1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam quốc va?? bóng đá. Rô?fi ngô??i nói phét.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mr_leanguy, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Lương Sơn Bạc tranh hùng với Tam Quốc. Quả thật là Ngoạ hổ tàng Long. Anh hùng Tam Quốc đã đông đủ cả, lẽ đâu Lương Sơn Bạc không dàn quân nghênh chiến. Một trận cầu hứa hẹn đầy quyết liệt sắp diễn ra. Giang hồ đã đưa ra tỷ lệ kèo: Chốn Lương Sơn trẻ trung chấp các lão anh hùng Tam Quốc nửa banh ăn 90.Kính mời các quý bằng hữu đặt cửa. Trận đấu sẽ diễn ra tại thánh đường Hoa Quả Sơn. Xin lưu ý với quý bằng hữu là đến dự khán trận đấu trên còn có ngài chủ tịch FIFA Ngộ Năng Trư lão phật.
    Để quý vị có thêm thông tin, không ngại đường xa nghìn trùng, khó khăn cách trở, tại hạ đã cử phóng viên Thánh Gióng đến ngay thôn Thạch Kệ, tỉnh Hà Nam - đại bản doanh đóng quân của đội bóng Lương Sơn Bạc để cập nhật tin tức từ đội bóng này. Cũng cần phải nói thêm với chư vị rằng Gióng là phóng viên tuổi trẻ tài cao, các bài viết của Gióng luôn có tính khách quan cao và độ chính xác tuyệt đối. Dưới đây là bản fax mà tại hạ vừa mới nhận được từ Gióng:
    "Lương Sơn Bạc là một đội bóng trẻ đầy tiềm năng, có lối chơi gắn bó, rất hoa mỹ nhưng không kém phần thực dụng. Nền tảng chiến thuật của đội bóng này là sơ đồ 4-3-3, được vận hành rất trơn tru và nhuần nhuyễn. Người ta đặc biệt trở nên chú ý tới đội bóng trẻ này khi cáo già Sái Kính được ngài chủ tịch CLB Lương Sơn Tống Huy Tông đưa lên làm HLV trưởng. Rất xảo quyệt, cực kỳ mưu mô, giàu kinh nghiệm cùng khả năng đọc trận đấu nhạy bén là những ưu điểm nổi bật của cáo già Sái Kính.
    Trong đội hình xuất phát của Lương Sơn, Cổ Thượng Tạo Thời Thiên được đặc biệt tín nhiệm ở vị trí thủ môn. Tuy tầm vóc hạn chế, nhưng bù lại do xuất thân là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, với khả năng bẩm sinh là bẻ khoá, phá tường, phản xạ của Thời Thiên là vô cùng nhạy bén.
    Hai trung vệ án ngữ trước khung thành gồm có đội trưởng Tống Công Minh và Hoa Hoà Thượng Lỗ Trí Thâm. Thân hình to lớn nhưng không kém phần nhanh nhẹn cộng với lối chơi đầy thể lực, sư tu hú Trí Thâm là trung vệ kèm người hay nhất Giải vô địch Tống triều. Trách nhiệm chỉ huy hàng thủ được trao cho đội trưởng giàu kinh nghiệm Tống Giang. Đây là cầu thủ có uy tín cao nhất tại đội bóng Lương Sơn, anh là con cưng của cáo già Sái Kính, sở trường của Tống là "đâm sau lưng chiến sỹ".
    Hữu biên của Lương Sơn không ai thuyết phục hơn Thần hành thái Bảo Đới Tung. Với thể lực dồi dào, khả năng đi mây về gió, lên công về thủ không biết mệt mỏi, Đới là động cơ 3 thì của Lương Sơn. Đối diện bên cánh là Tích lịch hoả Tần Minh, chuyên bám biên do sở hữu một tốc độ nhanh hơn điện xẹt.
    Khu trung tuyến của Lương Sơn luôn xuất hiện với 2 tiền vệ đánh chặn là Cơn lốc đen Lý Quỳ và đấu sỹ Võ Tòng, bên trên là tiền vệ công Lãng tử Yến Thanh. Lý Quỳ với lối chơi chém đinh chặt sắt, được mệnh danh là Gattuso của Lương Sơn, trong khi Võ hành giả là cầu thủ có kĩ thuật cá nhân điêu luyện. Cặp sen đầm này của Lương Sơn từng bị FIFA treo giò 3 năm do dùng đô-ping Rượu trong khi thi đấu. Trong vòng 2 năm qua, tại Lương Sơn, Yến Thanh đã đánh bật Lâm giáo đầu tại vị trí tiền vệ dẫn dắt. Lối chơi tài hoa, đầy ngẫu hứng của thần đồng 18 tuổi Yến Thanh khiến lối chơi của Lương Sơn trở nên cực kì khó lường.
