1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam quốc va?? bóng đá. Rô?fi ngô??i nói phét.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mr_leanguy, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amoni

    amoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng lắm,Tây Du Kí chỉ là chuyện thần thoại,toàn nói về thần,mà người thì đấu lại thần thế nào được
  2. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.339
    Đã được thích:
    1.454
    Vớ vẩn thật, sao lại đề cử 7 em nhện vào đội bóng Tây du được. Thứ nhất, đây là giải giành cho bóng đá nam nên không thể có mấy cô nương được. Thứ hai, nếu sử dụng mấy em này thì đội Kim Dung cho tiền đạo Vi Tiểu Bảo hoặc thậm chí chỉ cần độc thủ đại hiệp Dương Qua xuất trận, đong đưa vài câu thôi là mấy em này mất sức chiến đấu ngay.
    Vị trí thủ môn thì đúng là không ai có thể tranh giành với lão béo Như Lai rồi. Lão này có bàn tay vàng, đến Hầu Vương còn không thoát nổi tay lão mà. Hơn nữa tại hạ còn đề nghị đưa hắn lên chức đội trưởng vì tay này có ảnh hưởng rất lớn đến các cầu thủ, khi cần có thể quát tháo mấy chú cứng đầu được.
    Hàng hậu vệ 4 người xin đề cử Ngưu Ma Vương và Nhị Lang Thần làm 2 trung vệ dập vì những phẩm chất miễn chê của 2 cầu thủ này : To cao, chắc chắn, chịu áp lực tốt và khi cần có thể chém đinh chặt sắt được. Hậu vệ cánh trái không ai có thể tranh giành với tam đệ Đại Bàng trên Sư Đà sơn vì khả năng khinh công quỷ khóc thần sầu của anh này, chỉ cần 2 cái vỗ cánh là đuổi kịp môn Cân Đẩu Vân của Đại Thánh. Với khả năng khinh công đó, cầu thủ này có thể công thủ toàn diện được và sẽ cho chúng ta thấy hình ảnh của một Roberto Carlos trong đội bóng Tây du. Hơn nữa, cầu thủ này còn có mối quan hệ tốt ( cậu ) với đội trưởng Như Lai. Hậu vệ cánh phải có lẽ là Sa hoà thượng, anh không phải là một ngôi sao lớn nhưng rất cần cù, hơi thiếu tính sáng tạo nhưng tuân thủ ý đồ chiến thuật tốt.
    Trên hàng tiền vệ 4 người thì vị trí tiền vệ phòng ngự không ai thích hợp hơn đại vương Trâu Xanh vì cầu thủ này có khả năng thu hồi bóng rất tốt. Còn tiền vệ công ư ? Ai có thể tranh giành với Thiện Tài đồng tử Hồng Hài Nhi được ? Cậu này tuổi nhỏ nhưng tài không nhỏ, đặc biệt là khả năng ăn vạ câu Penanty rất tốt. Khi cần cậu ta có thể tự đấm vào mũi mình để cho ra những thứ gần giống như là máu ( thực ra là lửa nhưng trận đấu đang căng thẳng, chẳng thằng nào phát hiện ra đâu ). Đã thấy máu đổ, trọng tài còn ngần ngại gì mà không tặng cho đội bóng Tây du 1 quả 11m , he he
    Cánh phải của đội bóng có thể để Na Tra tam thái tử đảm nhiệm, chú này trẻ, khoẻ, nhanh nhẹn, nhiệt tình có thể bổ xung cho khả năng tấn công bên toàn bộ hành lang bên phải. Cánh phải thật khó, chưa biết chọn ai
    Xuất đầu tiên trên hàng tiền đạo dĩ nhiên là Tôn Hành Giả rồi. Đồng chí này tuy nhỏ con nhưng kỹ thuật đầy mình, thể lực tốt, chịu va chạm giỏi, cực nhanh nhẹn với môn Cân Đẩu Vân và đặc biệt rất thông minh, sáng tạo. Hơn nữa khả năng ăn vạ, bù lu bù loa của anh cũng thuộc loại hàng đầu. Yếu điểm của cầu thủ này là mắc bệnh ngôi sao, đôi lúc mắng cả đội trưởng Như Lai.
    Tiền đạo còn lại cũng rất khó chọn, có vị nào có ý tưởng gì xin đề xuất nhé.
    Thôi tạm thế đã, hết cả ý rồi ...hic hic
  3. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tiền đạo thứ hai chính là Chú Khỉ 6 tai...Mạnh mẽ không kém Ngộ Không. Điểm lợi thế là giống Đại thánh như đúc nên đối phương sẽ rất khó kèm cặp. Bác để Nhị Lang thần làm Hậu vệ có vẻ phí phạm một tài năng tấn công. Có thể cho Nhị Lang thần chơi cánh phải nhô cao gần như tiền đạo cánh. Điểm mạng là có thể hoán đổi vị trí với hai tiền đạo.(Đều có 72 phép thần thông như nhau). Trung vệ thì giao cho Lão Trư đá cặp với Ngưu Ma Vương. Được cái khi đi thỉnh kinh, Lão trư luôn được giao nhiệm vụ ở nhà bảo vệ sư phụ nên cũng có chút kinh nghiệm.
