1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý vững vàng khi thi đấu?!

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi BNLoveDuet, 16/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BNLoveDuet

    BNLoveDuet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý vững vàng khi thi đấu?!

    Mọi người chơi bi-a hẳn đều biết tâm lý quan trọng như thế nào. Nhiều lúc "cóng" cơ không tài nào đánh được, không nhìn được điểm "ăn" hoặc nhìn được thì lại chọc trượt, nói chung là mất kiểm soát.
    Vậy chứ bạn làm gì?
    Trước khi thi đấu?
    Trong khi thi đấu, lúc "cóng" cơ, làm gì để lấy lại tinh thần? (Hôm qua thấy Lương Chí Dũng trả lời phỏng vấn trên TV là "...lấy khăn lau mặt" )
  2. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ui tớ cũng toàn bị hiện tượng tâm lý thú vị như vậy, nhiều lúc tay chân cứ như đi mượn ý, có lúc say lại chơi hay hơn lúc tỉnh
  3. BNLoveDuet

    BNLoveDuet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    @dustmental: Mình thì cứ rượu bia vào là chịu, mắt toét, uống vào chả nhìn thấy bóng đâu mà đánh, hoặc lại nhìn 1 thành 2
  4. hunter_lacostex

    hunter_lacostex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Lau mặt kô ăn thua đâu,cóng rồi thì hết đỡ,ke ke.Theo em kinh nghiệm cóng là giải tán,nghỉ,ha ha...khi nào hết cóng đánh tiếp...
  5. BNLoveDuet

    BNLoveDuet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thế còn nói làm gì!
    Ví dụ đánh khoang-màu, đánh tới 5. Thua liền 3 ván rồi, đang "cóng"! Phải làm thế nào để "bật lại" chứ giải tán thì đồng nghĩa với mình thua còn gì.
    Hic, nhiều thằng tâm lý tốt lắm. Không những vững vàng mà nó còn gây ức chế cho mình nữa, trêu gẹo, kích bác... Ức lắm!
  6. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cách điều trị lâu dài là thường xuyên tập luyện. Trình càng cao thì càng ít khi bị cóng.
    Cách điều trị tạm thời là chọn 1 đường bóng dễ nhất để giải toả tâm lí cái đã. Chọn quả nào ngay cửa lỗ, thả lỏng tinh thần, làm cái "Ột" là lại tự tin ngay.
    Nếu không được nữa thì thôi, trả tiền bàn rồi giải tán. Hôm nay không có tinh thần thì để hôm khác.
  7. 9bally

    9bally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cóng cơ mà lau mặt cũng có thể là 1 biện pháp hay nhưng chưa thử bao giờ vì ngoài hàng 0 có khăn mặt với cả có thì mình cũng 0 dám lau vì người ta lại dị nghị bảo bắt chước dân pro. Nói chung lúc cóng cơ thì tốt nhất là nghỉ nhưng em thấy càng cóng đánh càng máu.
  8. cigaretter

    cigaretter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ lau mặt làm cho mình tỉnh táo hơn, hoặc bắn 1 hơi thuốc cũng có thể giải toả tâm lý. Ở các Giải Bi-a khi bị đồi phương dẫn từ 3 đến 5 ván mà đang cóng thì có thể đi vệ sinh để lấy lại tinh thần.
  9. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Cóng lòi ra thì còn đánh đám gì nữa :D, lúc đấy chỉ hy vọng đối thủ sểnh cơ, làm lại dc 1 vài đường bi ngon ngon, thế là đỡ cóng ngay :D, đấy là đánh độ, chứ đánh vui thì có gì mà phải cóng :). Hông qua mình chơi snook, vừa vào bị ông anh chơi cho 3.5 cặp đi gần 1 lit, quả đấy mà ông áy chơi them 1 2 cặp nữa chắc cả buổi chiều chỉ biết rút tiền :D. Nhưng rất may sau đó ông kia đánh lỗi mấy quả làm mình cũng gỡ lại được tí :D, thế là hết cóng :D. Túm lại để đỡ sợ cóng thì ko nên đánh với thằng trên cơ quá :)
  10. BNLoveDuet

    BNLoveDuet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Uh, thế lần sau không chơi với cậu nữa!

Chia sẻ trang này