1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý phổ biến hiện nay ? Tâm lý của những con nghiện game

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Merganius, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    HA HA thì cậu ấy đúng là bị như thế đấy
  2. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ sao thì viết vậy , vì tớ đã chán cái kiểu giả vờ giả vịt nên có gì làm cậu mất lòng thì sorry nhé ...Anyway đây chỉ là những gì tớ trải qua và tớ nói là có 1 số trường hợp như thế chứ tớ ko nói là tất cả gamer đều như thế .
    Có thể tớ sẽ rút dc kinh nghiệm hơn trong chuyện này ..Tớ nghĩ cũng ko nên căng thẳng như thế . Nếu cần thì cũng có thể đôỉ tên topic mà
    Và quan điểm của cậu thế nào là 1 kẻ nghiện game ?
    Được Merganius sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 12/04/2007
  3. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    mấy giờ rồi 0 bít, nói chung là tôi vào vì vào topic của tôi đang wan tâm nen ghé wa đây, chứ thú thật tôi cũng 0 wan tâm lắm tới mấy cái ng` khác nói, chẳng có gì là căng thẳng và 0 căng thẳng ở đây cả, chẳng wa hôm đó tự nhiên đọc bài của bạn làm tôi cáu thôi, vì thường thì thấy bóng tối là ng` ta hay suy diễn ra điều xấu, suy nghĩ theo lối mòn cái kiểu đó tôi gặp nh` wa'' nên hôm đó cáu mới reply
    nghĩ về gamer thì nghĩ khá nh` rồi (nghiền mà) và fải nói thật chỉ là 1 ng` nhưng khi ngồi với tôi trong wan game và bước ra khỏi wan'' game tôi cũng có cack giao tiếp khác hẳn
    nhưng thú thật thời gian để cân nhắc viết ra 1 bài dài đối với tôi là lãng fí trong khi tôi còn fải dành thời gian rảnh rỗi còn lại để chơi game, có lẽ bạn nên đổi tên topic thật đó
    mượn tmạ cái từ " Anyway", tôi chỉ reply vậy thôi, có lẽ sẽ làm ai đó khó chịu, với tôi viết thế này hoá ra thành giải thick và biện hộ cho những ng` chơi game, mà tôi thấy bạn viết chẳng đúng gì nên chẳng có gì fải biện hộ, tui fải vào Silkroad đây, bb
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    nói gì thì cũng chỉ là 1 ý kiến thôi, nếu cứ cố lôi ra nói về nghiện là xấu thì xin thưa nghiện gì chả xấu, chả có hại, nếu thế thì topic này trở hành vô nghĩa.
    Còn nói game có hại thì lại càng không chấp nhận được vì cái gì cũng co cái lợi và hại của nó, ai không biết nhìn thấy ưu điểm của nó mà để nó hại mình thì phải tự chịu thôi
  5. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn mê game tôi cũng nghĩ y như vậy đấy.Tôi cũng cố nghĩ ra cái lợi nào đó của game để bù vào cái giá mà mình phải trả.
    Đầu tiên tôi nghĩ game là sự giải trí sau những giờ học căng thẳng.Nhưng trên thực tế là sự giải trí đó càng làm đầu óc căng thẳng thêm,các bạn biết rồi đấy,dán mắt vào màn hình vi tính vài tiếng đồng hồ liên tục,đầu óc còn mệt mỏi hơn là học hành đọc sách nhiều.Chẳng qua là sự say mê lúc đó làm mình không nhận ra sự mệt mỏi căng thẳng đó thôi
    Sau đó tôi lại nghĩ một số game là những trò vô bổ,nhưng cũng có game mang tính trí tuệ hay rèn luyện cho mình những kĩ năng nào đó...Trên thực tế thì đúng là có một số trò trí tuệ như Starcraft chẳng hạn,nó đòi hỏi chiến thuật đầu óc suy nghĩ cả.Những người đánh Starcraft giỏi đều là những người ít nhiều thông minh.Nhưng nó chỉ chứng minh được trí tuệ của người chơi chứ không nâng cao được trí tuệ đó lên,nó không giống như khi bạn đọc một quyển sách hay.