    Tiền đạo cánh phải trong đội hình của Sái Kính được giao cho Lư Viên Ngoại, đây là mẫu cầu thủ khá toàn năng, có khả năng quyết định trận đấu, nhưng nhược điểm lớn nhất của anh là ý thức chiến thuật. Trong khi cánh trái của Lương Sơn là một cầu thủ đầy tranh cãi. Anh là Một vũ tiễn Trương Thanh. Bỏ qua dư luận đàm tiếu, cáo già Sái Kính vẫn đặt tin tưởng vào cầu thủ này. Sở trường của Trương Thanh là khả năng qua mắt trọng tài "ném" bóng vào lưới đối phương-một mẫu cầu thủ không hoa mỹ nhưng cực kì thực dụng.
    Trung phong trong đội hình Lương Sơn không ai xứng đáng hơn Cao thái uý. Cao là vua phá lưới giải vô địch Tống triều trong 5 năm liên tiêp_một sát thủ toàn năng. Lối chơi ma mãnh, bất chấp thủ đoạn hèn hạ khiến Cao là nỗi khiếp sợ cho bất cứ đội bóng nào."
    Mọi con đường đều đến Hoa Quả Sơn!
  2. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cao thái uý có quốc tịch Lương Sơn ko nhỉ, sao được làm trung phong, trừ khi cho gia nhập quốc tịch. Chỉ sợ cái cho bác này vào thì anh hùng chia rẽ nhau hết, đá đấm gì nữa?
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhất từ Nhà Hát của những Giấc mơ Hoa Quả Sơn - ba ngày trước trận tử chiến, một cuộc khẩu chiến kinh hoàng đã xảy ra. HLV trưởng Lương Sơn Bạc-cáo già Sái Kính lên tiếng thách thức tài điều binh khiển tướng của đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, tức Ngoạ Long lão tiền bối.
    Đội hình Tam Quốc có tiềm lực tấn công khủng khiếp. Ở vị trí số 10 truyền thống, Chu Lang tài hoa đã chắc suất. Nhưng chọn ai trong số các tiền đạo lừng danh ra sân là vấn đề vô cùng phức tạp, khiến Khổng Minh tiên sinh lâm bệnh thổ huyết mấy ngày qua. Sức càn lướt của Trương Phi, lối chơi đầy kĩ thuật của Tử Long hay một Vân Trường sắc bén, một Lã Bố toàn năng...Chọn ai trong số họ?
    Vậy mà trong buổi họp báo trước trận đấu vào chiều qua, cáo già Sái Kính đã phản pháo: "Nếu Trương Dực Đức đá chính, tôi sẽ đưa vợ chồng Trương Thanh_Tôn Nhị Nương vào chơi trung vệ, riêng khoản tẩm thuốc mê, mổ bụng, cắt đầu, cặp Ngưu Lang_Chức Nữ này là bậc thầy của những Phạm Cương_Trương Đạt - 2 mắt xích quan trọng trong tứ vệ giăng ngang của đội bóng Khăn Vàng. Nếu Vân Trường có mặt, Lương Sơn không thể không có Kim Sang Thủ Từ Ninh_người đã luyện chiêu "câu liêm xoạc bóng" tới mức thượng thừa. Trong trường hợp Cam Hưng Bá xuất trận, không ai nghi ngờ rằng Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh sẽ ăn đứt vua Phiên trong việc triển khai chiêu tắc bóng làm nát...đầu đối phương".
    Nan giải thay cho Võ hương hầu!
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Trời!! Giang hồ coi Tam quốc đội như đội tàn tật hay sao ấy! Kiểu gì cũng thua à!!!!
  5. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đội hình mà cứ phải lựa theo đội hình đối phương mà bố trí thì chưa đá đã thấy dưới cơ rồi, làm thế sao còn có lối chơi riêng nữa, chắp vá, chắp vá lắm, hehe. Sao không lựa những cao thủ xuất sắc nhất ra là thư hùng một trận có hay không.
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Huynh đài, đội hình của huynh đài có nhiều sơ hở quá...
    Thứ nhất, Chủ tịch CLB và HLV trưởng đội bóng đều có những bất đồng quá sâu sắc với lại các cầu thủ. Hiện tượng "bằng mặt nhưng không bằng lòng" xảy ra là điều tất yếu. Hậu quả của điều này là các cầu thủ sẽ "đá cuội" nhằm làm mất danh dự của HLV và ngài chủ tịch. Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa quên vụ thanh lý môn hộ nổi tiếng trong làng túc cầu của FC Đông Á Ngân Hàng, trong đó đại sư ca Lê Huỳnh Đức cùng một số sư đệ đã vĩnh viễn bị trục xuất khỏi sư môn cũng vì lý do này.
    Thứ hai, việc để thủ quân Tống Công Minh chơi ở vị trí trung vệ là một sai lầm nghiêm trọng. Vóc dáng quá nhỏ bé, cộng thêm sự chậm chạp, anh ta hoàn toàn ko hợp với vị trí quan trọng này. Nếu phải đối đầu với những tiền đạo to cao và càn lướt tốt, đặc biệt là toàn diện như Lữ Phụng Tiên thì ko hiểu FC Lương Sơn Bạc phải mang bao nhiêu thúng ra để đựng banh.
