1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm lý người nghiện game điện tử là sao nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi linhcaptain, 03/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcaptain

    linhcaptain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tâm lý người nghiện game điện tử là sao nhỉ ?

    em bị nghiện game điện tử , làm sao để cai nghiện game điện tử nhỉ ?
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bạn có thực lòng muốn cai nghiện nó không?
    Bạn muốn dứt hẳn nó hay là giảm bớt thời lượng của nó thôi. Nó đã ảnh hưởng tiêu cực đến bạn nhiều chưa. Game đó là game gì?
    Vì mình thấy nhiều người chơi game vẫn bình thường mà.
    Tất cả mọi người không ít hay nhiều cũng đều nghiện một hoặc nhiều thứ gì đó;nặng hoặc nhẹ;nghiện điện tử chỉ là một dạng;còn có nghiện ...học; nghiện làm việc; nghiện rượu; nghiện bia;nghiện ma túy;nghiện ********;nghiện quyền lực; nghiện ăn cắp nữa...
    Mấu chốt là bạn thấy tác hại của nó với sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn thế nào. Đó là điều quan trọng đầu tiên.
  3. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thấy thì làm éo gì dc , chờ duyên lành thì sẽ hết nghiện còn không thì nghiện dài dài
  4. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    công nhận, nhận thức nó hại cũng chả làm gì được đâu
    Tôi cũng từng nghiện game, nhưng đến thời điểm này, bỏ hết rồi, chả chơi 1 game on9 nào luôn, thỉnh thoảng chơi Aoe, Half life vài ván gọi là relax
    Vì sao àh, vì hiện giờ đang có mối quan tâm khác, nhu cầu khác lớn hơn là tăng lever :)) đấy là kiếm tiền
    Từ hồi đi làm đến h được gần 1 năm rồi, bỏ sạch game, tập trung vào chuyên môn, tăng lever công việc để là tăng lương
    Cuộc sống là game hay nhất, lớn nhất và đáng để cầy nhất
  5. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , giờ là cứ phải hướng suy nghĩ vào thú vui khác , gái mú , lô đề bóng bánh , đập đá , xào ke thì mới dễ bỏ , cứ ngồi đấy mà luyện tư tưởng thì còn lâu nhá
  6. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tắcke2008 vui tính nhỉ ? bạn nhắc lại định luật tuần hoàn khá là ngụ ý.
    Mình muốn đề cập đến game online , vấn đề này bức xúc và bức nút nhất
    bác Kinh_hoang có bao giờ nghiện game online chưa? ngồi để suy nghĩ trả lời hay trải nghiệm rồi?
    Hồi đó tui chìm vào nó hòa nhập và thấu hiểu nó. Sau đó là cân nhắc. nếu đã chìm vào thế giới ảo đó thì con người dễ nhẹ dạ chọn nó hơn là thế giới thật. Trong game online thì đa số là những kẻ trốn chạy và chán chường. biết là ngu mà vẫn cam tâm tình nguyện. Đây là tâm lí người nghiện chứ không phải người chơi cho vui. Vậy có cách nào thoát ra không ? cám dỗ dễ từ bỏ chăng ?
    Nếu đã nghiện rồi thì cũng có cách để bỏ. 1 là cưỡng chế mình rời xa nó. đi tới 1 nơi ko có internet. (núi hoang, rùng hoang, vùng sâu vùng xa, ha ha...) cách này ko hạnh phúc( cữơng chế mà)
    cách 2 khó hơn, hòa nhập để hiểu và rời xa nó. bạn thử suy nghĩ ai là người thông minh trong tất cả điều này? người chơi game, chủ tiệm net, người tạo server hay người viết game ? bạn suy nghĩ theo chiều rộng cái xã hội ảo này thử xem?
    gamer muốn mình hơn gamer khác nhưng vĩnh viễn nằm trong túi áo người viết game. Họ chuẩn bị cho ban điều đó. đúng không? bạn thử tưởng 1 tượng đấu trường vòng tròn không lối ra mà trong đó có hàng ngàn con dế. Ai là thông minh? con dế ,mạnh nhất hay người chơi dế? bạn muốn là dế hay là người chơi?
    Người viết game và tạo server là vĩnh viễn thông minh! cuộc sống có nhiều chọn lựa. tôi khuyên bạn là người chơi game vì tôi sẽ viết game cho bạn!
  7. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Tôi là người viết game=)) Vớ vẩn, Ai chả biết mày thông minh! vừ được chơi game vừa có tiền=> hạnh phúc, máy tính là tình yêu của nhà ngươi! đồ khùng. Nếu tôi là 1 kẻ nghiện game! Ô, giỏi đấy, mài sv nào lv bao nhiêu, đồ khủng chứ, tau.$#%^#...
