1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    ĐSG toàn ăn mảnh thôi... Sao mình chạ bít nhỉ???
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đọc thông báo trễ còn bảo là chạ bít, còn chửi cả box ăn mảnh.
  3. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    lần sau nhớ lưu mấy cái sdt của các thành viên cũ vào nhé, vả lại mọi người đều có nick yahoo sáng tưng mà sao ko add??? đừng có nói thế coi chừng mọi người nhảy vào nhéo hội đồng đấy, hehe, đùa chứ nhớ lấy nick chat và sdt!!! chúc vui, người Hà Lội
  4. anata84

    anata84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chào ông anh em vào Sài Gòn 10 ngày rồi.Sau khi trượt suất đi Nhật em thấy Sài Gòn có một số thứ khác nhỉ:
    Sau 10 ngày vào trong Nam tìm hiểu khảo sát người thanh niên Hà Nội đã đưa ra một số kết luận theo ý kiến khách quan của anh ta như sau:
    1. Từ sân bay xuống. Đi qua công viên thấy rất đông người hỏi ra đó là nơi tập trung của các đôi tình nhân. Vì Sài Gòn không có Hồ nhưng ngoài Hà Nội. Có kênh,rạch nhưng quá bẩn không khác gì Sông Tô Lịch ở Hà Nội nhưng ở Hà Nội bây giờ thì đẹp hơn trước do có sửa sang, qui hoạch... nhưng..
    2.Mức sống sinh hoạt của người dân trong Nam cao hơn ngoài bắc. Vì thế đòi hỏi mức lương làm việc cũng cao hơn nhưng so về trình độ giữa 2 vùng miền Nam - Bắc theo khảo sát thực tế và phỏng vấn thấy Miền Nam tuy về bằng cấp thì họ thấp hơn nhưng tính thực tế của họ có vẻ cao hơn. Trong Nam có quá nhiều trường quốc tế từ mẫu giáo đến đại học so với Hà Nội.
    3.Sài Gòn rộng hơn Hà Nội vì thế có thể nói là mọi người làm việc có thể đi xa hơn. Theo khảo sát thực tế với bạn bè làm việc. trung bình họ mất ít nhất khoảng 30'' đi xe máy từ nhà tới công sở không tính tắc đường.
    4. Kiến trúc của Quận 1 Sài Gòn nhất là khu trung tâm rất rộng rãi có khoa học. Không khác mấy khu Daewo ngoài bắc, mấy khu đô thị mới ở ngoài bắt.
    5. Số lượng học sinh, sinh viên, người đi làm học tiếng anh quá nhiều hay nói cách khác nhiều kinh khủng, người đi học kiêu vũ cũng đông mình chưa từng thấy điểm nào đông như vậy ở hà nội. Mặc dù cơ sở vật chất bình thường khi mình vào trung tâm thanh niên Quận 1, TPHCM có lẽ ở đó mức thu phí rẻ. Nhưng thấy họ học hành mình cũng choáng.
    6. Sài Gòn mùa này hay mưa... mưa chốc nhát.. mưa rào..(hầu như từ ngày mình vào hôm nào cũng mưa 7/10 vào buổi chiều tối).
    7. Khu vui chơi giải trí. Đầm Sen, Suối tiên. Đầm Sen mở cửa tới tận 9h tối. Có nhiều phong cảm đẹp nói chung là được bên trong có công viên nước. Vì nó làm trong trung tâm thành phố lên diện tích không thể mở rộng ra được. Ngược lại điều đó thì Suối tiên có thể mở rộng quy mô ra được vì nó là ngoài thành. Một nơi có thể nói là rất tuyệt tuy tôi đã đi nhiều nơi nhưng thấy ở đó có cái gì đó rất hay mà tôi không thể diễn tả được. Mỗi một khu vực là một thế giới riêng. Kể cả khu tôi cho mình thấy phí nhất là bỏ 45N ra để vào khu công viên nứơc ở Suối tiên nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không đáng phí lắm vì so về diện tích tuy nhỏ nhưng làm sao bạn kiếm 1 nơi nào có tắm nước biển bên cạnh trung tâm thành phố như vậy.
    8. ở đây lực lượng công anh giao thông không nhiều như ở Hà Nội chủ yếu toàn áo xanh(không phải sinh viên tình nguyện). Họ là người trợ giúp được hưởng lương
    9. Lần đầu tiên lên cầu Sài Gòn nhưng không lên được vì trên đó bắt phải đội mũ bảo hiểm mà ngoành xuống dưới thì ối trời ơi lần đầu tiên mình bị...
