1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAM QUỐC NGOẠI TRUYỆN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Vampie, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vampie

    Vampie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    TAM QUỐC NGOẠI TRUYỆN

    CÁC BẠN BIẾT GÌ VỀ NHỮNG SỰ KIỆN BÊN LỀ CỦA TQ ? . mỜI CÁC BẠN CÙNG BÌNH LUẬN VẤN ĐỀ NÀY .

    $
  2. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều sự kiện quá bác à, bác thử post lên đây cái sự kiện mà bác tâm đắc nhất xem nào, để anh em có đường mà trả lời bác được chứ.


    Terrorist

  3. Vampie

    Vampie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Sorry cac bac .
    Truoc tien toi xin dua ra 1 chu de : chu de nay se lien quan den nhan vat duoc dai da so moi nguoi yeu thich nhat do la " Quan Cong " . " Quan nhi ca " .
    Tieu su cua QC
    Cac su tich lien quan den QC ma trong TQ khong de cap den .
    Va cuoi cung la : Tai sao Quan Công lai tro thanh thanh nhan trong long moi nguoi .
    MOI CAC BAN CUNG DONG GOP XEM SAO . MOI NGUOI SE CO 1 SU LY GIAI KHAC NHAU , KHONG AI GIONG AI THI SE CO NHUNG GIAI THOAI HAY VE QUAN NHI CA .
    CHAO CAC BAN .
    $
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Các chi tiết liên quan đến Ông râu dài mà Tam Quốc kô đề cập đến thì chịu. Còn tại sao Vân Trường lại sống mãi trong lòng độc giả thì xin mạn phép mượn câu thơ của Bác Hồ: "Vừng hồng sáng mãi dạ Quan Công" .
    Kieu Phong
  5. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bac Vampie à, bác có truyện gì hay thì bin lên cho anh em mở mang tầm mắt với, thật sự là những truyền thuyết về những nhân vật lịch sử ngoài TQ tôi ko được biết nhiều lắm.
    Tại sao Quan Công thành nhân trong lòng người tôi có một số thiển ý thế này.
    - Nền văn hoá Trung Quốc và những nền văn hoá khác bị ảnh hưởng đều đặt Trung và Nghĩa lên hàng đầu những tiêu chuẩn của sự "thành nhân". QC là nhân vật tiêu biểu cho hai chữ này. Hàng Hán chứ ko hàng Tào, đứng trước cửa đọc sách trông cho hai chị dâu ngủ, 3 ngày một tiệc nhỏ 5 ngày một tiệc lớn ko hề lay chuyển tấm lòng đối với người anh kết nghĩa, người chúa của mình ko biết sống hay chết, tha Tào Tháo đường Hoa Dung...là những truyền thuyết dễ đi vào lòng người dân.
    - Trí dũng song toàn - phẩm chất của một người làm tướng.Thuỷ chiến Bàng Đức, Vu Cấm, một đao tới hội Đông Ngô, đánh cờ trong lúc Hoa Đà cạo xương chữa bệnh... tiêu biểu cho một nhân vật anh hùng.
    - Thân cao chín thước, mặt đỏ râu dài uy nghi lẫm liệt là những hình ảnh ước lệ dễ được ghi nhớ và lan truyền.
    Thiển ý của tôi là như vậy.
    Tuy nhiên tôi ko thích con người này bởi vì ông mắc sai lầm nghiêm trọng đó là kiêu ngạo. Chính vì thế ông đã mang họa diệt thân và để mất Kinh Châu. Thất bại là hợp lý và được báo trước. Sai lầm phải chăng thuộc về Lưu Bị khi đã đặt ông ko đúng chỗ???



    Terrorist

  6. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tam Quốc á... em mê nhất là đoạn uống rượu luận anh hùng. Hồi bé đọc cứ nghĩ bảo Lưu Bị thì rõ là anh hùng rồi, quân tử chính gốc chứ Tào Tháo thì anh hùng cái nỗi gì.
    Sau lớn đọc mới thấy hoá ra là 2 anh gian hùng ngồi nói chuyện. mà cũng đúng 2 anh này là đỉnh nhất Tam Quốc rồi.
    Mịa cha bọn Tầu. Thâm thật.

