Tâm sự 1 chút Mưa--->mát--->thèm "tửu" Ngồi uống rượu với mấy ông anh, trời man mát, uống rượu thích ghê, anh em ngồi hàn huyên rồi rôm rả bàn chuyện gia đình. Thấy ông thì khen vợ nức nở, ông thì chê ỏng chê eo. Ôi chẳng biết nên nghe ông nào nữa! Thôi thì, cứ độc thân như mình cũng thấy có cái hay hay... thích đi uống rượu lúc nào cũng được, chẳng sợ ai phàn nàn gì hết - Chợt một ông anh hỏi mình: "Anh thấy chú cũng ngon mà sao giờ này vẫn chưa lập gia đình vậy?" - Minh cười cười rồi trả lời một cách hóm hỉnh: "Anh à, em bây giờ giống như một tờ tiền USD 100 có mệnh giá cao, chẳng may bị rơi trên đường , nhưng chẳng một ai muốn nhặt hết vì ai cũng nghĩ đó là tiền giả " - Ông anh bật cười bảo: "chú nghĩ thế là sai rồi, chú hãy tin là thể nào rồi cũng có người sẽ nhận ra đó là một đồng tiền thật, có giá trị và sẽ nhặt chú, nâng niu chú. Con người ta sống là phải có niềm tin. Ngày xưa, cũng đã từng có thời anh có suy nghĩ như chú" Có phải, mình đang thiếu tự tin không???
Chẳng fải và cũng chẳng hẳn. Bạn khác với tiền và bạn có thể là người chủ động. Haizzzzzzz dù sao thì chuyện tình củm, nó đến là nó đến, nó đi là nó đi thôi...
Thiếu tự tin --> nản trí. Người khác tiền: Tiền là 1 vật vô tri còn người, phải biết tạo cơ hội để người khác nhận ra cái " chân, thiện mỹ " của mình. p/s: Nói thì hay làm mới khó.
Chủ động đi nào, cơ hội là do mình tạo ra chứ cứ ngồi đấy đợi vợ ở trên trời rơi xuống cho ạ, bác mà cứ để đồng tiền 100USD của bác ở dưới đường lâu quá ko có ai nhặt rồi nó cũng mục nát ra đến khi có người nhặt lên biết tiền thật cũng ko dùng được nữa chứ đừng nói nâng niu
Có thằng bạn bảo tớ 1 câu thế này: "Thôi mày ạ! Chờ thêm tầm 3 năm nữa rồi thì gái gạt đi ko hết!" Chả hiểu nó an ủi mình hay gì, chỉ thấy nhiều lúc có 1 mình cũng buồn, gần 25 rồi mà còn nhiều thứ fải làm quá ! Tớ thì nghĩ cái gì đến sẽ đến thôi, điều quan trọng là ko được để cơ hội của mình vuột mất, hịhị.