1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tám nỗi sợ hãi của đàn ông trong tình yêu

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    anh là anh thích kéo em đi cơ......
  2. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    nỗi sợ duy nhất là sợ người iu mình đi với thằng khác và chơi thân với nó rồi sau đó bị lưỡng mất
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy yêu bạn thật lòng thì chẳng phải sợ điều này vì dù có ai bên cạnh một người hơn hẳn bạnđi chăng nữa, thì trong lòng cô ấy cũng chỉ có bạn mà thôi. Một nỗi sợ hãi vớ vẩn! Thường thấy ở trẻ em mới lớn
  4. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Mắt cô ta có hình $_$
  5. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    sốt ruột,nếu mà sợ thì yêu làm cái quái gì mà còn than thở.cái đó người ta gọi là NGỚ NGẨN,sợ gai đâm mà còn đòi chơi hoa hồng
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng, chí lí. Khi iu có ai bít sợ? Tình iu làm cho người ta mù quáng mà. Hehe
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy yêu bạn thật lòng thì chẳng phải sợ điều này vì dù có ai bên cạnh một người hơn hẳn bạnđi chăng nữa, thì trong lòng cô ấy cũng chỉ có bạn mà thôi. Một nỗi sợ hãi vớ vẩn! Thường thấy ở trẻ em mới lớn
    [/QUOTE]
    Tiểu cô nương dạo này lớn quá rồi he he .Thế đằng ấy thấy yêu không cần sợ à? kể ra TCN cũng đào hoa lắm làm gì mà phải nói thằng bạn tui vậy .Nó đủ lớn để yêu rồi không tin thi.. thủ coi bạn sẽ biết ngay ấy mà
  8. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    thích yêu nhưng vẫn thấy sợ.Ai khi yêu mà chẳng có lúc trong lòng nghĩ đến điều đó.Điều đó ko phải là ngu ngốc hay ngớ ngẩn mà chỉ là khi họ yêu ng` yêu quá và chưa đủ tự tin để nắm giữ ng` mình yêu mà thôi.
  9. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    =============================================
    bị một lần rùi sao mà.....
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đến nghe lời của mèo luời phải iu thử Huy mới bít vị chứ nhẻ ????
    Thật ra tớ cũng chẳng bít là tớ đào hoa đâu hehe, thế mà ấy lại bít à Ngạc nhiên đó!
    Còn nói về sợ khi iu áh. Đã iu rùi sao phải sợ, sao phải hối hận nhỉ? Nếu kô thành thì cũng coi đó như 1 kỉ niệm đẹp thui muh. Hì hì, sống thoáng ra sẽ tốt hơn đó!

Chia sẻ trang này