1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tám nguyên tắc đẽo gái mạng.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi lmfornothing, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Dạo này văn thơ cũng làm được vài quả con cóc cho gái nó sáng mắt ra, đàn đóm cũng thịt được vài bài sáng tác, vẽ vời nó là nghiệp, đẹp trai chả khác léo gì Apolon, nhưng mà tiền léo có nên mãi vẫn là em chã, hào hoa thế léo nào được mà muốn với không muốn hả bác. Có bí kíp gì để hào hoa không cần tiền, chỉ em phát.
    Cãi nhau với gái có cái thú, là mình nhìn vấn đề theo con mắt duy tâm, nhiều chiều, hay nhiều về cái gì cũng được, còn gái thì cứ từ suy nghĩ nội tại của nó mà nó bắt bẻ theo kiểu hết sức gái.
    Toàn cứ là nó thấy, hay em nó thấy, hay chị bảo cho chú biết chị thấy này kia...rồi cứ thế mà phệt, chả cần đầu cuối, logic hay tư duy trừu tượng quái gì (tư duy trừu tượng là cái giề chưa chắc gái nào cũng biết, gái nào cũng hiểu). Thế nên cứ cãi nhau lôm côm cũng thú của nó. Nhưng cùn đến như em 8310 thì chịu thật.
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo rồi
    Nói rằng chú Raxun là chú ý thâm nho bậc nhất mà chị từng gặp
    Bài chú ý chị đây đọc hiểu hết
    Thế mà bài chị chú lại không hiểu thì đúng là......
    Nhưng thôi
    Độ nông sâu mỗi người khác nhau
    Còn chú thích nói huỵch toẹt chị lại chẳng thích nói ở đây
    Hehe....
    Mà theo chú thì thế nào là cùn?
    Chị sẵn sàng vả 3 phát liên tiếp không mỏi tay để chú nhẹ nhàng gõ cửa phòng mạch
    Hoặc giả nếu chú chịu được
    Chị vả tới tấp cho tới khi nào chú nói chú hiểu thì thôi
    Ở trên chị không nói chú mà chú phải rống lên
    Thảm thay cho cái thân chú quá

  3. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Im lặng nghe mùa hè kể chuyện tình yêu!
  4. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Ôi giời ơi, đọc bài này xong đau hết cả đầu
    Mình ghét lí thuyết kiểu này!
    Thế ông này đang nói về "gái" hay "con gái" đấy?
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi từ "gái" thì té ra chỗ khác chơi nhé.
  6. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Vâng, "em" không hiểu "gái" là gì "anh" Raxun làm ơn giải thích cho "em" biết với ạ, chắc "anh" rành khoản này lắm
    Được Beckboy sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 08/06/2004
  7. rinoavn

    rinoavn Guest

    to còi
  8. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cứ để "anh ấy" giải thích
    Được Beckboy sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 08/06/2004
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau rồi, khổ chưa. Đực rựa không thống nhất quan điểm khó mà nói chuyện lắm.
    Nào thì nghe câu chuyện tình yêu nhiè nhiẹ nào....

Chia sẻ trang này