Tâm Lý Người Già Em Thấy nhiều người hay bảo thủ đáng lo hơn là vẫn cổ hủ phong kiến ..Vì những người đó họ ko muốn suy nghĩ và thay đổi nữa .v.v. Nếu muốn họ thay đổi được thì mình có chiều hướng gì ko ạ
Chẳng có gì là lạc hậu cả. Thời nào cũng có những tư tưởng khác nhau, các cụ sống theo tư tưởng của thời các cụ, chúng ta hướng tới sự bình đẳng về giới và giai cấp. Nhưng còn có nhiều thứ mà ta còn phải học hỏi ở các cụ rất nhiều. Ngày nay phụ nữ nhiều khi mải mê kinh doanh nên quên mất bổn phận người vợ. Phải bà nội mình thì đã bị dũa cho te tua rồi. Thời nào mà người vợ chẳng có một bổn phận nhất định. Ví dụ thế thôi. Còn nhiều lắm. Nói hết có mà nói đến sang năm cũng ko hết.
Trẻ quay lại muốn thay đổi già hay đấy nhể,già thì cũng muốn giữ cho trẻ cái gì đó của thế hệ mình.Thế là oánh nhau.Trẻ lấy cái lý do là tiến bộ,hợp thời,ờ thế là cái nghĩa vụ của già sao.
hic hic ..em toàn bị bất đồng trong gia đình à ...mà cách suy nghĩ của em là hoàn toàn đúng .........