1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM LÝ tham gia DIỄN ĐÀN của CÁC ĐỐI TƯỢNG tham gia là gì!???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dinhlehung, 14/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    TÂM LÝ tham gia DIỄN ĐÀN của CÁC ĐỐI TƯỢNG tham gia là gì!???

    LÀ ZÌ ạ!????????
  2. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tí toáy...
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi nghe thì giản đơn,nhưng thật sự cũng có nhiều chuyện để nghĩ! Nếu giản đơn,không cần nói thì có lẽ chúng ta đã phải có nhiều thành công hơn ở những diễn đàn chung kiểu như thế này!
    Nhưng thực tế đang thách thức tất cả!...cảm xúc bị vắt kiệt,tư duy cằn cỗi,....chưa nói tới đâu là thông minh hay những giải pháp có tính chủ động,giải quyết có kết quả các vấn đề, tình thế đặt ra!
    Không ai mong chờ sự chết dần,chết mòn hay suy thoái....nhưng liệu có cái gì chung nhất giữa những cái riêng???,,...để tạo nên một nội dung chính,nội dung này có thể là nội dung nói ra,tinh thần nhận biết,hay khả năng bao quát tổng hợp,....không làm giảm sút chủ đề chung!
    Cảm nhận khi lập TOPIC chỉ là những cảm giác vụn vặt ,đầy dự cảm về cái sự bất thành của một...."tập hợp"! Phải chăng nó đồng dạng với sự dùng dằng,nhập nhằng của TÍNH DÂN TỘC vốn đã ăn quá sâu vào TÂM THỨC mỗi con người chúng ta!?Liệu làm được gì hơn không!? Chúng ta đang LỖI điều gì nhỉ!? Quán tính cũ kỹ đã cho chúng ta cái gì!??được mất thế nào!??....Mà bây giờ cảm thấy mọi sự không có gì bến vững,tính an toàn và ổn định của..."tập hợp" bị đe dọa!
    Tất nhiên,chưa nói là có điều gì quá xấu hay kiểu như....bất lực trước khó khăn,nhưng...cứ thế này...cũng không nằm trong mong muốn của NHỮNG SUY NGHĨ TIẾN BỘ thì phải!? Một phút ngưng trệ,thiếu quyết đoán hay sinh khí....là những giây phút khó chịu vô cùng,cái cảm giác chết đứng,sống chết giang dở làm cho con người khó chịu quá sức!
    Cứ chạy dài trên những quĩ đạo cũ kỹ ,quen thuộc bạn có thấy bị "NGỘ ĐỘC" hay không!? Bạn có nghi ngờ chính mình bao giờ không!?
    Trên thế giới ảo rộng lớn,gặp nhau cũng thế thôi! Nếu chúng ta không tiến thì chúng ta....đang lui thì phải,hoặc thực tế đang làm cho chúng ta quá vất vả....tất nhiên là với những ai muốn bước vào lãnh địa của QUAN HỆ và VĂN HÓA cộng đồng!!!
    TOPIC lập ra muốn nghe các bạn nói các bạn đợi chờ gì ở các diễn đàn kiểu này!? Hay chẳng cái gì hết!? có gì để cho chúng ta!?....Tại sao có những cảm nhận vui vẻ hay chán ngán, đừng tránh né là đã có những thời điểm bạn có vui,có buồn,có suy nghĩ,tình cảm,tư duy,.....với diễn đàn!!!
    Thế đã nhỉ!?....
  4. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Có ĐốI tƯợNg NàO kHó ChỊu VớI cÁi KiỂu ChỮ nÀy KhÔnG?
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý con kiến bác ạh.
    Loằng ngoằng tí
    Đi ra đi vào tí
    Kiếm chút đỉnh
    * và gold
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn xây trường học chăng?
    Nhà tình nghĩa chăng?
    Viện hàn lâm chăng?
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    IEM...cố gắng lắm rồi PÁC ạ!
    Quên! em cố gắng lắm rồi bác ạ!
    ghi nhận cho em mừng!
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...ừ!...vâng!
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    XÂY BOX TÂM LÝ!!!....NGÔI NHÀ CHUNG CỦA ...CHÚNG TA!!!
  10. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    cái chủ đề này trùng rồi dẹp dùm đi

Chia sẻ trang này