    Ở vị trí tiền vệ công, Lãng tử Yến Thanh công nhận là có lối chơi rất ngẫu hứng. Tuy nhiên thì tại hạ vẫn "kết" giáo đầu Lâm Xung hơn. Với kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, tinh thần thi đấu hết mình, đặc biệt lại từng đào tạo tới 10vạn môn sinh, Lâm Xung có đầy đủ kinh nghiệm để dẫn dắt FC Lương Sơn Bạc đến với thắng lợi.
    Tiền đạo cánh: Một Vũ Tiễn Trương Thanh với "bàn tay của Chúa" chỉ là sự lựa chọn lý tưởng đối với MOD box Argentina , tuy nhiên, với khả năng dứt điểm từ xa thần sầu, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh mới xứng đáng là tiền đạo cánh trái số một. Trương Thanh tạm thời được chuyển qua CLB... bóng ném.
    (tạm thế đã... )
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tống Công MInh được giang hồ tụng xưng là Cập Thời Vũ thì sao có thể nói là chậm chạp được. Đã có một trung vệ dập to con, bắt người tốt là Trí Thâm đại sư rồi, thì vị trí trung vệ còn lại nên là một người biết tổ chức lối chơi ở hàng thủ, đá bóng bằng cái đầu. Không ai xứng đáng hơn họ Tống.
    Lâm giáo đầu kĩ thuật thượng thừa nhưng lối chơi chân chất, hiền lành, thiếu độ tinh quái bẩm sinh của một số 10 dẫn dắt. Trong khi đó là những lợi thế không thể phủ nhận của một kẻ thân đã dính đầy bụi giang hồ như Lãng Tử Yến Thanh. Mặt khác, họ Lâm bị Cao tiểu tử cắm sừng, xung khắc lớn với Cao thái uý. Do đó không nên để cho họ đá gần nhau. Vi ngốc tử đã mặc nhiên thừa nhận khả năng sát thủ bẩm sinh của Cao thái uý, lẽ đâu vẫn để Lâm giáo đầu xuất trận, vậy lấy ai mà phối hợp và truyền bóng cho trung phong Cao Cầu lập công.
    Đá tiền đạo - vị trí cần phải giáp lá cà thường xuyên, Hoa Vinh đâu có cơ hội để sút xa, nên Trương Thanh vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất bởi lối chơi thực dụng, hiệu quả của anh.
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Trước giải đấu CHINA Cup đang gần kề với hai ứng cử viên nặng kí là LuongSonBac FC và SANGUO FC gồm nhiều hảo thủ đầy tài năng và kĩ thuật , bỗng nhiên ở Hoa quả Sơn Thuỷ Liêm Động đội bóng TayDuKy FC với sự dẫn dắt của đội trưởng MỸ Hầu VƯơng Tề THiên Đạ Thánh treo cờ tuyên bố trước 100 vạn fan hâm mộ quyết định sẽ đập tan hai ứng cử viên này để tranh ngôi vô địch ,
    Bác nào xếp đội hình hộ cái, em đang có việc tối em quay lại post tiếp
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Này mafia huynh đệ, huynh đài lấy chữ ký gì nghe chán thế no one say no if.... nghe ko giống mafia gì cả, như kiểu độc tài ấy. mafia phải là kiểu I gave him an offer that he can''t refuse kiểu thế chứ.
    Theo tin tức mới nhận được thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu này sẽ có thể là bao công- giám sát trọng tài, vi tiêubảo -trọng tài chính, 2 trọng tài biên là khuất nguyên và nguyễn trãi.
    Họ vi là người hiểu rõ cấc tiểu xảo của cầu thủ, lại có thần hành bách biến thì khi trận đấu vỡ có thể bôi dầu vào chân ko sợ bị fan đuổi kịp, 2 trọng tài biên có khả năng chịu đựng búa rìu dư luận do đã có kinh nghiệm xương máu với việc này.
    alô,... anh nói to hơn được ko ạ?.. vâng.. thưa quí vị theo lời mời của UBTDTT của TQ, hưng đạo vương Trần hưng đạo sẽ là trưởng ban tổ chức an ninh của trận đấu này. thực ra thì còn 1 ứng cử viên nữa là đại tướng Võ nguyên giáp do có sử trưòng trong xử lý các tình huống ở chảo điện biên(1 chảo lửa ác liệt hơn cả noucamp) tuy nhiện do hưng đạo vương đọc thông viết thạo tàu ngữ nên đã thay mặt VN góp ít sức cho trận đấu để thấy được tình láng giềng sớm tối.
  10. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tây du FC thì cần gì cầu thủ, một mình Ngộ Không ra đá nhổ một túm lông thổi phù một cái là đứng chật sân, đội bạn hết ngọ ngoạy, khỏi cần chiến. Còn nều buộc phải xếp thì cứ xếp Phật tổ làm thủ môn, thò một cái tay ra che hết cả chục cái gôn, đá cả ngày cũng chẳng vào nổi, thêm 7 em nhện tinh giăng lưới kín sân là đội bạn khóc thét, nói chung đây là đội bóng thần thánh, không nên cho tham dự giải.

Chia sẻ trang này