1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm say! "Không say thì đừng vào"

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh11421, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Bravo! the la the gian nay bot di mot chi pheo roi.
    nhung ma chi moi lai moc len day. dang muon say de quen di moi thu
  2. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    này đồng chí tú tôi hứa là sẽ bỏ thật mà không tin hay sao ...vậy đồng chí hãy chuẩn bị chai 1 quả đi mời tôi sem tôi có lên không nào ...hehheh chúa biết lúc đó thèm rượu!
  3. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đù má nó chứ! Dạo này cứ rượu song là ngủ ngay mới mất dạy chứ. Mà kiềm một thằng Chí như mình sao mà khó rứa. Chúng nó đi đâu hết ...ẹ chúng nó rồi. Hôm nay vào đây cũng vậy. Thôi viết vài dòng cho lên đầu cái. Box HD chán lắm! chắc phải sang box khác cho vui thôi. khà...khà...khà... Ta say àh??? ta đâu có say!!!~~~~~~~~~~~~~
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Uhum, ta lại say.
    Mà hôm nay thì say cái con khỉ gì nhỉ?
    Chết tiệt, cái lũ trấy trên đầu nó cứ cắn hoài!
    Híc, tiện chai rượu đây, tao tóm được con nào là nhậu luôn con đó. Cho chúng mày chừa cái thói cắn càn!
  5. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Say sưa thì có gì hay đâu mà các cụ bàn tán vẻ tâm đắc thế? Bao tai họa đều bắt đầu từ say mà ra, bởi thế ngay từ thời xa xưa ở Trung Quốc, khi người ta bắt đầu làm ra rượu dân lên cho vua Vũ, ông đã nói, về sau nhất định có người vì thứ này mà mất nước, sau đó cấm tiệt.
    Tất nhiên là vẫn không cấm được, vì thế rượu mới tồn tại cho tới ngày nay chứ, hẹ hẹ. Uống cho vui thì được, chứ uống tới say xỉn không không kiềm chế được mình thì vui cái gì?
    Tửu lượng mỗi người khác nhau, vậy mà sao khi nhậu cứ phải ép nhau phải uống như người khác là thế nào? Tớ có 1 nguyên tắc, uống hết mình, tức là khi nào không uống được nữa thì thôi. Ai ép cỡ nào cũng dừng. Nếu ép quá tớ đứng dậy liền, bởi vì lúc đó tớ đã không vui, mà không vui thì tốt nhất không nên ngồi uống rượu nữa.
    Sắp tết rồi, cũng khuyên các cụ nhà mình biết kiềm chế một chút để còn vui vẻ mấy ngày tết. Éo có ai anh hùng ở chỗ uống được nhiều đâu. Lúc nào cũng say sỉn, vừa mệt người vừa ảnh hưởng tới người khác thì thật chả ra cái giống gì.
  6. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Em nghiệm ra một điều là "dính dáng đến rượu là rất hay nói bậy", có phải không mấy bác???
  7. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn phải tùy từng người bác ạ. Em thì chỉ buồn ngủ thôi
  8. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hầy em D bít uống rựu thật ah
  9. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Bác nì ở hà lội thì bữa nào anh em mình giao lưu cái nhể , hix em có mấy người bạn cũng ở HD , thỉnh thoảng có tụ tập , nhậu nhoẹt hay ra fet
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, đúng là rượu nói linh tinh có khác!
    Thoai, có ai thích say thì nói một tiếng cho người ta biết là say, không thì lại ko biết đường về và chẳng biết mình say cái gì thì khốn!
    Có đúng thế không nhỉ các bạn????

Chia sẻ trang này