    Hoặc có người bảo một số trò như Haftlife giúp người ta tăng phản xạ nhanh hơn.Còn tôi sau 6 năm chơi Haftlife,chả thấy tăng gì cả,chỉ là cái cớ để tự an ủi chính mình mà thôi.Bởi khi người ta bỏ mấy tiếng mỗi ngày ra để chơi game thì có lúc người ta sẽ tự hỏi : bỏ bao nhiêu tiền bao nhiêu thời gian ra nướng vào game thì liệu game này có đổi lại chút lợi ích nào cho mình không ? Vậy là người ta cố gắng tự vẽ ra một vài lợi ích nào đó của game để tự an ủi mình,để cảm thấy mình có lý do chính đáng để chơi tiếp.
    Tôi cũng không đồng tình với bạn nào ca ngợi game hay khuyến khích người khác chơi game.Có thể bạn là một trong số rất ít những người thỉnh thoảng chơi game mà không bị nghiện,nghĩa là ảnh hưởng,tác hại của game với bạn không lớn lắm nên bạn không coi đó là vấn đề.Nhưng thực tế là phần lớn người chơi,nhất là các bạn trẻ,khi đã chơi thì sẽ dẫn đến nghiện.Thời gian,tiền bạc,tuổi trẻ,...nướng cả vào những trò phù du vô bổ,và người đang chơi thì không tự nhận ra được điều đó.Đến một tuổi nào đó,nhìn lại học hành không đến nơi đến chốn,thời gian thì không bao giờ quay lại được nữa,lúc đó ân hận đã muộn...Nếu đã biết game nó thế nào mà còn ca ngợi khuyến khích game là mình hại cuộc đời người ta,vậy thì ác quá,chả còn gì để nói nữa
  6. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là có một số game chiến thuật rất hay như Đế Chế; Starcraft ...
    Nhưng tôi còn ủng hộ những môn như Cờ Vua và Cờ Tướng;Cờ Vây... hơn !
    À mà hôm nay Gundbound chia tay thế là hết phải xem cái cảnh thằng bạn cứ đến nhà mình là ngồi bắn GB ; đếch đuổi khéo được ! He he ^_^


  7. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi là ko dc gì , nói ít nhất là khi hưởng thụ một điều gì và cảm nhận dc cái hay của nó thì ko thể nói là ko có giá trị gì cả ..Và thực tế là đọc xong những lời của us thì thấy có vẻ như bạn cũng đã từng nghiện và từ đó bạn bắt bẻ những gì mà nó đã từng đem lại cho bạn ..Game nói theo 1 cách nào đó thì nó cũng như 1 bộ phim vậy . Cũng có những phút gay cấn , cũng có cái ác cái tốt , cũng có những kỷ niệm đọng lại ..Star craft bạn chơi chỉ là những trận battle net , đó là nơi dày đặc những trận chiến , cứ đánh mãi đánh mãi nếu như ko tìm dc đối thủ nữa thì ...(Vì vậy mà game thủ Hàn Quốc mới suốt ngày đi đấu giải để nâng cao trình độ và do nước họ có đủ điều kiện để tạo sân chơi đó ) ,, nhưng bạn đã thử chơi và trải nghiệm hết campain của nó chưa ...Bạn có đọc từng diễn biến , từng nhân vật xem họ xây dựng một đế chế thế nào , xem những diễn biến trong mâu thuẫn nội bộ của từng chủng tộc để từ đó nhìn toàn bộ cốt truyện ? Bạn có từng cảm nhận dc nét gì đó của thiên văn và vũ trụ trong những màn mà đạo quân của mình nhìn xuống dưới khoảng không ....Những phút giây mà bạn ra sức điều chỉnh từng lính Marine , từng chiếc Tank để hoàn thành nhiệm vụ , hay điều khiển cả 1 căn cứ chịu sự tấn công từ bốn phía và cảm nhận dc cảm giác gay cấn của nó ..Thậm chí qua từng map , môi trường thay đổi , quái vậy thay đổi , trong một map ..một loại quân địch thay đổi , bạn thấy dc cái mới của nó ..Kẻ thù của bạn mạnh lên thì bạn cũng thấy 1 trận chiến mới đang mở ra trước mắt bạn , để bạn tìm hiểu tiếp diễn biến của câu chuyện .
