1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tám nỗi sợ hãi của đàn ông trong tình yêu

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thì chắc chắn là sẽ đưa ví cho bạn trai của mình roài . Nhưng mà vấn đề ở chỗ anh ta ý chứ . Anh ta sẽ cảm thâý ko vui đâu !
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Thế nên anh mới nói là vẫn chưa vượt qua được cái rào cản đó. Ai mà chẳng có lúc hết tiền cơ chứ. Cho dù vì lý do này hay vì lý do khác, nếu như con trai mà cứ mắc cái bệnh sĩ đó thì sẽ rất khó khăn khi giao tiếp với người khác. Anh học ở 1 lớp có rất nhiều con gái, mỗi khi đi ăn ở đâu, mọi người đều trả tiền theo đúng suất ăn rồi gộp lại tất cả đưa cho anh để anh đi thanh toán. Anh thấy như thế rất thoải mái mà, nếu cứ cái bệnh sĩ dở hơi thì anh đi ăn mày từ lâu rồi em ạ.
  3. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chí phở quá thằng em tán thành với ý kiến của anh thế là hay nhất .Lúc nào mình cũng trả tiền có mà đi ăn mày sớm còn gì

Chia sẻ trang này