1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý thi đấu

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi promum, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. promum

    promum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý thi đấu

    Các bác ơi. Bác nào thường xuyên "đánh nhau nhiều" có nhiều kinh nghiệm, mong góp ý nhiều vào nội dung này nhé.
    Bầy tui có lần đánh nhau trận cuối đến trái 16-15 tay run đến nỗi rớt cầu
  2. Sui_Feng

    Sui_Feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhiều thì sẽ đỡ run thôi. Còn nếu đấu giải thì xin ra lau mồ hôi, yêu cầu trọng tài lau sân, đổi cầu,...tranh thủ thời gian để điều tiết lại nhịp thở của mình cho bình thường. Những lúc như này thì nên quên kết quả/mọi người xung quanh đi mà chỉ cần tập trung vào từng quả cầu một, đánh cho thật tốt.
  3. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    ghê, nói chung mỗi người nên tự rút ra kinh nghiệm cho mình thôi, chứ vấn đề tâm lý thì khó nói lém
    Mấy bác tập trung cao độ mà có gặp mấy em đẹp lượn lờ xung quanh thì đố tập trung cho nổi.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Muốn lên tiếng nhưng nói thật là chẳng biết nói thế nào cho phải, vì tâm lý của tôi cực kém. Nói đại vậy.
    Nếu chơi ngang cơ, chắc chắn tôi sẽ thua do tâm lý.
    Cứ bảo đánh nhiều sẽ khắc phục được, nhưng tôi thấy chả ăn thua lắm.
    Trận nào mà hào hứng đánh khá ổn luôn, còn nếu không...
    Chán.
    Nói chung là không ổn định tâm lý được -> phong độ thất thường (mặc dù trình độ còn lâu mới được coi là có phong độ, hì).
  5. traitimdau86

    traitimdau86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    đánh nhìu mà ko khắc phục được thì mọi người có thì u cugn ko thể khắc phục được . mình măy mắn được một lần tham gia giả HKPĐ mới vào đánh trận đầu choáng nhưng mà vào trận thừ 2 , chiến hết cỡ lun chẳng có cảm giác sợ gì nữa. càng về cuối trận đấu mọi người đừng nòng vội mà mất triến thuật của mình , cứ từ từ thoải mái mà đánh khi nào ép được nt có cầu công thì công dứt điểm là ok liền à.
  6. codex

    codex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về tâm lý, em chẳng khác gì VĐV quốc tế
    Nhưng đánh giải khu phố vẫn thua dài dài
    Đôi khi cứ có trình trước đã
    Tâm lý sẽ tới sau
    Đối thủ >= 70% mình thì mới lo tâm lý
    Cố gắng luyện cho hơn 10/7 VĐTG là đập mọi tên khác 04
    Dễ giải quyết mà
  7. Sui_Feng

    Sui_Feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ừh, thật ra mấy người ra sân đấu giải được toàn thuộc dạng thần kinh thép thôi chứ tâm lý không tốt không thể đấu được. Mình chứng kiến đội Hà Nội có đồng chí Dũng "quẩy" (đồng chí này bây giờ vẫn tập, đợt giải cầu lông quốc tế vừa rồi vẫn đi cùng đoàn Hà Nội) ở ngoài tập rất tốt, chuyên gia nước ngoài rất khen ý chi và tinh thần luyện tập. Mỗi tội là mỗi lần vào sân là đồng chí này quýnh hết lên, đánh phọt phẹt không được 50% khả năng vẫn thể hiện lúc tập. Có những đồng chí khác lúc tập thì lười, không thật sự nổi bật nhưng khi có khán giả lại thi đấu rất hăng, rất tốt (mình đánh giá dạng này thuộc vào loại man man). Nói chung trong thể thao rất cần những đồng chí "man man" thế này.
  8. minhyonex

    minhyonex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tâm lí mỗi người không ai giống ai cho nên tâm lí thi đấu cũng như thế,đánh gần thắng mừng quá run cũng thua mà đánh thua nhiều quá nản cũng chết,đối phương có mấy chiêu độc quá sơ cũng ảnh hưởng tâm lí.
    tóm lại nên tự tìm cho mình phong cách thi đấu riêng sẽ dần ổn định tâm lí khi thi đấu.luôn nghĩ rằng thắng không kiêu bại không nản, và cố gắng đánh hết sức cảm thấy hài lòng với cách thi đấu của bản thân là ok rồi thắng thua không quan trọng.
  9. promum

    promum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các bác góy ý hay quá. Trước đây đánh đôi tôi hay càm ràm với người đứng cặp, sau này rút kinh nghiệm không bao giờ nói khi đang đấu, không buồn khi bạn đánh hư cầu. Các bác thấy sao?
    Nếu mà không lấy được nàng.
    Tôi bơi ra biển..rồi từ từ tui bơi dô!
  10. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    Đánh đoi mà nói nhiều là nó phi cả cái vợt vào mẹt ý, sợ lém
    Anh ý mà có đánh hỏng thì cũng cố mà im, không những thế còn phải động viên, Anh đánh hỏng đẹp thế

Chia sẻ trang này