1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý và suy nghĩ của người con gái vừa bị xâm hại ******** như thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi changtraidentumuathu, 06/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 người bạn thân bị xâm hại ********. Và dường như mình là người duy nhất biết được tình trạng hiện giờ của cô ấy. Cũng 1 phần vì mình thấy cô ấy có những biểu hiện khác lạ khi nói chuyện qua điện thoại nên mình đã cố gặng hỏi.
    Vấn đề là cô bạn mình ở trong sg, còn mình ở ngoài HN. Dường như cô ấy không muốn nói chuyện với mình nữa. Hôm nay mình rất lo lắng cho tình trạng của cô ấy, nên mình đã gọi điện nhiều lần, cả nhắn tin nữa nhưng cô ấy không nghe máy. Mình có nên không liên lạc với cô ấy để cô ấy trấn tĩnh lại hay không?
    Thêm nữa là mình đã bắt cô ấy phải đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp ... Còn những vấn đề như tố cáo thằng khốn đó, hay gì đó thì mình ko muốn bàn tới ở đây. Cảm ơn mọi người cho ý kiến.
  2. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chắc mới đầu sẽ căm thù đàn ông. sau đó sẽ trả thù đàn ông bằng một lối sống buông thả để khỏa lấp nỗi đau. Việc sống buông thả là để cố đánh lừa cảm giác là việc bị xâm hại thì cũng bình thường . ( một tài liệu tâm lý nói thế )
  3. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề kẻ đó là 1 người bạn bình thường của cô ấy. Và cô ấy không hề có tình cảm gì với hắn ta cả. Nên sẽ ko có sự căm thù nào ở đây cả.
    Thực sự mình rất thương bạn ấy. Cuộc đời bạn ấy đã chịu quá nhiều đau khổ. Không có 1 gia đình trọn vẹn, bố mẹ là những người ít nghĩ đến con cái. Sức khỏe lại không tốt. Nay ốm, mai vào bệnh viện. Công việc sau hơn 4 năm mới dần tiến triển. Từ lúc cả ngày chỉ được ăn 1 gói mì tôm đến giờ đã có công việc ổn định, thu nhập tốt hơn. Sức khỏe cũng khá hơn trước rất nhiều. Vậy mà tai họa lại ập xuống đầu cô ấy thêm 1 lần nữa. Liệu cách tốt nhất mà mình có thể làm hiện giờ là ko nên liên lạc gì với cô ấy nữa? Liệu đó có phải là cách tốt không?
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    ôi thật tội nghiệp, tớ cũng chẳng thể giúp gì đc, hãy khuyên bạn ý đến với bác sĩ tâm lý hoặc các tổ chức bảo vệ phụ nữ, trẻ em....họ là những người có chuyên môn, họ sẽ giúp đc nhiều hơn.....chúc bạn gái bạn mau chóng vượt qua nỗi đau này và thằng khốn thú vật kia sẽ phải đền tội........
  5. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko biết làm thế nào lúc này nữa. Vì bạn ấy không còn muốn nghe điện thoại của mình nữa. Có lẽ mình đã sai khi cố gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra với bạn ấy? Nếu mình không cố gặng hỏi thì có lẽ bạn ấy chỉ mang tâm trạng đau buồn đó giấu 1 mình trong lòng, và sẽ không phải xa lánh mình như hiện nay.
    Theo mọi người mình có nên tự ý liên hệ với tổ chức bảo vệ phụ nữ để họ chủ động liên lạc với bạn ấy không? Vì dựa theo tình hình hiện giờ rất khó để bạn ấy tìm đến 1 tổ chức hay cơ quan nào đó để họ giúp bạn ấy...
  6. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn thân thực sự và có điều kiện thì vào SG gặp trực tiếp bạn ý để giúp đỡ, chia sẻ. Tránh liên hệ qua điện thoại, nhất là khi bây giờ bạn ý ko muốn nghe điện thoại rồi thì đừng gọi nữa.
  7. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ suy nghĩ thật nhanh vấn đề này. Cảm ơn bạn đã cho ý kiến.
  8. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    tớ có một người bạn gái lúc nhỏ khoảng 8 tuổi bị chính người bà con hãm hiếp. Cô ấy đã tự tử = cách cắt tay và đổ dầu vào người tự thiêu, nhưng được gia đình cứu kịp, có điều di chứng để lại rất lớn

    Tớ là nam nhưng cũng căm mấy thằng thú vật lắm. Tớ luôn bảo vệ và bênh vực những phụ nữ bị hãm hiếp (dù có nhiều kẻ cũng đặt điều vu cáo kinh lắm..)

    Những phụ nữ bị hiếp thường tâm lý họ biến đỏi xấu kinh khủng bạn àh.
  9. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Em cũng nghĩ như bác này, vào SG 1 chuyến đi. còn chuyện ăn nói ra sao thì nên tư vấn kỹ những người có chuyên môn, kinh nghiệm
  10. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh người bạn gái của bạn, mình nghĩ rằng lúc đó sẽ cảm thấy đau khổ, buồn chán, mất niềm tin, sợ hãi.... Uhm, cũng có thể khi muốn giấu những người xung quanh chuyện đã xảy ra với mình thì cố tỏ ra bình thường, nhưng luôn bị ám ảnh trong đầu, dẫn dến tình trạng và suy nghĩ tiêu cực. Một khi bạn gái đó đã tâm sự được với bạn, và bây giờ là không muốn nghe điện thoại và trả lời tin nhắn nữa, thì mình e là cái cảm giác đó, nỗi buồn chán ngán đó là rất lớn. Và nếu có thể, bạn cố gắng ở bên người đó là tốt nhất. Đừng vồn vã, đừng vì quá quan tâm mà có thái độ thái quá với bạn ấy. Nhiều khi chỉ cần ở bên cạnh khéo léo, nhẹ nhàng thôi cũng thật tốt để khiến con tim người đó bình yên trở lại.

Chia sẻ trang này