chuyện với bạn RAGNAROK í nhỉ
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 28/03/2008
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    uh đúng đó em ạ
    ngu như bò mà chúng nó lại cứ khen là thông minh
    đúng là giang hồ hiểm ác
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đâu có chị
    Em thấy thông minh hơn con bò đấy chứ
    đúng là giang hồ hiểm ác

Chia sẻ trang này