1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam ly nguoi dang yeu

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi ImBigMan, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý người đang yêu và được yêu là một tâm lý không bình thường, bị thăng hoa quá mức, dẫn đến nhìn nhận đánh giá không đúng thực tế, nhiều khi ngược hẳn. Đến lúc qua giai đoạn đấy rồi mới tự hỏi rằng, tại sao mình nghĩ thế, tại sao hành động thế, và tại sao ... mình dở hơi, ấu trĩ,..... vậy??
    Tại sao vậy?
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________________-
    1. ta tìm thấy điểm yếu của ta trong 1 người khác nào đó
    đặc biệt là một người nào đó có thể tác động mạnh lên ta
    2.để đi đi lại lại trong cuộc sống 1 cách dễ ràng hơn
    anh ta đã phải sắm cho mình hàng tá các mặt nạ
    + khi yêu người ta trở về với con người thật của mình trong bản thân mình
    +làm người ta quyên đi bước đường đuổi theo xã hội , những dấu chân của phù phiếm
    đặc biệt khi tinh yêu bị từ chối hay ty trong thử thách là lúc họ cảm thấy sự tồn tai của họ lớn hơn bình thườn rất nhiều
    có những người sống cả cuôc đời cũng chỉ mong làm đc 1 vài điều gì đó
    đc che chở cho 1 cuộc đời khác
    làm cho 1 cuộc đời khác đc ngọt ngào hơn
    + 1 hệ giá tỵi mới đc hình thành,
    họ trở nên khác với mình hơn
    + người ta hay bảo "dẫu anh ta có làm gì thì anh ta cũng chỉ phục vụ chính anh ta"
    thông thường người ta coi việc phục vụ bản thân mình là quan trọng nhất thì nay anh ta cho rằng việc phục vụ tốt cho mình nhất là phục vụ cho cô ấy nhất
    đau lòng hơn 1 vết thương của cô ấy nếu đó là vết thương của mình
    và chỉ trong ty hay đã đc yêu hết mình như vậy
    họ mới nhận ra đc giá trị tồn tại của mình
    3. một con người có thể lên đc đinh cao
    nhưng đỉnh cao đó ko mang dấu vết của sản phẩn tình yêu thi anh ta cũng chỉ là một cái máy
    4. " bi cịch của xã hội chúng ta không phải máy móc có thể thay thế con người
    mà là
    .............................."
    những con người đc 1 tập thể lợi dụng để đuổi theo mục đích của họ
    và tự mình anh ta không thể cảm nhận đc điều đó
    cho đến khi anh ta yêu hết mình 1 con người khác
    có thể anh ta sẽ phần nào bước vào cái sự hiểu đấy
    _________________________________
    hoang mang trước bản thân mình
    làm gì với cái xác này nhỉ
    cũng là một cảm giác rất hay đấy chứ
    _________________---
    mình có 1 người bạn
    hắn ta rất hay nói kiểu này
    " -ê, thằng kia. mày thấy gì vui ở đời này hay sao mà toe toét cười vậy.
    nói tao biết đc ko ?
    -hê hê
    trong nhưng nụ cười của tao là giọt nưóc mắt đc đúc kết từ nụ cười qua nước mắt đấy
    cứ sau mỗi lần như vậy
    cái mồm tao nó lai to ra để cười cho đã, cho sảng khoái
    cho người đời thấy cái sự cười của tao
    còn việc ngồi 1 chỗ lủi thủi là việc của mày cũng lại là sở thích của mày như việc tao cười vậy "
  3. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trích từ:muabongmay2207
    su that thuong nguoc lai, khi yeu "het minh" thuong chang hieu gi ca, khi buoc ra khoi su "het minh" ay moi hieu tat ca. Nhieu khi dang tiec lam thay! Nhung cuoc doi la vay, con nguoi tuong rang ho co nhieu lua chon, co nhieu tu do, nhung ky thuc co nhieu cai da dat san buoc chung ta phai buoc vao voi tam trang vo thuc, ma nhu cac cu nha ta goi la so phan no the. Nhung neu ta dat cau hoi nguoc lai rang, neu ta biet het truoc tat ca thi sao? Luc do se chang con bao cau chuyen hi, no, ai, o, ... luu truyen the gian.
    tri nhan, tri dien, bat tri tam.
    Được ImBigMan sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 17/07/2007
  4. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tại vì chịu tác động của các chất hóa học
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tại sao nhưng có người muốn như thế mà không được
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ____________________________
    chiaki hay quá chiaki
    đúng vậy đấy
    nhiều người sống rất điều độ
    ko yêu quá mức
    ko tham quá mức
    không liều lĩnh quá mức
    ...............ko X quá mức (x là bất kể giá trị nào)
    bởi họ vẫn hay đc nghe rằng
    sự cẩn thận chắc chắn là thứ quý giá nhất
    và hàng tá những dạng kiểu computer lai người ra đời
    để rồi 1 lúc nào đó họ sẽ phải hối tiếc vì ko đc hối tiếc
    @ ...........: khi ai đó hiểu đc 2 giá trị , phương pháp sống, hay ranh ngôn trái ngược nhau
    dung hoà đc 2 điều đó
    anh ta hiểu đc thêm 2n giá trị
  7. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể chỉ ra thế nào là "mức" trong "không yêu quá mức" không, hay là đâu là cái giới hạn trong tình yêu, trong cuộc sống,....Cái khó nhất là cái này. Mong bạn giải thích cụ thể hơn, tôi rất quan tâm đến cái này.
  8. linhlung123

