1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầm quan trọng của tình yêu với cuộc sống của bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi I_am_joking, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ủa, bộ tình yêu quan trọng lắm à? hơ hơ... sao mình hông biết nhỉ? hwo hơ... có cái gì quan trọng chứ nhỉ?
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Bác TVinh: Cuộc sống "của bác" có thể vô cùng tẻ nhạt nếu không có tình yêu. Nhưng không phải cuộc sống của ai cũng thế bác ạ.
    Bác tdna: Em chúc bác quên cái cô kia đi và tìm được người yêu mông cong như bác mong muốn. Hehe.
    Hà hà, Em hoàn toàn không phủ nhận rằng tình yêu quan trọng. Nhưng mà cái gì thì cũng nên có chừng mực thôi. Nếu tình yêu làm cho cuộc đời đẹp hơn, nâng đỡ được mình trong cuộc sống thì hẳn yêu. Còn cứ yêu cái kiểu nghiện thuốc, tự mình làm khổ mình như một số các bác trên này thì em đây không hiểu được.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sống không yêu thấy buồn vô tận
    Sống yêu rồi.............hối hận muốn chưa yêu
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Không có í spam nhưng bài anh viết hay , chân thành là thế mà các bé nào nỡ ra tay ám hại vâu ( vote ) những 3 cái 1 sao
    Nói chung yêu cũng hay . Nhưng tuổi mình hết iêu mộng mơ được rồi . Thú thật giờ nhìn thấy em nào là đầu tiên cũng cứ nghĩ đến chuyện được lên giường cùng em cái đã . Hư hỏng quá
    Năm nay hy vọng sẽ lừa được em nào tiếp ( hề hề )
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    I_am_joking ơi,tớ bây giờ không quan trọng TY lắm đâu,chỉ thấy người nào phù hợp rồi thì yêu,cưới thôi,bây giờ còn nhiều cái để mà lo chứ không phải nguyên TY đâu,tớ là tớ khuyên bạn nên yêu vì bạn còn trẻ ( 20t đúng ko?),mà tuổi trẻ còn nhiều khao khát,ước mơ.. nên tội giề ko Yêu.Còn như tuổi tớ đây thì xác định cưới cho nhanh,yêu đương cũng vừa phải thôi
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy mấy cô bạn anh hồi còn đi học rất mộng mơ , kiêu như iêu tinh . Giờ em nào cũng ế nhăn răng cả ra .Giờ thì hết mộng mơ rồi , nhìn quanh mãi chẳng có ma nào bén mảng liền quơ đại 1 thằng cha căng chú kiết trời ơi đất hỡi đặng vui lòng mẹ cha tuổi tác đã già mà tháng năm vẫn canh cánh lo lâu nổi niềm ế chổng mông của ái nữ .
    Tình yêu với lại không tình yêu . Lấy nhau về rồi không yêu rồi cũng cứ yêu hết . Mẹ anh đã dự trữ sẵn vài đứa ở nhà rồi . Tung tăng 1 hồi ta cứ về làm thịt chúng nó . [​IMG]
  7. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này theo quy luật tự nhiên đã bị đánh đắm bởi các topic chán người yêu, nhớ người yêu, không quên được người yêu...nên tớ lại lôi nó lên.
    Tớ thấy yêu và được yêu là hạnh phúc lớn của đời người, có khi là lớn nhất ấy, còn yêu nhưng không được yêu (tức là thất tình)thì chỉ là bất hạnh... rất bé bỏng trong những bất hạnh mà người ta có thể gặp phải mà thôi.
    Vì cuộc sống nói chung là nhiều bất trắc, đi một mình thì chênh vênh nên phải kiếm người đi chung cho đỡ sợ, nên nếu yêu nhầm thì yêu lại
    Em IAJ có nhiều suy nghĩ khác thường so với tuổi của em nhỉ.

Chia sẻ trang này