    10. Trong này mọi người đi đường nghe điện thoại rất ít không như ngoài bắc Hà Nội mình vì thường bị cảnh báo là cẩn thận kẻo bị giật đó. Mình đã nghe lời khuyên này đến cả chục lần..
    Trên đây là những thứ khác biệt,còn nhưng thứ giống thì hầu như ở đâu cũng vậy
    Hà Nội và Sài Gòn đều là 2 thành phố lớn nằm trong 1 đất nước phát truyển vì thế nó cũng không ngừng lớn mạnh cả về con người, quy mô, của nó bên cạnh đó nó cũng mang theo bên mình những gì mà một đất nước đang phát triển có những khó khăn chưa thể khắc phục một sớm một chiều cần phải có những con người có những cách nhìn từ xa để đưa nó đi lên
    Vì bên canh quá trình công tác lên cũng không có thời gian nhiều để đi khám phá tỉ mỉ hơn, nhưng có dịp là tôi thử liền. Tôi sẽ viết những gì khách quan của tôi trong suy nghĩ về TP.HCM nơi trước đây tôi từng mong đến. Còn nhiều ....Mong các bạn góp ý nhé.
  5. anata84

    anata84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chào ông anh em vào Sài Gòn 10 ngày rồi.Sau khi trượt suất đi Nhật em thấy Sài Gòn có một số thứ khác nhỉ:
    Sau 10 ngày vào trong Nam tìm hiểu khảo sát người thanh niên Hà Nội đã đưa ra một số kết luận theo ý kiến khách quan của anh ta như sau:
    1. Từ sân bay xuống. Đi qua công viên thấy rất đông người hỏi ra đó là nơi tập trung của các đôi tình nhân. Vì Sài Gòn không có Hồ nhưng ngoài Hà Nội. Có kênh,rạch nhưng quá bẩn không khác gì Sông Tô Lịch ở Hà Nội nhưng ở Hà Nội bây giờ thì đẹp hơn trước do có sửa sang, qui hoạch... nhưng..
    2.Mức sống sinh hoạt của người dân trong Nam cao hơn ngoài bắc. Vì thế đòi hỏi mức lương làm việc cũng cao hơn nhưng so về trình độ giữa 2 vùng miền Nam - Bắc theo khảo sát thực tế và phỏng vấn thấy Miền Nam tuy về bằng cấp thì họ thấp hơn nhưng tính thực tế của họ có vẻ cao hơn. Trong Nam có quá nhiều trường quốc tế từ mẫu giáo đến đại học so với Hà Nội.
    3.Sài Gòn rộng hơn Hà Nội vì thế có thể nói là mọi người làm việc có thể đi xa hơn. Theo khảo sát thực tế với bạn bè làm việc. trung bình họ mất ít nhất khoảng 30'' đi xe máy từ nhà tới công sở không tính tắc đường.
    4. Kiến trúc của Quận 1 Sài Gòn nhất là khu trung tâm rất rộng rãi có khoa học. Không khác mấy khu Daewo ngoài bắc, mấy khu đô thị mới ở ngoài bắt.
    5. Số lượng học sinh, sinh viên, người đi làm học tiếng anh quá nhiều hay nói cách khác nhiều kinh khủng, người đi học kiêu vũ cũng đông mình chưa từng thấy điểm nào đông như vậy ở hà nội. Mặc dù cơ sở vật chất bình thường khi mình vào trung tâm thanh niên Quận 1, TPHCM có lẽ ở đó mức thu phí rẻ. Nhưng thấy họ học hành mình cũng choáng.
    6. Sài Gòn mùa này hay mưa... mưa chốc nhát.. mưa rào..(hầu như từ ngày mình vào hôm nào cũng mưa 7/10 vào buổi chiều tối).
    7. Khu vui chơi giải trí. Đầm Sen, Suối tiên. Đầm Sen mở cửa tới tận 9h tối. Có nhiều phong cảm đẹp nói chung là được bên trong có công viên nước. Vì nó làm trong trung tâm thành phố lên diện tích không thể mở rộng ra được. Ngược lại điều đó thì Suối tiên có thể mở rộng quy mô ra được vì nó là ngoài thành. Một nơi có thể nói là rất tuyệt tuy tôi đã đi nhiều nơi nhưng thấy ở đó có cái gì đó rất hay mà tôi không thể diễn tả được. Mỗi một khu vực là một thế giới riêng. Kể cả khu tôi cho mình thấy phí nhất là bỏ 45N ra để vào khu công viên nứơc ở Suối tiên nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không đáng phí lắm vì so về diện tích tuy nhỏ nhưng làm sao bạn kiếm 1 nơi nào có tắm nước biển bên cạnh trung tâm thành phố như vậy.
