1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAM QUỐC NGOẠI TRUYỆN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Vampie, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vampie

    Vampie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khong ai post bai nua a ? Chan qua
    $
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Có tui đây
    Việc Quan Công đứng trước Triệu Vân chẳng qua là do Quan Công kết thân với Lưu Bị trước mà thôi. Thứ tự của ngũ hổ tướng cũng chính là thứ tự của kẻ đến trước, người đến sau mà thôi. Không thể so sánh ai hơn ai được vì mỗi người có một cái tài riêng. Ví như Hoàng Trung già quắc rồi mà giương được cung 2 tạ (oé, nặng bằng 2 con lợn xề lận) , có thấy Quan Công và Triệu Vân làm được đâu. Mã Siêu được Tào Tháo khen là không khác Lã Bố khi xưa, mà Lã Bố từng đánh nhau với cả Quan Công và Trương Phi mà không sợ hãi. Đến lúc Lưu Bị nhào vô kiếm chác thì mới bỏ chạy thôi.
    Nhân tiện có bác post bài thơ về Quan Công, tui xin đính chính lại. Thực ra là có 2 bài, và hình như bác đã nhớ nhầm 2 bài đó với nhau.
    Nỏ biết ông chi mặt đỏ gay
    Vậy mà hương hoả bấy lâu nay
    Bên kia chú lái cầm dao quắm
    Bên này thằng sãi bưng cái khay
    Trên án lư hương con chó đứng
    Ngoài sân cò trắng đú cà cay
    Tướng công ăn ớt mặt đỏ gay
    Bên kia thái tử đứng khoanh tay
    Thằng mọi râu ria cầm cái mác
    Con cua nằm dưới chú cò gầy
    Chú thích : thằng mọi, chú lái là Châu (Chu) Thương (Sương). Đáng thương cho đại đao của Quan Công bị ví như dao quắm và cái mác. Người còn lại là Quan Bình.
    Con chó : trên bát hương trong đền thờ thường có tượng một con kỳ lân nhỏ, vào thơ thành con chó.
    Con cua nằm dưới chú cò gầy : trong khuôn viên đền thờ ở VN, ngoài sân đôi khi có tượng con rùa cõng con cò, vào thơ thành con cua, thành cà cay ( cà cay tức là cà cuống )
    Qua những bài thơ, có thể thấy người VN rất yêu mến Quan Công. Trong chuyện TQ chỉ có duy nhất Quan Công được người dân VN lập đền thờ. Có lẽ vì Quan Công là biểu tượng của sự trung thành và dũng cảm ......
    Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời
    You are the answer to my lonely prayer
    I was so lonely till you came to me
    I don't know how i ever lived before
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, còn cái này dành cho những ai thích Tam Quốc Chí.
    Người Trung Quốc luận rằng trong Tam Quốc có thất thần, tức là 7 vị thần.
    Thần oai : Quan Công - vì anh này oai phong lẫm liệt
    Thần thanh : Trương Phi - vì anh này hét cực to luôn
    Thần tướng : Triệu Vân - vì anh này đánh nhau không biết thua là gì (không biết có thật không)
    Thần bốc : Quản Lộ - tui quên mất bác này hành nghề gì rồi, hình như là bói toán chứ không phải bốc mộ
    Thần toán : Khổng Minh - vì anh này tính toán như thần
    Thần y : Hoa Đà - anh này có tài mổ sọ chữa bệnh kinh điển, tiếc là bị Tào Tháo thịt mất
    ơ, còn một anh thần nữa mà hành nghề ảo thuật, tên là gì và tước hiệu là gì tui quên mất rồi. Không hiểu sao dân Trung Hoa lại không đặt ra thần tiễn nữa nhỉ.
    Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời
    You are the answer to my lonely prayer
    I was so lonely till you came to me
    I don't know how i ever lived before
  4. Vampie

    Vampie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cac ban van gioi dau sao ko vao vay ?
    $
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    to Vampire: Ông không thấy là giỏi văn thì không thích Tam Quốc à . Những người giỏi văn họ sang box Tâm sự, Thảo luận hết rùi.... mà ông gõ tiếng Việt có dấu đi nhá
    Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời
    [red]You are the answer to my lonely prayer
    I don't know how i ever lived before[red]
  6. Vampie

    Vampie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Toi quen viet ko dau roi " chat ma " . Ma ong biet gi ve vo cua " Than toan " ko ? .
    $@N

Chia sẻ trang này