1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người bỏ nhà đi !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi junghy, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junghy

    junghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự 1 người bỏ nhà đi !!!!

    Buồn wá. Thật ko biết nói sao nữa, đây là lần đầu mình tìm đến Net để chia sẽ. Mình đang học lớp 12, năm nay thôi mà mình đã bỏ nhà đi bụi đến 3 lần, lần thứ 3 là ngày 27/12. Đi lần thứ 3 mình nghĩ sẽ ko bao giờ đi nữa, vì mình nghĩ khi sd hết tiền thì sẽ đi tìm cái chết , co lẻ thật là 1 chuyện cười lớn nhất thế giới, mấy ngày đó, bạn bè mình đã khuyên nên trở về tiếp tục đi học rất nhiều, quả thật thì mình cũng sợ cái chết lắm, ko biết phải ra đi như thế nào để ko bị đau đớn. Cuối cùng mình đã trở về, nhưng những gì mình nghĩ khi mình trở về sẽ bình thường nhưng lại khác, ba mẹ và mọi người bàn với nhau ,nếu mình về thì cho nó nghĩ học đi lđpt, còn ko về thì coi như ko có đứa con này. Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ có bao giờ mình bỏ đi đâu ( trong 1 năm mà 3 lần bỏ đi) . Biết đc chuyện này mình cũng buồn lắm chứ, mình nghĩ là khi trở về thì mọi người sẽ rất vui vẽ, khuyên mình tiếp tục đi học, hứa sau khi đậu tốt nghiệp sẽ đưa đi du học chứ, nhưng ko ngờ, thật nản quá. Giờ thì mình quyết định đi 1 lần nữa, nhưng lại ko biết tìm đến thần chết bằng cách nào nữa.... Ai có thể giúp mình với
  2. yasashii

    yasashii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    bạn à nghe câu chuyện của bạn mình cũng thấy buồn cho bạn.
    có thể gia đình bạn có chuyện buồn gì đó mới khiến bạn bỏ nhà ra đi, nhưng theo mình thì đó không phải là việc làm hay, vì ngôi nhà thường là nơi mọi người muốn về nhất khi cảm thấy mệt mỏi, chán chường.
    mới học lớp 12 mà đã nghĩ đến chuyện đi sang thế giới khác thì không hề hay chút nào, bạn có biết là bao nhiêu người rất muốn ở lại thế giới này dù chỉ 1 ngày 1 tiếng thui mà cũng không được không. Vậy mà bạn lại nhắc đến 2 tiếng "cái chết" dễ dàng thế?người thân của mình cũng đã ra đi và đã để lại cho mình một vết thương không bao giờ lành....
    mình tin là người nhà bạn rất thương bạn, chẳng qua là do 2 bên không hiểu được những suy nghĩ của nhau nên mới vậy. sao bạn không thử nói chuyện trực tiếp với gia đình, né tránh sự thật không phải là điều tốt đâu.
    chúc bạn có được những suy nghĩ sáng suốt và luôn vui vẻ
  3. junghy

    junghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko biết nên làm gì bây giờ nũa, bây giờ thì mình cảm thấy rất lạc lõng, nhưng chuyện đi về và noi chuyện trực tiếp với gia đình thì chắc là ko thể rồi. Năm ngoái, 1 người bạn của mình đã bi tai nạn giao thông chết, mấy ngày trước khi bạn ấy chết đã cải vã với gia đình... Mình biết chứ, mình cũng hiểu, nhưng cuộc đời mổi người mỗi khác, ai có thể thay đổi chứ, khó lắm ....mỗi người có 1 cách nhìn , 1 quan điểm, 1 nhận định riêng. Mình đã sống o nhà đc 17 năm , kể từ ngày dc sinh ra, thời gian này chắc ko là quá ngắn để hiểu dc 1 con người, những người ban của mình dù chỉ mới học với mình dc 2 - 3 năm, nhưng mình thấy họ đã rất hiểu mình, lúc mình cần thì luôn có họ.
  4. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cô bé! Không nên bỏ nhà đi bụi....Nếu cảm thấy có gì bất ổn quá, hãy chia sẻ với bạn bè trên TTVN này, cô bé sẽ có những người bạn và giúp bé tìm lại thăng bằng trong cuộc sống. Đừng tự đánh mất mình, gia đình là chỗ dựa vững chắc và là nơi trú ẩn tốt nhất cho tâm hồn bị tổn thương đấy. Nghe "lão" Rock này đi nhé!!!

Chia sẻ trang này