1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm s? ???...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shogun82vn, 28/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tâm s? ???...

    Thật là lạ , mình đã thích một nguời con gái , một nguời con gái của truờng BK mới lạ chứ ? Chẳng biết làm sao nữa , nhiều lúc mình nghĩ cuộc sống này thật là lạ , chẳng nhẽ đúng là "ghét của nào trời trao của ấy" sao ??? Đã bao giờ mình nghĩ là sẽ yêu một nguời của truờng BK đâu . Truớc khi vào ĐH mình lại còn dám thề với lũ bạn là sẽ chẳng bao giờ để mắt đến một nguời con gái nào của truờng BK cả , lại còn rêu rao với bọn nó là "gái Bách Khoa , ma Văn Điển" nữa chứ (các bạn gái BK tha lỗi nhé, nhưung truớc kia mình nghĩ thế thật đấy) . Bạn biết không , ấn tuợng đầu tiên của mình về bạn thật là đặc biệt .Bạn lên tiếng bênh vực con trai kĩ thuật (con trai BK nói riêng) , khen con trai khối kĩ thuật mặc dù theo mình biết thì con trai BK ít nguời khen con gái BK lắm (mình đã từng nhu vậy , tuy mình rất tôn trọng các bạn nữ lớp mình nhung mình không bao giờ khen họ cả). Vì vậy nên mình đã viết thu để làm quen với bạn , đã gặp bạn ,đã trốn tiết ở lớp mình chỉ để lên lớp bạn học,chỉ để đuợc nói chuyện với bạn , đã từng đứng ngoài cưửa lớp bạn chỉ để nhìn thấy bạn cuời . Truớc kia mình thuờng lấy hội bạn thân học cấp 3 của mình ra làm tiêu chuẩn để chọn nguời yêu , chỉ đuợc hơn hoặc bằng chứ không thể nào kém đuợc . Vậy mà đối với bạn mình không thể nào lấy những tiêu chuẩn ấy ra để so sánh đuợc .Bạn không xinh bằng vợ của mình , không có cách nói chuyện cuốn hút của em gái mình , cũng không ngoan nhu em dâu của mình , lại càng không có vẻ lạnh lùng cao ngạo của Big . Nhung chính mình cũng không hiểu đuợc sao mình lại cảm nhận từ bạn một cái gì đó rất cuốn hút .Bạn có một vẻ đẹp của một nguời con gái Bách Khoa ,tóc dài,đen,và đeo một chiếc kính cận dễ thuơng ,bạn nói chuyện có thể không cuốn hút nhung rất tự nhiên ,có vẻ tinh nghịch của một cô gái thông minh , và rất thân thiện với mọi nguời. Đến bây giờ mình mới nhận ra rằng đấy mới là nguời con gái mà mình cần, nguời con gái mà mình muốn trao gửi tất cả tình cảm của mình ,. Không phải là một nguời con gái xinh đẹp ,cuốn hút, ngoan và lạnh mà là một nguời con gái bình thuờng , một nguời con gái "Bách Khoa dịu dàng" . Mình biết là mình sẽ khó có đủ can đảm để nói trựưc tiếp với bạn là "mình thích bạn" , mình cũng không biết đuợc nếu bạn đọc bài này bạn sẽ nghĩ thế nào ,mình cũng không biết là bạn đã có "một nửa" của mình chua , nhung những dòng mình viết trên này đều là những lời mình muốn nói với bạn , nói với tất cả mọi nguời trên TTVN rằng " mình thật sự thích bạn đấy"...



    Được sửa chữa bởi - shogun82vn on 28/04/2001 13:29:38
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm gì đây ? , ngày mai mình gặp bạn rồi mà đến tận bây giờ mình cũng không quyết định đuợc nữa , mình có nên nói hay không ??? Mình sợ nếu mình nói ra, nếu bạn đã có "một nửa" của mình , nếu bạn không nói gì thì mình chắc cũng chẳng chịu đuợc . Sao mình lại không thể can đảm lên một chút đuợc cơ chứ , có bao giờ mình thế này đâu . Chỉ còn có 12h nữa thôi , thời gian ơi , đừng có trôi nữa chứ.............

Chia sẻ trang này