    Đơn giản là đang giỡn...
    Nghiện game, có mấy thằng ngốc bảo là trốn chạy cs thực! Chả hiểu logic ở đâu! Đùa thôi, tất nhiên là tôi biết logic của bạn! Đúng cho 1 phần nào đó. Game không xấu, nghiên game thì lại càng không xấu tẹo nào! bạn nghĩ sao? Hãy nghiện game đi! Đùa, tau đâu dại như mày! Đúng là sảp phẩm thời bao cấp!
    Ví sao nghiện game! nhàn cư vi bất thiện thưa các bạn! Chả ai nhàn cư cả, đơn giản là tau thích hưởng thụ và khá là lười biếng, tương lai là quái gì, tau chỉ cần hiên tại, tau chắc chắn là game không ảnh hưởng đến cs của tau, tương lai của tau vẫn là của tau. hà hà, chú em cứ tự nhiên ạ, chú em nói hay quá... Cho mài đi cải tạo, ra ngửi bụi quét rác, ô vui quá, tau đang chán, cho tau đi với, ok 3by!...
    Tại sao nghiện game rơi vàn đối tượng học sinh vs sinh viên? Đơn giản là học hành thiệt là chán, ngồi học mà cứ buồn ngủ ý! học hành với tau không quan trọng và chẳng thể nào khá hơn, thôi chơi game giết chết thàng thời gian. thằng nài kém, tau chỉ sô IQ 140 tau thừa thông minh để đậu DH or tốt nghiệp DH, học hành gì ba thứ tào lao đó, OH! Thật đáng nể!
    Lao động là hanh phúc, cày game là 1 hình thức lao động có ích cho xã hội...ảo=)) và tất nhiên cho cả xã hôi thật. quá rõ ràng, chuẩn không cần chỉnh. thế nên cày game là 1 hạnh phúc, tuy nhiên không hạnh phú bằng có người yêu=)). Thế nên cày game kết hợp tìm người yêu là 1 sự nghiệp lớn lao vs cao cả, bạn làm được thì cứ nghiện game. bỏ làm quái gì!
    Cấm đoán hay cưỡng hiếp, sạC nhầm cưỡng bức, đừng nghĩ bậy, cưỡng chế:| không bao giờ thành công, phát triển nhận thức lại là điều không thể, muốn nghiện thì cho nghiện, sự tiến triển xin nhờ vào số phận! láo, mài nói láo, thôi tau xin được đi quét rác=)) Ừa mài khá. Tau nhận mài vào tổ của tau. tối về siêu cấp hay công thành=)).
    Game có quái gì hay là nghiên trời! mài *** biết gì, chưa chơi phải không? thử đi rồi xem?... Ê! mai đi làm nhiệm vụ giùm tau mài,=> dạ là do hoàn cảnh khách quan ạ!
  8. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại nội tâm hơi nhiều đó. liên miên lan man.
    Nếu bạn chơi, Chúc bạn lv cao, đồ xịn...
    Cuộc sống có thể nói là game thực sự. Chơi sao cho thông minh có thể chọn lựa được mà. miễn sao là hạnh phúc thôi.
  9. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    tìm 1 thú vui khác thay thế, lành mạnh vào, tập thể dục thể thao, tụ tập bạn bè lượn vượn chém gió, hoặc chăm học vào ( cái này chắc khó)
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nghiện:
    + Là một trạng thái không kiểm soát được của ý thức, bị lệ thuộc của ý thức vào thói quen, vào cảm giác, trải nghiệm mà đã có được. Lâu dần rồi người ta gọi là: thằng nghiện, không phải thằng người.
    Ta có:
    - Nghiện kiếm tiền: nghiện lô đề. Nghiện kiếm chác, buôn bán.
    - Nghiện đọc sách: Nghiện đọc các bài viết về những vấn đề mà mình đã quan tâm từ đầu. Những vấn đề ban đầu mơ hồ ( thế mới thích) được ai đó làm cho mình ngày càng sáng tỏ gây cảm giác hưng phấn, kích thích lâu ngày thành nghiện.
    - Nghiện ''Iêu": ....
    Cuộc sống này toàn những con nghiện. Nhưng các cụ đã dạy: ''Thờn bơn méo miệng chê trai lệch đầu''.
    Con nghiện sách vở: Đúng là bọn phe phẩy - xảo trá.
    Con nghiện khác: ''Lũ sách vở, dài lưng tốn vải''
    Hê hê. Nhìu nhìu.....
    Nói chung đều là hành trình đi tìm chân lý thôi. Tất cả đều là mở rộng nội dung của hai từ ''Chân lý'' - ''Cuộc sống''. Nội dung nó thật phong phú và hấp dẫn. Được hoà nhập vào một thế giới có những kiến thức mới và phát hiện quy luật mới. Thật hấp dẫn và đáng nghiện.
    Ai cấm chơi game sao không cấm sản xuất game đi?

Chia sẻ trang này