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Tam Quốc là tác phẩm tớ đọc nhiều lần nhất từ trước đến nay, cứ đọc đi rồi lại đọc lại, đọc tới đọc lui...vẫn không chán.
    Tớ không thích lắm mẫu người như Quan Công...người gì mà cứ như thần như thánh thế, chịu không theo được. Tớ là tớ thích nhất hai bác, Khổng Minh và Trương Phi...Khổng Minh thì có lẽ bác nào chả khoái nhỉ, nhưng mà khoái được Trương Phi thì chắc không nhiều, tớ nghĩ vậy...tóm lại tớ thích nhất hai Mr này...

    NO PAIN NO GAIN

    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 12/05/2002 07:23
  8. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Ai đã xem Tam Quốc hẳn biết Lưu Bị đã phong 5 tướng làm "Ngũ hổ đại tướng quân"Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng (Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung). "Tam quốc ngoại truyện" (không được đề cập trong Tam Quốc) mà tôi biết là: Sau khi chết thì "Ngũ hổ" nói trên lại có...7 ngôi mộ đấy.
    Tại sao 5 người mà lại 7 mộ??? Đơn giản là vì Triệu, Mã, Hoàng thì chết "toàn thây" (do ốm đau hoặc già yếu), còn Quan, Trương thì không. Đầu của Quan, Trương không được chôn cùng với thây của họ, vì vậy mà có tới 7 ngôi mộ của "Ngũ hổ đại tướng quân" đấy. Sách báo của Trung Quốc (có được dịch ra tiếng Việt nữa đấy) đã nêu rõ địa điểm của 7 ngôi mộ nói trên ở bên Trung Quốc nhưng vì đọc đã lâu nên tôi không còn nhớ được chính xác nữa, chỉ nhớ rằng 7 ngôi mộ đó ở 7 địa điểm khác nhau, tối thiểu có 1 ngôi mộ ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) thì phải. Điều đó rõ ràng là trong Tam Quốc không nói đến => thuộc "Tam Quốc ngoại truyện".
    lehongphu@ttvnonline.com
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái "Tam Quốc ngoại truyện" của lehongphu huynh hay nhể!
    Bác longatum này, bi giờ bác thấy 2 thằng đó là gian hùng, chứ lúc La Quán Trung ngồi viết thì đố ai biết ổng nghĩ cái quái quỉ gì.
    Koi huynh, huynh nói hình tượng Vân Trường thần thánh ư? Đệ thấy Khổng Minh Gia Cát còn thần thánh hơn ấy chứ lị.
    Bác đồng nghiệp của Bin Laden này, bác phải thông cảm cho Quan Công chớ. Lúc đó thì đã 58 tuổi rùi, lại vừa phá tan 7 vạn đại quân của Vu Cấm, chém đầu Bàng Đức, danh tiếng lẫy lừng khắp Hoa Hạ thì lơ đễnh là chuyện thường. Gặp phải tớ, có khi còn rung đùi cười ha hả, lo ăn chơi phè phỡn suốt ngày. Mí lại Lục Tốn khôn quá bác ạ. Tay đó khôn hơn Chu Du nhiều ----> Quan Công mắc bẫy là đúng.
    Kieu Phong
    Được sửa chữa bởi - kieuphong vào 12/05/2002 12:03
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên Tam quốc ngoai truyện (3 tập) không hay bằng Tam quốc chí của La Quán Trung. Nhưng có những khía canh rất hay ho. Hay ho vì sự việc được nhìn nhận rất đa chiều...
    "Lưu bị hợp sức Tào Tháo Phá được Lã Bố. Bắt sống điêu Thuyền. Người ta điệu nàng đến. Ai cũng sững sờ vi` nhan sắc quá cuốn hút của nàng. Trương Phi trố mắt,Lưu Bị trên điện cũng nhỏ dãi( dù co' hai vợ rùi). Quan công có một cố tật bình thường mắt thường nhắm hờ( chỉ mở mắt khi giết người) cảm thấy tình cảnh như vậy muốn giết Điêu Thuyền cốt trừ hâu hoạ anh em chém giết. Ông ta mang thanh yển nguyệt long đao đến bên nàng , trừng mắt! vung đao như sấm sét nhưng vừa nhìn thây1 nàng họ Quan cũng rụng rời , chân tay mềm nhũn buông rơi cây yển nguyệt nhưng tình cờ thế nào cây đao ác nghiệt kia lại rơi trúng ngay cổ nàng Điêu tôi nghiệp. Bong' đao sắc đã chem' bong' nàng rồi, nàng sao sống được...
    Ôi! Quan Vân Trường, đệ nhất anh hùng trung nguyên đã chém Diêu thuyền như thế!

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...

Chia sẻ trang này