    8. ở đây lực lượng công anh giao thông không nhiều như ở Hà Nội chủ yếu toàn áo xanh(không phải sinh viên tình nguyện). Họ là người trợ giúp được hưởng lương
    9. Lần đầu tiên lên cầu Sài Gòn nhưng không lên được vì trên đó bắt phải đội mũ bảo hiểm mà ngoành xuống dưới thì ối trời ơi lần đầu tiên mình bị...
    10. Trong này mọi người đi đường nghe điện thoại rất ít không như ngoài bắc Hà Nội mình vì thường bị cảnh báo là cẩn thận kẻo bị giật đó. Mình đã nghe lời khuyên này đến cả chục lần..
    Trên đây là những thứ khác biệt,còn nhưng thứ giống thì hầu như ở đâu cũng vậy
    Hà Nội và Sài Gòn đều là 2 thành phố lớn nằm trong 1 đất nước phát truyển vì thế nó cũng không ngừng lớn mạnh cả về con người, quy mô, của nó bên cạnh đó nó cũng mang theo bên mình những gì mà một đất nước đang phát triển có những khó khăn chưa thể khắc phục một sớm một chiều cần phải có những con người có những cách nhìn từ xa để đưa nó đi lên
    Vì bên canh quá trình công tác lên cũng không có thời gian nhiều để đi khám phá tỉ mỉ hơn, nhưng có dịp là tôi thử liền. Tôi sẽ viết những gì khách quan của tôi trong suy nghĩ về TP.HCM nơi trước đây tôi từng mong đến. Còn nhiều ....Mong các bạn góp ý nhé.
    Nếu đi ăn uống theo anh chỗ nào là tiện hợp vệ sinh và giá cả hợp lý nhất
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Còn một điểm khác biệt nữa là trong SG này người ta thường không ăn to nói lớn với những chuyện chưa đạt được vì nó chẳng hay ho gì.
    Do bạn đã paste 2 lần cùng một nội dung bài viết ở topic này nên mình sẽ lock topic kia.
  7. lequangkiet

    lequangkiet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    37
    Vậy là ý gì? Dễ làm mất lòng người khác lắm à!!!
  8. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ không hẳn là thế..
    Không nên phán đoán về tỷ lệ cao thấp chất lượng bằng cấp của người miền Nam... nói đúng hơn là người miền Nam không chỉ chú trọng vào bằng cấp...
    Mà cái chính là khả năng bạn làm được những gì? , thực tế công việc mà bạn có thể thực thi, chất lượng công việc như thế nào... những điều này sẽ khẳng định thành bại của bạn... và với người trong Nam thì bằng cấp chưa phải là tất cả.
    Không như ngoài Bắc... vấn đề bằng cấp rất được coi trọng... trong khi những người làm được việc thực sự ở HN khi không có bằng cấp thì cơ hội của họ rất khó và hiếm.
    Nói về mức sống giữa hai miền thì bạn nói sai rồi... các tầng lớp khác nhau ở đủ các mức độ ở đâu cũng thế... cái điều khác biệt là thể hiện như thế nào thôi!
    Có một điều về phụ nữ miền Nam mà tôi cứ nghĩ mãi... là phụ nữ miền Nam rất dễ khóc.... vì tớ vào SG chưa được 1 tháng, mà đã chứng kiến đến 4 người phụ nữ khóc trước mặt mình và mọi người rồi...có đúng thế không nhỉ?
  9. lequangkiet

    lequangkiet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    37
    Hehe, anh ở đây chưa lâu mà có những nhận xét tinh tế ghê!!! Bữa nào phải gặp anh đàm đạo mới được
    Sẵn tiện cho em hỏi, anh làm gì mà có đến 4 cô khóc trước mặt anh thế!?
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hm, theo Còi đoán là làm thinh, Mr.ilovemywife (chắc lớn tuổi hơn cả chú Lộc, nên gọi bằng chú nhỉ? ) bên ngoài ít nói lắm, làm thinh hoặc làm lơ nhìu nên có tới 4 cô khóc cũng nên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này