1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tảm mạn mùa Trung Thu !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khongkhocdau, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tảm mạn mùa Trung Thu !

    Đã sắp đến Tết trung thu rùi các bác nhỉ ?Hầu như trong chúng ta ai cũng đã từng đi qua cái tuổi :cứ đến răng trung thu là được bố mẹ sắm sửa cho :nào đèn ông sao năm cánh xanh đỏ ,súng phun nước ....
    Nhưng có lẽ điều làm tôi nhớ nhất là không khí những đêm hội Trung Thu năm xưa .Có thể là thiếu thốn nhưng trong tâm trí của một đứa đã qua tuổi teen như tôi :Sao Trung Thu ngày xưa đẹp lạ lùng đến vậy .
    Nhớ những lần mẹ dắt đi mua bánh dẻo ,bánh nướng ,háo hức chờ bố đi làm về mua cho chiếc đèn ông sao ...Hay những ngày trốn ngủ trưa đi bêu nắng ,tụ tập cũng bọn trẻ con hàng xóm đi nhặt những hạt bưởi ,đem về bóc vỏ ,phơi khô ,xâu vào từng chuỗi để đợi đến ngày Trung Thu đem ra đốt ,cháy xèo xèo nghe thật vui tai .
    Còn TT bây giờ ,đã từng một lần suýt nữa tông vào xe máy vì mải nhìn mấy cái bánh nướng hình con lợn ỉn được đặt trong cái ***g nhỏ nhỏ xinh xinh .Lại ước được trở về ngày xưa để được đòi mẹ mua cho một chiếc .Ước gì ...
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Những ước muốn giản đơn nhưng thật khó thực hiện phải không bạn. Mình không còn nhớ nổi cái cảm giác của tuổi thơ mỗi khi mùa Tết Trung thu. Chỉ biết rằng bọn trẻ như chúng mình hồi đó rất mong tới ngày này để được các anh chị phụ trách tới từng nhà phát kẹo. Thậm chí không dám ăn hết vì muốn mình có nhiều hơn đứa khác. Nghĩ lại thấy thật nhiều cảm xúc.
    Nhưng chúng ta nói một chút về tết Trung thu hiện giờ: hồi mình còn công tác tại Hà Nội, mỗi khi vào dịp tết Trung Thu dạo qua một số con đường nhất là đường Nguyễn Chí Thanh, ta có cảm giác rằng dường như Trung Thu không phải để cho các cháu thiếu niên nhi đồng mà toàn thấy các cô các chú nhân dịp này rủ nhau phá cỗ và tiện thể phá luôn cả môi trường nơi đó. Chỉ tội cho mấy chị lao công hôm sau phải thu dọn những tàn dư sau đại chiến. Hihi nói vậy lại động tới vẫn đề môi trường roài
    Nhưng nói gần nói xa đều thấy rằng thế hệ trẻ chúng ta có nhiều thứ hiện đại văn minh thật nhưng cũng có quá nhiều cái bất cập cần phải suy nghĩ cho thấu đáo.
  3. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Havalo nói vậy làm tớ lại nhớ lại Trung Thu năm ngoái ,cũng ngồi ở đường NCT nhưng chỉ ngồi được 20'' vì bị công an đuổi nhưng lại được chứng kiến 1 cái đèn ông sao to tướng của mấy bạn ngồi cạnh .Cũng vui nhưng ngoan hơn những người Ha nhìn thấy vì ăn uống xong biết thu dọn rùi vất rác vào đúng nơi qui định
  4. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thủa ấu thơ vác súng (tất nhiên là súng làm bằng gạo nếp, có nhân trong + lá rong bọc ngoài) đi vui Trung thu cùng chúng bạn thật khó quên. Đã 5 mùa Trung thu trôi qua, tôi đón Trung thu cùng Trăng Hà Nội - Loại Trăng này chỉ to bằng cái bóng 2000W, nhưng cứ mờ mờ dưới ánh sáng đền phố. Tôi lại được biết thêm Trung thu 50% là dành cho lớp trẻ (cứ thử ra đường, sẽ biết ngày). Đêm Trung thu năm nay, ...ai đưa em về!!!
  5. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    thu hà nội khác xa với thu quê hương .thu hà nôi chỉ biết qua ánh đèn với phố phường đông đúc chú thu vùng quê với bạn bè ngồi xung quanh mâm hoa qua cùng đón trung thu cùng nhau hát hò mà bây giờ xa mình rồi

Chia sẻ trang này