1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

    Xin chào tất cả các bạn Sài Gòn, tôi là một người Hà Nội mới vào đây công tác (sẽ ở SG thời gian khoảng 1 or 2 năm). Mặc dù trước đây đã vào SG nhiều.. nhưng những lần đó chỉ là đi chơi, thăm họ hàng và đi du lịch với tư tưởng thoải mái, bởi đi đâu cũng có bạn bè đưa đi, hướng dẫn tận tình chỗ ăn chỗ chơi, đường xá đi lại như thế nào tớ đều không gặp khó khăn gì cả.

    Nhưng lần này tớ vào SG với nhiệm vụ là đi công tác, tạm thời sinh sống và làm việc, nên quyết định không thông báo với họ hàng, bạn bè để toàn tâm toàn ý vào công việc..

    Đã qua 1 ngày ngập đầu vào công việc... đi lại tự mình lo liệu..ăn uống tự mình lo liệu, không chơi bời.. và thế là có nhiều cảm giác xâm lấm tâm hồn tôi khi một thân một mình ở đây..

    Cảm giác đầu tiên là Sân bay Sài Gòn theo tớ là Sài Gòn buổi trưa nóng, nhưng cái nóng dễ chịu hơn ở Hà Nội, không oi bức.. sân bay dường như đã đến lúc phải nâng cấp trang hoàng cho đẹp và khang trang hơn... anh taxi đưa tôi tới địa điểm làm việc không chịu bật điều hoà trên xe, tôi cũng ngại nên không yêu cầu nữa, chịu nóng một chút không sao.. nhưng anh lái xe thì rất là nhiệt tình, nói chuyện cởi mở làm tôi cũng thấy vui vui.. anh chỉ cho tôi đây là công viên Hoàng Văn Thụ... đây là cầu Thị Nghè..v...v.....

    Tới nơi, anh taxi nhiệt tình xách đồ giúp tôi.. thanh toán và hẹn gặp lại.

    Bước vào thang máy để lên nơi làm việc.. giật mình khi bị một người hỏi tiền đi thang máy 1000 vnđ.. hơi bất ngờ, cũng chỉ vì ở Hà Nội tôi chẳng bao giờ phải trả tiền đi thang máy cả, nhưng kô sao, nhập gia tuỳ tục :)

    Tới văn phòng, nhận được nụ cười cởi mở đón tiếp của 2 cô nhân viên... tôi bước vào phòng của mình và sắp xếp đồ đạc.. không vấn đề gì cả..

    Thoáng đến tối, anh đồng nghiệp mời đi ăn.. tôi bước xuống đường, Sài Gòn buổi tối này thật là mát, y như mùa thu ở Hà Nội ấy, chỉ khác là thiếu mùi hoa sữa thôi :) bước vào một quán cơm bình dân, tôi ăn ngon miệng, vì tôi vẫn quen với món ăn Sài Gòn, cay cay ngọt ngọt, hợp với mình.. lại uống trà đá không phải trả tiền nữa, hi hi, Hà Nội thì uống trà đá thì phải trả tiền rồi, cứ 1000 đồng/1 ly... ăn no nê, thanh toán thì tôi thấy rất hợp lý, vừa phải với mức chi tiêu của mình..... mặc dù trước khi vào đây, tôi đã tìm hiểu về Sài Gòn qua bè bạn... họ đều nói, Sài Gòn 2000 đồng 1 bữa sáng cũng có, mà 300.000 đồng 1 bữa sáng cũng có Wow....

    Giờ tôi đi ngủ đã, 4 tiếng nữa dậy đi làm rồi, mong các bạn hưởng ứng topic này đẻ tôi viết tiếp vào ngày mai nhé, cảm giác và tâm sự sẽ cố gắng update hàng ngày....
  2. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chào người HN mới vào SG.
    Khi nào có dịp nhớ mang sấu và ô mai ra long rong cho chị em
    thưởng thức, bạn nhé
  3. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    xin chào bạn gia nhập vào DSG nhé, nơi đây luôn chào đón mọi ng, nhưng nơi nào thì cũng có cái dc cái ko, cứ ở từ từ khắc biết bạn ah`,
    Ủa , chổ bạn làm đi thang máy phải trả tiền ah`, chỗ nào dzị ah??? Sao mình ở đây mà ko biết ah , hikkkk
    Sg mà thượng vàng hạ cám gì cũng ko, ko nhiều tiền, sáng ăn 1 goi1 xôi, no căng bụng cũa chỉ 3k , còn có nhiều vàng ăn sáng 300k cũng có nốt ah
    rãnh rỗi mời bạn long rong cafe với cả nhà tại công viên 30/4 lúc 10h30 sáng chủ nhật các tuần
    Được sonaki sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 26/10/2007
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Chào ng bạn mới,,,hihihihi,,,thế mới là sì gòn,,,cỡ nào cũng có,,,miễn là,,hêhhh
    -Nhớ update cảm giác nhé.
  5. lequangkiet

