1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam quốc va?? bóng đá. Rô?fi ngô??i nói phét.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mr_leanguy, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bác nào lấy LB làm tiền đạo cắm thì tôi sẽ dùng Điêu Thuyền làm thủ môn, lúc đó ĐT sẽ ko chụp gôn bằng tay mà bằng ... chân
  2. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hề hề..
    Thực ra tớ cũng định dành cho Lưu Bị một vị trí trong đội bóng. Lão này không đủ thể lực để chơi trên sân, đôi khi lại thiếu quyết đoán nên không thể làm cầu thủ được. Nhưng có một công việc đây: Chú này sẽ làm giám đốc tiếp thị, chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh cho đội bóng. Nếu cổ động viên có gì lăn tăn với đội tuyển, ta sẽ cho chú này lên TV, nhỏ vài giọt nước mắt, thế là xong.
    Vấn đề Lã Bố thì cũng đáng lo ngại thật. Tất cả đều trông chờ vào HLV trưởng KHổng Minh. Ông đã thể hiện bản lĩnh khi sử dụng cầu thủ có tính cách tương tự là Ngụy Diên, Hãy chờ xem ông sẽ đối phó với Lã Phụng Tiên, đứa co của thần gió thế nào.
    Thực ra còn rất nhiều cầu thủ giỏi có thể làm dự bị cho Lã bố đang thi đấu tại Sanguo Premierleague. CÓ thể kể đến một cái tên: Văn Ương. Pà kon thấy thế lào??? Trẻ, khỏe kinh dị, giỏi kinh dị, Rooney đó.
  3. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
  4. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Phản đối, tên này không phải hơi kiêu mà là quá kiêu ngạo, xem thường khán giả lẫn đồng đội (nhục mạ Tôn Quyền), làm rối loạn đội hình (liên minh Thục-Ngô tan rã) dẫn đến vỡ trận và thua tan tác mặc dù có HLV và dàn cầu thủ chất lượng. Đề nghị chọn cầu thủ khác.
  5. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
  6. Kiddyct

    Kiddyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Huynh đệ họ vi kia ơi, thế trả lời mỗ câu này nhé: Trong bóng đá thì chơi thế nào cũng được miễn sao thắng hay chơi thắng(hoặc có thể thua) nhưng đẹp, bằng hữu chọn cái nào??
    Ngoạ Long Tiên Sinh thì mỗ miễn bàn, nhưng còn Tư Mã Trọng Đạt thì có một tí nhược điểm thế này: Đây là một người cũng lắm mưu nhiều kế(thế nên mới làm quân sư đươc chứ), có điều tay này nhát như thỏ đế. Nhớ có lần Thục-Nguỵ oánh nhau, Võ Hầu cho người khiêu chiến, Trọng Đạt đóng cửa khônng dám ra. Ngoạ Long tiên sinh mới cho người mang thư và đồ lót đàn bà cùng là phấn hồng sang trại TMY, đại để trong thư nói nếu Trọng đạt không dám nghênh chiến thì hãy bận những đồ sứ giả mang sang và trét pấn hồng lên mặt thì quân Thục không khiêu chiến nữa. Bị sỉ nhục thế mà ông này vẫn tươi cười chấp nhận, thật là bỉ măt quá ! Nếu ông này mà cầm quân thì chắc đội bóng sẽ có tinh thần bóng đá như Latvia vậy á.....
    Sao không nghe ai tiến cử Phượng sồ tiên sinh Bàng Thống hay Chu Công Cẩn của Đông Ngô hết vậy hè?
    Rảnh quá không biết làm gì nên vào đây phét với bằng hữu cho vui vậy mà, tuyệt không có ý gì khác.
  7. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Các hạ có nghĩ là đã đánh giá quá thấp Lưu Bị không đấy? Thể lực yếu á? Lão này có tới 3 vợ! Mà cô vợ thứ ba thì cưới lúc họ Lưu đã qua thời kỳ phong độ đỉnh cao rồi, nhất là Tôn phu nhân lại là tuyển thủ đội tuyển wushu của Ngô city. Thế mà vẫn chạy phăm phăm. Quả là đáng nể. Thiếu quyết đoán? Thế thì làm sao chú này làm gỏi được hai cúp Kinh Châu và Hán Trung. Mà kiểu đá của cu này là đá khôn lỏi. Các hạ có nhớ đoạn Tào Tháo mời Lưu Bị ăn mơ không? cái đoạn mà Tào Tháo luận anh hùng ấy. Lưu lão khi đó mặt tỉnh khô, bịa chuyện như thật khiến cho một chủ tịch nổi tiếng đa nghi như Tào cũng không moi móc được gì. Cái bản lĩnh ấy mà đá penalty thì tuyệt.
    Khổng Minh không đoạt được cúp vô địch Sanguo không phải vì bất tài hay vận trời không hợp mà vì chủ tịch câu lạc bộ. Tại hạ e rằng chủ tịch khi đó là Hậu chủ đã cá độ bắt đội nhà thua, nên mấy lần chiến thắng đến tầm tay rồi lại bắt đội nhà đá nằm. Thế thì bố ai mà thắng nổi.
    Mà Van Uong là chú nào thế nhỉ, đọc lâu quá rồi không nhớ nữa.
  8. amoni

    amoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì làm vào đây tán phét tí !!
    Đội hình 4-2-4:
    Thủ môn : Đổng Trác,ứng cử viên số 1 cho vị trí thủ môn.Đặc điểm là to lớn,nhất là béo(trong truyện lính đốt nến ở rốn mỡ loang ra một một vùng rộng),chỉ cần dang chân dang tay là cầu thủ hết đá.
    Hậu vệ trái :Hoàng Trung.Già rồi vẫn chạy tốt.Một ngày ăn hết 10kg thịt.Có thể các tiền đạo ngại HT già không nỡ va chạm.
    Hậu vệ trung tâm trái : Hứa Chử.Thân hình to béo không kém gì Đổng Trác,lại còn khoẻ(không có gì đáng chê).
    Hậu vệ trung tâm phải:Khương Duy.Đầu óc tư duy chiến thuật tốt,tốc độ nhanh.
    Hậu vệ phải: Hạ Hầu Đôn.Sức khoẻ tốt,đã có "pha bóng" nổi tiếng là rút tên nuốt con ngươi.
    Tiền vệ trái: Điển Vi.Sức khoẻ bậc nhất,lối chơi chắc chắn,không ai có thể vượt qua nổi.
    Tiền vệ phải:Mã Siêu.Mạnh mẽ,xông xáo,sức càn lướt tốt.
    Tiền đạo trái:Quan Công(hay gọi là Quan Vân Trường cũng chẳng sao).Trình độ dẫn giắt tốt (không kém Maradona),dứt điểm tuyệt vời,phòng ngự tốt.
    Hai trung phong là Trương Phi và Lữ Bố.Trương Phi Sức khoẻ miễn bàn,kinh ngiệm dày dặn(đã được chứng minh trên trận cầu Trường Bản).Còn Lã Bố thì sức khoẻ vô địch,một mình tranh bóng với ba cầu thủ nổi tiếng Lưu-Quan-Trương.Sút xa tốt,mỗi tội hơi vô kỉ luật.
    Tiền đạo phải là Triệu Tử Long.Cầu thủ này không có gì phải chê cả.
    HLV trưởng là Gia Cát Khổng Minh.
    Hai HLV phó là Tư Mã Ý và Chu Du.
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 31/07/2004
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đội hình các bác đưa ra có thể là ngon rồi, nhưng các bác cũng nên xem xét đội hình dự bị nữa đi chứ. Chỉ mỗi một đội hình chính này mà khi thi đấu với một đội ngang cơ như Lương Sơn Bạc FC chẳng hạn, va chạm nảy lửa xảy ra, chấn thương sọ não, gẫy chân què cẳng tùm lum lấy đâu ra người thay thế. Không lẽ lúc đó chấp nhận thua à? Hay là Gia Cát lão gia cầu mưa cầu gió để ngừng trận đấu? Nhưng bên đội bạn cũng có Nhập Vân Long đấy ạ.
    Các bác bàn luận về vị trí dự bị cái nhỉ.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế có nên đổi tên topic thành "Dã sử TQ và bóng đá" kô nhỉ? Bàn tất tần tật từ Sử ký, Đông Chu, Tam Quốc, Thủy Hử, Thuyết Đường, v.v... và v.v...

Chia sẻ trang này