1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam Quốc & Thuỷ Hử: truyện nào được ưa chuộng hơn

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thong_tac_be_phot, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thong_tac_be_phot

    thong_tac_be_phot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tam Quốc & Thuỷ Hử: truyện nào được ưa chuộng hơn

    Tam Quốc & Thuỷ Hử: truyện nào được ưa chuộng hơn???
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chưa chắc đâu....
    Theo tôi lớp già già thì khoái Thuỷ Hử hơn (tức là bây giờ đã ngủm hoặc gần ngủm hết rồi đấy ) thì khoái Thuỷ Hử hơn...
    Còn đa số thì khoái Tam Quốc Chí hơn..... đa số cho rằng vì Thuỷ Hử vẽ nên một bức tranh xã hội quá đen tối, quá bi quan nên lớp trẻ không thích lắm....
    Tam quốc thì cái hay của tác giả là cách xây dựng nhân vật..... Đọc đến đoạn "Tam cố thảo lư" phải nói là ai cũng có ấn tượng với Khổng MInh một nhân vật hết sức đặc biệt.
    Tôi thì thích hơn Tam Quốc Chí hơn (đọc không biết bao nhiều lần) còn Thuỷ Hử thì mới hai lần thôi... mà cũng quên nhiều.
    honghoavi
  3. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi, không nên chia ra giữa trẻ và già, mà nên chia thế này:
    Những người nào ham mê chính trị, muon vuon len trong su nghiep se khoai Tam Quoc
    Những người thích cuộc sống phóng túng tự do thì sẽ thích Thuỷ Hử.
    Theo tui, Thuỷ Hử gần với kiếm hiệp hơn Tam Quốc.
  4. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay như thế mà lại đem vào cái box kiếm hiệp toàn thứ nhảm nhí. Thuỷ hử hay hơn, nhưng nhiều chú ở đây chắc không cảm nhận được hoặc chỉ khoái mấy pha oánh nhau thôi, chán
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Cún lông xù nhà ai chưa tiêm phòng đã thả đi hoang đây?
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    nhận xét như cô nương là đúng đấy. Tại hạ thích cả 2, nhưng có vẻ nghiêng về Tam Quốc hơn ( mặc dù đọc cả 2 bộ đến lúc cuối đều tức như nhau, nhưng đọc Thủy Hử thấy tức hơn )
  7. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    em chẳng có ý kiến gì cả
    vì cả 2 truyện đều kinh điển mà
    hơn nữa em cũng chẳng nhớ lắm
    đọc từ hồi bé tí
    nhưng em thích Thuỷ Hử hơn
    vì Tam Quốc đọc nhiều câu nghe buồn cười quá
    em khoái truyện tranh phóng tác từ Tam Quốc hơn
    như Chú bé rồng chẳng hạn
    hơi đỉnh luôn
    còn truyện dựa vào Thuỷ Hử thì chưa thấy truyện nào đỉnh cả
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ạ, cái trò này xưa lắm rồi, cũng có nhiều chú vào ẳng ẳng sau đó cụp đuôi chạy biến rồi.
    Nếu muốn gây ấn tượng, kiếm cái khác nhé.
  9. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  10. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi Thuỷ Hử không thể nào sánh nổi với Tam Quốc xét trên nhiều bình diện.
    1.Bút pháp: Văn của Tam Quốc rõ ràng khúc triết và tinh anh hơn Thuỷ Hử. Những câu văn đắt nhặt ở trong Tam Quốc ra có nhiều hơn so với Thuỷ Hử nhiều. "Thế lớn trong thiên hạ tam lâu rồi hợp, hợp lâu rồi lại tan" chẳng hạn. Tam Quốc có vẻ "hàn lâm" hơn Thuỷ Hử một chút. Văn chương chau chuốt và mang tính ẩn dụ cao hơn.
    2.Tình tiết: Những tình tiết như Đào viên tam nghĩa kết tình huynh đệ, Tào Tháo uống rượu cùng Lưu Bị luận anh hùng, Tam cố thảo lư, Qua năm ải trảm sáu tướng của Tam Quốc sắc nét hơn Thủy Hử. Thuỷ Hử cũng không hiếm tình uống đắt nhưng cách thắt nút và "đóng dấu" vào trí nhớ độc giả của Thi Nại Am còn kém so với La Quán Trung.
    3.Nhân vật: Những nhân vật của Tam Quốc được vẽ nên sắc nét hơn những nhân vật của Thuỷ Hử nhiều. Những anh hùng Lương Sơn Bạc chẳng ai được yêu thích và ghi nhớ như những nhân vật Tào Tháo, Quan Vũ, Triệu Tử Long v.v...
    4.Kết cấu: Tam Quốc bao quát ở tầm rộng mà kết cấu vẫn chặt chẽ. Tổng thể cao mà chi tiết đắt cũng rất nhiều. Tôi thích kết cấu Tam Quốc hơn kiểu "móc xích" nhân vật của Thi Nại Am.
    Tạm thế cái đã nhỉ! Rất ngưỡng mộ Vinhattieu huynh đài, Mong giáng bút một phát cho tại hạ thoả lòng cái

Chia sẻ trang này