1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm say! "Không say thì đừng vào"

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh11421, 27/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh11421

    hanh11421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tâm say! "Không say thì đừng vào"

    Hơ hơ hơ!
    Hôm nay ta say, híc, mà say cái quái gì nhỉ???
    Say Bia??? Chả phải
    Say tình??? Cũng chẳng phải....
    Say đời??? Cũng càng không phải....
    Thế thì say cái quái gì thế nhỉ??? Ha ha ha ha ha ha ha
    Say ngày Vu lan???
    Ừ đúng rồi, có lẽ thế!
    Tại u nuôi nhắc đến nó, chứ nếu không nhắc thì ta đã không say!
    Tại u nuôi nấu xôi chứ nếu không thì ta chả biết!
    Nhớ, nhớ quá những ngày đi xuống một nơi chuyên leo trèo để thèm một quả ổi!
    Hà hà hà, cái bọn con gái mà nghe cái câu này có khi thèm nhỏ dãi ra ấy chứ nhỉ! Hê hê hê! Nhưng ta thì giờ ổi là món nhắm khi uống xuông! Ổi là cái ghét nhất khi sâu răng!
    Úi, MK có khi say thật! Dek viết nữa!
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Nghi lắm cơ. Dạo này em thấy nhiều dấu hiệu bất thường lắm. Chắc là trái tim lại đang loạn nhịp vì ai đó (k biết ai đó có hiểu cho không ) hoặc là bi đát hơn, tinh thần đang ở trạng thái không ổn định, thậm chí là không tỉnh táo
    Em biết có nhiều nguyên nhân để người ta say rồi. HMT thì say trăng, XD thì say tình, Tố Hữu thì say cách mạng.... Nhưng say Vu Lan thì mới thấy có bác là một. Chưa hiểu Vu Lan thì làm sao mà say được nhỉ Có phải Vu Lan nằm trong tháng bảy, mà tháng bảy thì có mưa ngâu. Ai chả biết là cái thứ mưa dầm ấy dễ làm người ta bi luỵ sầu não nhớ nhung...... Không biết ai làm bác Hanh nhà mình rơi vào tình cảnh đó nhỉ
    Xin lỗi bác nhé, em k say cái gì cả mà lại chạy vào đây spam
  3. hanh11421

    hanh11421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    A ha! Đã gọi là say thì chỉ có say! Chứ ai cần biết say gì nhỉ???
    Đây là tâm say, say thì mới không biết đến say cái gì! Cái gì cũng bảo là say!
    Thế đấy! Cô em có thắc mắc thì thắc mắc đứa khác, chứ thằng say như anh thì thắc mắc cũng bằng vạch chân lên mà hỏi đầu gối cô em ah!!!
  4. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là topix sì pam nhá. Đọc chạ hiệu rì
  5. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tặng bác Hạnh câu thơ của đại gia Lý Bạch :
    Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
    Duy ngã ẩm giả lưu kì danh
    Tạm dịch : xưa nay thánh hiền đều buồn chán cả , chỉ có những người uống rượu là lưu danh muôn thuở. Chẹp ,thèm vodka Hà Nội ướp đá uống với lẩu hải sản quá..chẹp chẹp..
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Úi trời đất ơi! Có cái này thì ta còn hay vào, chứ cái khác thì chán mèm![:D]]
    Hôm nay say, lại say, say vì cái thời tiết dở hơi. làm ta ko được thoả thích cái điều mà ta muốn!
    Mưa cũng làm cho ta buồn!
    Mưa cũng làm cho ta thích cái bài hát dở hơi: "Missing you now"
    Thích say thì cứ say, tại sao phải diễn giải nhỉ, ta say vì men! CÒn men gì thì có Chúa mới biết!
    Hô hô hô! Ta đang muốn say, say cho cái tâm được say bằng men! Say cho cái thân này được tự do thoải mái! Say để có thể hò hét thoả thích!
    @Vinhvinh: Chú em này thật là...........................! Chả hiểu lúc anh nhậu với chú, anh nói cái gì mà chả thấy chú tiếp thu! Kẹc kẹc kẹc! Mà kệ cái cảnh xa nhà, ở bên đó thiếu gì các loại rượu ngon nhỉ? Mà chú chỉ nhớ cái chai 750mml là sao!
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết là ngay cả lúc bác k say thì k phải cái gì em hỏi bác cũng trả lời được mà . Hỏi thế để bác nhận ra vấn đề của mình thôi.Có bệnh thì phải chữa, điều đơn giản ấy chắc là bác hiểu được nhỉ.
  8. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Vu Lan thì chỉ có cháo lá đa thôi, chẳng nhẽ bác Hạnh lại say cháo. Hay là thèm cháo hành của Nở nào rồi :<
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ai đây?
    [​IMG]
    Lạ nhỉ, kẻ nào mạo danh bác Hạnh à?. Vi phạm quy định của TTVN. Bác Hạnh thông báo cho ẹt min để lóc cóc cái này đê.
    Nào uống đi uống đi, uống cho đời nó bớt khổ chứ chả bổ béo gì đâu!
  10. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đây!!!!!
    Hôm nay ta cũng phải say cai nào. Hình như nó là ngày 2/9 thi phải. Có phải là ngày Quốc Khánh không nhỉ??? Uh... chắc vậy! Khà... làm thêm chén nữa cho đỡ buồn nào. Ngồi nhà một mình chán quá làm chai Vodka còn lại từ tối qua.
    Nói gì nhỉ khi ta say???? Mà ta có say đâu! Ta đang tỉnh đó chứ khà... khà... rượu ngon mà thiếu bạn hiền thế có ức không chứ. DM bọn bạn hiền chúng nó đi lấy vợ hết rối. Chán... ra làm vài quả cóc về nhậu tiếp.

Chia sẻ trang này