    Về mặt phân tích game , mình nghĩ qua starcraft mình cũng tìm thấy dc những sự khác biệt giữa những loại quân , những căn nhà , cách nói chuyện và tính cách của hero từng đạo quân . Những ai đã từng xem Tam Quốc , Thủy Hử , Troy , chúa tể những chiếc nhẫn , nếu cảm nhận sâu thì sẽ cực kỳ thích không khí của một trận chiến ..Hãy thử tự đặt câu hỏi khi ta là một con người đứng giữa hàng trăm con người khác , trong hoàn cảnh như thế thì vai trò của ta sẽ như thế nào ...Cảm nhận dc một không khí sục sôi khó tả khi từng đoàn quân xông lên giáp lá cà với nhau , nhất là những đoạn quay cận cảnh ....Ta sẽ thấy lúc đó con người sống hết mình như thế nào ..Và còn rất nhiều điều xung quanh không khí 1 cái battle mà mình ko thể nói ra .
    Thì game cũng như vậy đấy , rome total war chẳng hạn tuy mình chưa chơi ..
    Còn Half life , bạn cũng thích chứ khi những buổi bạn đi " bắn " cùng bạn bè , hò hét , dc sống hết mình , tuy rằng sau đó nó có thể tan biến và nó là ảo ...nhưng tớ nhớ mấy lần đi bắn cùng bọn bạn mình ko quên đâu .
    Cái mình muốn nói ở đây là sự cảm nhận của nó chứ mình nói thật là mình chưa từng để ý đến cái chuyện chơi game thì nó sẽ thông minh và nhanh nhẹn ra sao nữa ..Đúng là để phân tích dc cái sự nhanh nhẹn khi chơi game và ra ngoài đời thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố .
    Nói thật là mình hay tìm đến những khía cạnh nghiêng về cảm nhận và mang tính nhân văn hơn là sự thông minh nhanh nhẹn mình có dc . Muốn biết nhân văn ra sao , thử Neverwinter night hay một vài game nhập vai khác đi , mỗi nhân vật sẽ là cả 1 bí ẩn , tạo nên 1 xã hội đa dạng phong phú như thật , để tất cả sẽ tạo nên một mạch truyện đi cùng bạn đến khi bạn hoàn thành trò chơi . Tớ đã từng đam mê Gothic _ 1 game nhập vai vô cùng , ở đó tớ tìm thấy rất nhiều điều , từ từng ngọn cỏ cho đến từng NPC .
    Cái tai hại mà người ta muốn nói ở đây là những cảnh chém giết bạo lực , sự hung hăng có thể làm ảnh hưởng đến đời sống của con cái họ thôi .
    Hay một số ý kiến một số thực trạng có nói đến chuyện quá say mê những nhân vật anime trong Fantasy series , thì mình nghĩ việc tôn thờ này cũng ko khác khi đọc truyện tranh , hay thậm chí là cả những ca sĩ ngôi sao là thần tượng của tuổi teen bây giờ . Chỉ có điều người ta luôn nhìn nhận những giá trị trong 1 cái ảo thì sẽ rất không bình thường .
    Có thể về mình cũng như bạn đây , đã từng tìm đến game một cách sai lầm khi mình đắm chìm và để nhiều hậu quả ảnh hưởng đến mình . Nhưng mình khẳng định 1 lần nữa là những kỷ niệm với game trong mình ko bao giờ chết , cho dù có những lúc mình cố phủ nhận nó , vì mình nhìn ra cuộc sống thực đi nữa thì nó vẫn là mình , mà có lẽ đó cũng chỉ là do người ta cứ nói thế chứ mình ko quên dc cảm giác quây quần cùng đứa em họ để cùng nó phá đảo Jackal , 1 game bốn nút cũ xì đấy .