    Các vị trí của cả ba đội rất đồng đều. Ta sẽ bàn đến các staff để khi vào trận khỏi lo lắng. Về bác sỹ, Tam Quốc có Hoa Đà, Tây du có Thái Thượng Lão quân, Thủy hử có lão gì ấy nhể? Các bác vào confirm phát.
    Theo tin của trùm dự đoán tỷ số và cá độ Quản Lộ. Trận khai mạc giữa Sanguo FC và Luong Son FC có tỷ số 1-0 nghiêng về Tam Quốc. Theo Quản dự đóan, Đó sẽ là một cú "Đà Bóng" của Vân Trường ở cánh phải, đi qua một loạt cầu thủ của Lương sơn. Đến sát đường biên ngang sẽ là một cú trả ngược ra. Hậu vệ Lương sơn bị hút theo Lã Phựng Tiên di chuyển bên trong, bỏ lỏng Hoàng Hán Thăng đang gãi ngứa ở ngoài vòng cấm địa. Và.....Rầm, một cú đóng xa như búa bổ. Điểm sáng của trận đấu là pha ăn mừng bàn thắng của Hoàng. Lão ta lao ra cột cờ phạt góc, cởi quàn áo pho diến một thân thể cường tráng nhưng cũng không kém phần...nhăn nheo. Mắt nhìn dắm đuối vào một đám cổ động viên nữ và ................VUỐT RÂU.
  4. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Vụ 7 em nhện không được vào vì là nữ thì giải quyết dễ thôi, đã là yêu tinh thì biến hoá mấy hồi khó gì đâu. Mà mấy em đó khoái thịt người chứ có khoái người đâu mà cho Vi tiểu tử vô dụ chi, tội nghiệp hắn.
    Hoàng Hán Thăng bắn thì bách bộ xuyên dương, cứ có bóng là bơm cho bác này bắn, chiến thuật này có thể chọc thủng lưới Tây Du được vì tay Phật tổ mà che hết cái gôn thì kẽ tay sẽ to hơn quả bóng , nhưng chắc chỉ được 1 bàn vì sau đó Phật tổ rút kinh nghiệm chơi 1 ngón tay chứ không chơi cả bàn tay nữa hehe.
    Được Fear83 sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 06/08/2004
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hallô, theo tin mới nhận thì ban tổ chức ko cho phép đội hoa quả sơn tham dự siêu cúp này, theo 1 quan chức cấp cao cho biết thì lý do chính là lo sợ đội này gây phá rối, vì mấy năm trước có 1 số bằng chứng cho thấy đội trưởng họ Tôn đã trang bị cho đội rất nhiều khí giới qua việc chôm ở kho vũ khí quốc gia. do vậy để có thể tham dự giải họ cần phải nộp lại toàn bộ vũ khí trên,
  6. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Theo phóng viên tờ Sanguo times, người đi theo đội tuyển Trần Lâm cho biết: Giữa Lã phụng tiên và Quan Vân Trường đang có tranh chấp nhỏ. Mọi chuyện xoay quanh đôi giày. Do hãng Nike, nhà tài trợ chính cho đội Sanguo đã đưa ra kiểu giày mới. Kiểu giày này có thể giúp cầu thủ có tốc độ cao hơn trong trận đấu. Nhưng do chỉ có một đôi mà Vân trường Và Phụng Tiên đều nói rằng mình mới là người sử dụng chính thức nên trong buổi tập sáng nay, Lã bố đã lao vào cắn Vân Trường.
    DỰ kiến sau giải này, kiểu giày Nike Xích Thố No 4 sẽ được tung ra thị trường. Người đại diện của hãng Nike cho biết, hãng sẽ gấp rút làm thêm một đôi nữa để có thể trang bị cho cả hai tiền đạo trên. Hy vọng những xích mích trong đội có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất.
    Hy vọng Kiều bang chủ có thể nộp danh sách đội Thuyết đường cho ban tổ chức giải để có thể tập hợp và lên ịch thi đấu trong thời gian ngắn nhất.
    Được mr_leanguy sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 07/08/2004
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bác nói quá đúng. Đội bóng toàn những thành phần "trời đánh, thánh vật" không chết này thì bố đội nào mà thắng được. Và như thế trận đấu sẽ chẳng còn gì là hay ho hấp dẫn cả.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    thế thì TayDuKi FC kô chơi phép thuật chỉ dùng võ công và kĩ thuật thôi , sự nhanh nhẹn , biến ảo của tay chân làm điểm mạnh
    Ai mà bít kẻ nào là kẻ mạnh :Lâmxung với thập bát ban võ nghệ cộng với chú trâu đất Truơng Phi chưa chắc kĩ thuật bằng chú Bật Mã Ôn
  9. amoni

    amoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bác mr_leanguy bỏ phí biết bao nhiêu tài năng trong Sanguo FC,VD như Trương Phi lại cho đi làm trung vệ,Điển Vi lại cho làm thủ môn nên mới thắng Lương Sơn Bạc FC có 1-0

Chia sẻ trang này