    lequangkiet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    37
    Bạn gì đó ơi, bạn qua sân bay TSN ga Quốc tế ấy, đẹp dã man luôn. Còn cái sân bay mà bạn đến là ga quốc nội ạ!!!
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ mà cảm sg , mà cho hỏi có ham thể thao ghiền ăn nhậu ko? boz này có nguyên 1 hội khá rộn ràng đấy, mời bạn tham za cho hoành cháng
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nếu rảnh rỗi offline sẽ có một "lứa" bạn bè mới đó.
  8. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiiii Xin chào các bạn, bây giờ là 2h30 sáng 27/10.. giờ tôi mới được trở về căn phòng của minh... thật là vui khi thấy topic của một kẻ "quê mùa" như tôi được các bạn đón nhận trong tình thân ái bè bạn, tôi thấy xấu hổ khi đã nhận xét về sân bay nội địa :( và tôi sẽ rất vui khi có ô mai và sấu để mời chị em SG nhâm nhi...sở thích thể thao thì tôi chẳng có năng khiếu lắm, nghe chừng chỉ còn môn Bi A (lỗ) là có thể chơi được thôi, nhưng mà nhậu nhẹt thì coi chừng tôi đấy nhé.... :)
    Tôi vui lắm, cảm ơn các bạn :D
    Tôi có ý nghĩ lập topic này sẽ có nhiều điều hay, ví dụ như biết đâu tôi sẽ có thêm nhiều bạn bè tốt, biết đâu chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu văn hóa giữa 2 thành phố Hà Nội Sài Gòn.. chắc chắn là có nhiều điều lạ mà tôi chưa biết về SG cũng như một số bạn chưa biết về HN, chúng ta cứ trao đổi thẳng thắn và vui vẻ nhé :) Khi nào tớ đủ tự tin thì cho tớ tham gia offline với nhé.. dù sao tôi cũng rất yêu Sài Gòn
    Một ngày trôi qua.. tôi vẫn bận rộn với công việc của mình.. cả một ngày với nhiều điều thú vị, cả sự bực tức nữa, sự căng thẳng và thư giãn...căng thẳng vì tiến độ công việc bị đối tác ép "lòi ruột" ra, lo lắng vì không kịp tiến độ, bực tức vì mấy cô nhân viên chưa hiểu ý tôi trong công việc..
    Trưa nay, rời văn phòng xuống dưới đường tìm một quán nước để giải khát... ngó trái, ngó phải, nhìn sang đường, nhìn sau lưng... trời ơi không có một quán trà nào cả (trà bắc)... ý tôi là ở Hà Nội, những quán trà ở khắp mọi chốn cùng nơi, phố, ngõ, ngách nào cũng có cả.. một thứ giải khát bình dân và được ưa thích nhất của người Hà Nội, nhâm nhi một chén trà nóng, một ly trà đá, làm một điếu thuốc Vinataba...từ ngày vào Sài Gòn.. tôi chưa được 1 điếu Vinataba nào cả... chỉ hút ******o Meo thôi, cũng hợp lắm, tôi hút được và cũng thấy dễ chịu.. rồi tôi sà vào một quán giải khát có bác bán nước phúc hậu, nụ cười tươi để uống Pepsi :) nơi tôi ngồi cạnh một đội Cảnh sát giao thông.. ở đây tấp nập đông người thế nhỉ, à.. chắc là vi phạm luật giao thông đến giải quyết đây.. tôi bắt đầu ngồi ngắm phố phường và con người Sài Gòn...
    Nhận xét đầu tiên về phụ nữ Sài Gòn... điều lạ là tôi thấy các bà các cô, và cả các chị em rất hay mặc bộ quần áo đồng phục... hi hi .. tức là mặc cả áo và quần cùng một loại vải hoa văn nhẹ nhàng, mỏng và mát :), có vài người phụ nữ tiếp xúc với tôi, khi tôi kô nói gì cả thì họ chẳng tỏ thái độ gì.. hi, tức là tôi giống người SG chăng? Và khi tôi cất giọng thì họ lại thốt lên: - Ủa, anh là người Hà Nội hả? Và tôi để ý, người SG hay dùng từ "-Ủa?"... thay cho từ "- Hả?" hoặc là từ "-Sao?" của người Hà Nội.
    Đàn ông con trai Sài Gòn tôi để ý.. cảm nhận đầu tiên là người đàn ông SG có cái gì đó rất giống nhau về nét mặt, chẳng biết tả thế nào.. và giọng nói của người đàn ông SG cũng vậy.. có nhiều Treble hơn người HN :)
    Qua tiếp xúc công việc với nhiều người SG, tôi thấy người SG cả nam và nữ đều có một cái hay mà tôi phải học, đó là sự tích cực trong công việc, hăng hái và bận rộn.. điều này đã làm cho tôi bị cuốn theo.. và tôi cũng đã hăng hái hơn trong công việc.. như vậy phải chăng tôi đã học được một bài học rất tốt.