    linhlung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà có lý trí xen vào thì sẽ là tình yêu trong "mức"
    Tình yêu không có lý trí xen vào thì gọi là yêu "qúa mức"
    Tớ mới ti toe vào yêu thôi, nhưng tình yêu của tớ thật sự kinh khủng nó là sự đấu đá liên hồi giữa con tim và lý trí. Cuối cùng tớ thấy mệt mỏi vô cùng
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    MỨC VÀ QUÁ MỨC
    sẽ phải nói đến hai từ giới hạn
    1. giới hạn chung
    +mỗi người là 1 chai nước với dung tích khác nhau
    và người ta chỉ có thể đựng đc lượng nước với dung tích như thế trong một khoảng time data nhất định
    + cuộc sống muôn màu , và người ta luôn muốn giữ lấy thật nhiều thứ cho mình>>>>chai nước ấy ko chỉ nước mà còn đựng coca, rưu, nước mắm , tắc kè, .................(1mớ hổ đốn)
    _________________________________--
    khi ta giữ 1 điều gì cho mình thì đồng nghĩa với việc phải dùng sức của ta để có thể giữ nó ở bên mình
    +mức tức là cái lọ của ta đã đầy. khi đó công việc của ta là phải sóc lại cái lọ đó. xem xét đánh giá nên bỏ cái gì đi
    cái gì quan trọng hơn cái gì
    sau khi cảm thấy vẫn chưa khá hơn ta sẽ tìm cách vượt qua giới hạn của mình bằng cách phình to cái lọ của ta
    thường cả 2 việc đó vẫn sảy ra đồng thời
    2.giới hạn riêng
    một trong những nguyên tắc vận hành của cuộc sống tuân theo nguyên lý bình thông nhau
    hàng tá các bình thông nhau. tuy mỗi bình to nhỏ khác nhau
    đựng các loại nước khác nhau, vớ áp xuất khác nhau
    áp suất của một bình lên cao sẽ gây ảnh hưởng đến toàn hệ thống. buộc người ta phải cân đối lại tất cả
    ( có những con người chỉ có 1 bình duy nhất, những con người lập dị đáng thương, mà rất thường thấy những trường hợp này lại hay đc người đời tôn sùng gọi bằng 2 từ vĩ nhân)
    _________________________________________________
    3.khi bị dồn đến trạng thái giới hạn, trong trạng thái rối loạn
    trạng thái này giống như hình ảnh người nghệ sỹ phải làm nhiệm vụ giữ thăng bằng trên dây
    hoặc phải vứt bỏ 1 vài thứ hoặc phải phình to
    +vứt bỏ : có khi nó là thứ hiện hữu, có khi nó là thư rất dễ nhận ra, có khi nó là thứ ta đã nhân ra từ lâu nhưng trên con đường đuổi theo dấu chân của mình ta chưa thể vứt bỏ đc........
    " chẳng có gì nguy hiểm bằng việc thay đổi người khác
    và cũng chắng có gì khó bằng thay đổi mình"
    +phình to: bất luận thế nào khi người ta vào trang thái này, tâm hồn họ đều theo xu hướng rộng mở. vấn đề là mở theo hướng nào. mở đc bao nhiêu phân
    _______________________________________________________________
    khi ta ngồi lên gã khổng lồ thì phải cẩn thận
    nó lại ngồi lên vai ta. làm sao chỉ để ta ngồi lên vai nó, lợi dụng nó, khi ta cần ta sẽ phải đạp lên đầu nó
    những khi ta mệt mỏi tột cùng là khi có sự cộng hưởng xảy ra giữa các bình thông nhau cùng lúc tăng áp xuất
    nó đến và đi như 1 cơn bão. khi đó cái vỏ bọc của ta cần đc đem ra dùng. phải sử lý từng bình một.
    1 điều rất quan trọng trong là đừng bao giờ gồng mình quá sức
    nó có thể giúp ta đc 1 phần mà sẽ hại ta trong tương lai n phần đấy
    cuộc sống như 1 cái dây chun
    khi căng khi trùng . nên luôn phải giữ sức để đến lúc như thế này dùng đến
    ______________________________________________
    sống là để chứng minh sự tộn tại của mình là có ý nghĩa trong mắt người khác
    sức người thì có hạn
    hãy chọn những người sứng đáng để chứng minh
    để đến 1 ngày nào đó ta sẽ tự chứng minh với ta
    " đời như 1 cuấn phim, có người xem thì khóc, có người xem thì cười. mà cười hay khóc là do ta lựa chọn "
    bết đời là chó gặm mà sao vẫn ngọt ngào đến thế
  10. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    muabongmay thân mến, thực chất thì cuộc sống tâm lý là không giống với "cuộc sống vật lý", vì vậy so sánh giữa chúng với nhau, tuy hình tượng dễ hiểu nhưng là một sự sai lầm. Cái sai lầm này không ít người đã mắc phải, thậm chí đã có hẳn một trường phái triết học đi theo hướng này, quy mọi đối tượng tâm lý, tâm linh sang thế giới vật lý để giải quyết theo quy luật của tự nhiên. Nay trường phái triết học này đã chết.
    Theo quan điểm của tớ, ta khó có thể mà xác định mức trong tình yêu, có chăng là chính bản cái thực thể tình cảm đấy nó quy định cho ta, rằng ta không thể tiến xa hơn, hoặc ngược lại. Ta không quy định được cái mức nào cho tình yêu, tình cảm mà có chăng chỉ cảm nhận nó đang ở đâu thôi. Anh không yêu người ta, thì dù có làm cách nào để chứng tỏ là anh yêu cũng vô ích, anh yêu, dù chẳng nói nhiều nhưng người ta cũng cảm nhận được vì thực thể tình cảm ấy tự nó nói lên rồi. Tớ cho rằng đã yêu là không nên tính toán mức, mà có tính có cũng chẳng được. Đã yêu là yêu hết mình.
    Do you agree?

Chia sẻ trang này