1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý thi đấu

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi promum, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đúng là em của chị chớ..
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ... mới có mấy hôm không gặp mà thấy chú tư bản hay vãi.
  3. dvuminh

    dvuminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chài, tâm lý thi đấu à ! Trước tiên là do bản thân người đó phải tự chủ nữa, ngoài ra có thể áp dụng 1số kinh nghiệm của các bác khác nhưng thực tế có áp dụng được hay không thì còn tuỳ.
    Có điều, khi đánh, nếu bạn tập trung thật sự vào trò chơi thì hiệu quả sẽ rất khác khi bạn không tập trung.
    Theo mình có một số góp ý sau :
    - Khi đánh không được nôn nóng.
    - Nếu bị đối phương dẫn điểm khoảng 3-4 trái thì lập tức tập trung hơn, gồng mình mà đánh và không được có ý định nôn nóng dứt điểm mà dùng chiến thuật "ghìm" cầu, hạn chế đối thủ lên điểm. Cố gắng đánh đơn giản, giằng co (cần thể lực đó) để làm cho đối thủ nôn nóng đánh hỏng vài lần là tinh thần 2 bên sẽ có sự thay đổi.
    - Nếu dẫn điểm đối thủ cũng không được chủ quan, mất tập trung mà cố gắng dứt điểm dứt khoát vì mình đang hưng phấn.
    - Khi đối thủ còn 1-2 điểm kết thúc trận đấu thì đừng quan tâm đến điểm số, tự kỷ ám thị bản thân là không có gì phải lo, cố gắng ghìm câu và giằng co càng lâu càng tốt.
    -Khi bạn còn 1-2 điểm để kết thúc trận đấu thì cũng không nên nôn nóng hoặc mất tập trung, cứ xem như mới bắt đầu thôi. Lưu ý, đừng nên nôn nóng khi giao cầu, giao những trái khó không hay đâu, ở vị trí gần kết thúc trận đấu, đối thủ sẽ căng thẳng hơn chúng ta, cứ giao thật đơn giản, thật bình thường và nhiều khi bạn sẽ thấy đối thủ đánh hỏng dù trái giao cầu rất đơn giản.
    Tóm lại 1 câu : thể lực tốt, lỳ cầu, tập trung và đơn giản !
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    ai nói đánh giải nhiều quen chứ K thì đánh trận nào cũng như mới ra sân lần đầu, hic. Họ hù 1 phát là hết biết giao cầu luôn. Cái này chắc phải uống thuốc liều mỗi khi ra sân quá
  5. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    Kẹo mà đi thi đấu thì nhớ mang Starburst di, thế nào cũng hết run
    vừa đánh vừa mút :) khỏi sợ bị hù he he
    Đội thủ nhìn thấy mút kẹo mất v s quá có khi xin thua luôn -> vo dich
    Keo: Không biết đùa thế có được không
  6. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa, khi đánh phải thật hăng, truyền nhiệt tình cho đồng đội.
  7. codex

    codex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Các huynh đệ có đọc Cổ Long không nhẩy? Theo ní nuận của Cổ tiên sinh (nhất là về những tên như A Phi, Kinh Vô Mệnh, Tây Môn Xuy Tuyết, Bạch Vân thành chủ...), võ công rì rì cũng thế cả, ăn nhau ở chỗ thằng nào có sát khí mạnh hơn. Trong 1 chừng mực nào đó, cũng có thể xem sát khí của kiếm khách jống với tinh thần của người chơi cầu lông. Trong những pha gay cấn (chẳng hạn 16:16 theo luật cũ), quả tình bên nào tinh thần vững hơn sẽ giành lợi thế (nhưng cũng không có nghĩa là luôn chiến thắng): sẽ ít run tay hơn, đánh cầu chính xác hơn, bớt nông nổi đánh bậy bạ hơn (cố tình đập để dứt điểm khi tư thế không thuận lợi). Nhưng cũng xin lưu ý 1 điểm, các kiếm khách nêu tên ở trên không thằng nào không có nghệ thuật jiết người tuyệt đỉnh (tức là trình độ bọn chúng chênh nhau không đáng kể). Hay để đạt tới mức gay cấn trong cầu lông như ở trên thì trình độ cũng phải cỡ 49:50. Còn nếu vừa vào trận đã mất tinh thần, thua cách biệt tới chục điểm thì nên xét lại coi đó có phải là tâm lý đơn thuần không hay đã là 1 phần bản tính. Tâm lý thì còn có thể sử dụng các biện pháp tâm sinh lý để làm quên (như là hít thở sâu) hoặc làm quen để dần thích nghi (chiến nhiều để tăng điểm kinh nghiệm). Còn nếu là bản tính như trường hợp của kẹo (nói thế thôi chứ bà nay jiết mình ngon như ăn tiết canh lòng lợn - chưa đấu đã biết kết quả rồi) thì pó hand. May ra thì có cách này: mua 1 cây búa tạ, nhờ anh Lý Đức đập 1 cái vào đầu, nếu tiếp tục còn khả năng chơi cầu lông thì khả năng thành công là 2 phần triệu. Nói zui thôi, điều đó có nghĩa là phải làm 1 con người mới hoàn toàn về mặt nội dung, xác suất 2 phần triệu có lẽ còn quá cao vì "non sông dễ cải, bản tính khó dời"
  8. promum

    promum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

  9. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    starburst mút mòn lưỡi mà vẫn thua, đối phương thấy mút thèm quá muốn ăn lẹ để ra xin.
  10. promum

    promum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này