1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý tội phạm

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi caytrevietnam, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý tội phạm

    Tâm lý tội phạm là 1 chuyên ngành liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo các bác cái này có khác gì tâm lý nói chung ko? Có chuyên gia nào ko giới thiệu cho em học hỏi với
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm tội phạm sẽ hiểu tâm lí tội phạm, cần gì chuyên gia vậy bác?
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Ý...VOI BÁC là....hãy PHẠM TỘI sẽ hiểu...TỘI PHẠM...!!! Rồi vào KHÁM...nghiên cứu tiếp...phải không...BÁC VOI...!??
    Cơ mà....BÁC kia lại đòi hỏi ...nghiên cứu chuyên sâu ....thì phải!??
    Cứ đà này....vừa...TỰA CỘT...vùa nghiên cứu...cũng nên!!!???
    Cứ đà này...tiếp...tiếp...tiếp...Các BÁC ...chuyên gia....thành...CHUYÊN PHẠM-CHUYÊN TỘI-CHUYÊN TÙ-CHUYÊN....(một số không ít những thứ cần nghiên cứu nữa!!!!)...cũng phải!???
    BÁC VOI...àh...VOI BÁC...nhỉ!????
    THÔI!... IEM...đi PHẠM-TỘI đây!!! PHẠM-TỘI ...cho vui cửa vui nhà!!!
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ý voicon là học gì cũng không bằng học chính mình. Muốn biết giết người thế nào ư, thử xem. Muốn biết trộm cắp thế nào ư, dễ lắm. Muốn biết khiến 1 người bị dày vò đau đớn sao ư, làm đi thôi. Vấn đề là, không ai sống 2 cuộc sống cùng 1 lúc.
    Bàn nghiêm túc thì không đủ trình.
    Đành spam.
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....Đành SPAM......tức là....đành...PHẠM TỘI....!!!
    Vậy TÂM LÝ của TỘI PHẠM như thế nào!?


    Càng nghĩ càng thấy SƯỚNG cái cảm giác.....PHAM TỘI....!!!
    Lúc nào PHẠM TỘI,rủ mình cùng đi nhé!... CHỊ-À-KÌ-Ồ...Mình cùng PHẠM TỘI CHO CÓ ĐỒNG BỌN.....!!!
    Có kẻ đồng phạm bao giờ cũng vui và thi vị hơn...!!! Nhân đôi niềm vui,nhân đôi TỘI TRẠNG....!!!
    Tâm lý RỦ RÊ PHẠM TỘI.....VUI NHỜ!!!
  6. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    0
    Tòan spam vớ vẩn quá , ko giúp đc gì a?
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    DẠ! IEM thì trái ngành....trái nghề....giúp vui thôi!!!
    Đứng ngoài HÓNG,thêmbớt chút thôi...!!! Bác thông cảm!!!
  8. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    PGS.TS Nguyễn Hồi Loan.
    Cựu Chủ nhiệm Khoa Tâm lý học - ĐHKHXH&NV.
    Trước thầy dạy môn Tâm lý tội phạm. Quá hay.
    Giờ thầy lên Văn phòng ĐHKHXH&NV rồi.
  9. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    0
    Thầy có dễ tính ko nhỉ? muốn gặp thầy 1chút mà
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo An Ninh cuối tháng, shocked vì một vụ 2 trẻ 14 tuổi giết người, thêm nữa người bị giết là một bé 5 tuổi, là con cô ruột của một trong hai kẻ phạm tội. Không biết bọn chúng giết cháu bé thế nào mà công an không dám mô tả hiện trường, chỉ dám viết là "dã man và manh động". Hai đứa trẻ này ban đầu định bắt cóc tống tiền, rồi chúng nó nghĩ để cháu bé còn sống thì kiểu gì cũng bại lộ nên giết trước, đòi tiền chuộc sau. Đau đớn hơn là tại phòng thẩm vấn, 2 đứa mắt ráo hoảnh không một chút sợ hãi, hối hận ( một trong 2 đứa chỉ mất ngủ 2 h vào đêm sau khi giết người ), lạnh lùng quá! Thậm chí khi bố chúng đến khóc trước mặt chúng, chúng cũng chỉ nói được một lời " con xin lỗi bố " ( mà nói được gì hơn nữa nhỉ?). Đấy, tâm lý tội phạm đấy, phân tích đi chứ cứ thao thao bất tuyệt chung chung làm gì nhở!

Chia sẻ trang này