    Hiện tại thì mình đang bị bệnh , có nguyên nhân liên quan đến game mình khẳng định . Đó là do hậu quả những năm mình sống lén lút và hướng nội quá , nên cái hôm này cách đấy một năm , mình đã bị shock và đến giờ vẫn còn đang trong tình trạng ..có những lúc rất suy sụp . Chứ mình thấy thậm chí trình độ game của mình ko biết nhiều và ko pro bằng một thằng bạn của em họ mình , nó học chuyên lý và đi thi học sinh giỏi đấy ...
    Đối với us , mình nghĩ là bạn thử xem lại cái bạn đã tìm dc từ game là gì , có phải là 1 cái gì khiến bạn phải nhớ ko hay chủ yếu là sự tranh đấu . Tranh đấu thì cũng hay đấy , hay đến nỗi nói đến là mình bỗng hừng hực cái máu thích thể hiện của mình .
    Nhưng mình nghĩ nếu bạn đã thực sự nhận ra điều gì là tốt cho bạn thì bạn cứ làm theo ...Mình đồng ý với bạn ở một vài quan điểm về giới trẻ hiện nay , tức là ko thể cứ mãi như thế dc .
    À nhắc đến quan điểm giải trí , mình nghĩ càng về sau thì càng nên phân biệt và hiểu rõ hơn thế nào là Entertainment game và các thể loại khác ...Như mình đã nói game có những trò ko hẳn để giải trí . , star craft ko hẳn chỉ là game giải trí ..còn half life thì chắc là có đấy , tại vì bạn cứ thích đi luyện lên trình half life thôi chứ mình thì thấy là nó phù hợp để giải trí .
    Nên tìm game nhẹ như au***ion , xếp hình hay Boom để giải trí .
    @ xuong rong gai : Cảm ơn vì những lời của bạn , và mình vui vì biết thêm là qua game online có những người kiếm dc bạn tốt và con người gắn bó với nhau hơn ..Mình thừa nhận con mắt mình rất tiêu cực , mình ghét những người cũng chơi game khác và cho mình là nhất ....Cũng là bởi thói quen đó từ lâu của mình , nên thấy những câu chửi bậy trog game online mình càng tiêu cực hơn ...
    Giờ mình cũng ko tranh luận quan điểm ai đúng nữa nếu bạn koo muốn cũng chẳng ép bạn dc .
    Mình chỉ biết có điểm khác biệt giữa mình và bạn là mình thì khép cửa chơi game , còn bạn thì có sự giao tiếp ....

  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác nói như các cụ ấy.
    Bác hiểu gì về xã hội mà to mồm thế???
    Bác nghèo thì cứ cố mà dành thời gian học hành kiếm tiền đi nhé, lúc nào có nhiều tiền rồi hãy vào đây nói chiện tiếp
  9. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Game: Ngiện nặng thì không tốt
    Game: KO biết chơi lại càng không tốt.
    --> Thế hoá ra người ta đầu tư cả núi tiền, cả mớ kỹ sư để tạo ra những trò Game để có đứa bảo là nguy hiểm lắm đừng chơi à.
    Nói chung biết là tốt, chơi là tốt. Điều quan trọng phải làm chủ được bản thân. Đôi khi phải biết hãm cái sự sung sướng ấy lại
  10. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trước ở tamlyhoc.net tớ thấy có một bác nick Bò trổng làm hẳn một cái đề tài "Bão game online" nghiên cứu khoa học hẳn hoi, có số liệu điều tra ngon lành với những kết luận cũng đậm chất tâm lý. Tiếc thay tamlyhoc đã bị die rồi chưa khắc phục được.
    Còn những đề tài về game online hiện nay đang được sinh viên xã hội học và tâm lý học nghiên cứu rất nhiều với những khía cạnh chủ yếu như ảnh hưởng của game online, thực trang....động cơ...gì gì đó.

Chia sẻ trang này