    Về xe cộ.. tôi thấy Sài Gòn còn rất rất nhiều những chiếc xe cổ.. mà bình thường tôi hiếm khi nhìn thấy như xe DD (|Đê Đê), xe Cub 81 50cm3, xe Kawasaki (Max).. và cả những xe CD 125 độ rất đẹp y như xe BMW ấy, rồi tôi để ý người SG rất chịu khó đội mũ bảo hiểm... nhưng mà cái quai dưới cằm thì chẳng bao giờ buộc cả nhỡ có lắc mạnh cái đầu thì cái mũ cũng bung ra rồi , người Sài Gòn lại rất tuân thủ về lắp gương xe máy.. nhưng mà chẳng ai nhìn gương bao giờ , ở Hà Nội, gương rồi cũng chẳng ai lắp cả... hồi đầu CSGT còn bắt, về sau chẳng buồn quan tâm nữa, thế là dân tình đi xe máy ít người lắp gương cũng chẳng sao, tôi hỏi đồng nghiệp rằng: Ở SG đi xe máy không lắp gương có bị bắt kô? Anh đồng nghiệp nói bị bắt ngay lập tức.. hic, vậy là tôi phải lắp gương cho chiếc xe của tôi sẽ chuyển về đây vào ngày mai rồi... hu hu....
    - Xoảng... một vụ va chạm xe máy trước mặt tôi, hai người đàn ông mắc vào nhau và ngã lăn ra đường, anh công nhân đội mũ bảo hộ màu vàng đi sai phần đường... và anh chàng đi đúng thì bay cái gương ra... cả hai dàn xếp nói chuyện vài câu rồi ai đi đường đó... tôi thấy người SG thật là lành tính... rất hay, chuyện nhỏ bỏ qua phải kô nào :D người HN thì "bem" nhau rồi, đánh nhau to.. ở HN cái anh đi sai kia thì đến 70% là bị chửi là một, nếu gân cổ cãi thì ăn đòn luôn, tôi ở HN nhiều khi cũng chán cái cảnh này.
    Về anh CSGT, tôi thấy CSGT ở SG vẫn thường hay đeo cái thắt lưng to đùng màu trắng, nhìn cái anh gầy gầy .. eo và mông số đo bằng nhau.. lại đeo cái thắt lưng to đùng đó...tôi cứ thấy buồn cười vì thấy cái thắt lưng như một khớp nối thẳng băng nối mông và lưng anh ta thành một khối hình chữ nhật dài.....
    CSGT ở SG nhiều người trẻ, lạ lùng là thường anh nào cũng trắng trẻo... ở HN thì CSGT thì già cả, mặt mũi đen sì bặm trợn.. nhưng họ lại ít đeo cái thắt lưng to đùng màu trắng kể trên....
    Tôi có nghe nói về người SG hay kỳ thị người Hà Nội.. nghĩa là ghét người HN, ghét bọn Bắc kỳ... tôi cũng hơi dè chừng vì điều đó khi vào đây, tất nhiên là tôi chẳng làm hại ai cả...và tôi sẽ tự cảm nhận về điều này sau...
    Tôi mượn được chiếc xe máy của bạn và đi từ Trần Hưng Đạo Quận 1 .. nơi tôi muốn đến là chung cư Phạm Viết Chánh... các bạn biết không... tôi kô biết đi thế nào, mặc dù có bản đồ trong tay.. tôi đã tốn 1h40 phút mới tới được nơi.. loanh quanh thế nào mà mãi vẫn thấy nhà hát thành phố... đi loanh quanh gặp đường một chiều, tránh né vòng vo lại thấy đường Lê Lợi rồi lại thấy nhà hát thành phố :(... rồi có lúc ra tận Điện Biên Phủ... nản quá.. tôi hỏi đường... một người lái xe ôm kô thèm trả lời tôi, anh ta nhìn tôi như người trên trời rơi xuống và nhấm nhẳng quay mặt đi... tôi nghĩ bụng... phải chăng họ ghét mình vì mình là người HN... hơi thất vọng.. tôi kô dám hỏi người dân SG nữa, tôi gặp một anh công an, và anh ta đã chỉ tôi chu đáo... và bây giờ tôi mới biết P.19 Q Bình Thạnh (chung cư Phạm Viết Chánh) rất gần phố Trần Hưng Đạo Q.1... hic hic.
    (còn tiếp)
    Được ilovemywife sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 27/10/2007
  9. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ người HN vào SG có nhìu tâm trạng nhỉ,,,,,,,,,,,,,
    Hy vọng gia nhập ĐSG sẽ làm bạn vui hơn. Cố gắng đi off sớm với mọi người, bạn nhé ( để tăng độ tự tin, tốt nhất là dắt theo cả vợ con đi cùng )
    P/S: đang chờ món sấu và ô mai
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có vợ con mà đi cùng chứ Còn món sấu và ô mai tớ sẽ chuyển từ HN vào, vì tớ vào đây mà không chuẩn bị... , cần phải biết thời gian Offline hàng tuần hàng tháng, địa điểm để tớ còn chuẩn bị chứ thời điểm mới vào SG còn nhiều bỡ ngỡ, công việc còn bận rộn chưa vào quy củ, hi vọng qua một thời gian ngắn tớ sẽ tự bố trí cho mình một quỹ thời gian riêng để di offline rồi
    Được ilovemywife sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 27/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này