1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chưa bít PM nói cái gì mà. Chả lẽ lại nói xấu chú Lộc à?
  2. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sis biết bé sẽ không nói xấu chú của bé đâu nhỉ,,,
    Thế nên sis vẫn típ tục,,,,,,,,,,,,,,chờ
  3. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mình vào sau bác chủ Topic mấy ngày, đúng 11h30 ngày 30/10/2007 đặt chân đến sân bay TSN. Mình ko là người HN nhưng đã từng sốgn ở HN gần 10năm, cũng biết rất nhiều HN, và cũng đã từng đi nhiều nơi, cả trong nước lẫn ngoài nước. Cảm nhận đầu tiên về SG là rất hiện đại, có giáng dấp của Singapore. Cuộc sống náo nhiệt, tuy nhiên mình vẫn thấy HN đẹp hơn. HN có những khoảng lặng người đến nao lòng.Mình rất hay đi đêm HN, đêm HN là đẹp nhất, từng con phố im lìm, từng đoàn người chở hàng về bán chợ đêm (chợ đêm đúng nghĩa chứ không phải cái chợ đêm trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào đâu). Đối với ng HN thì dường như họ chỉ coi HN là của họ vậy, bất kỳ ai ko phải là ng HN (kể cả sinh ra ở HN nhưng bố mẹ ko là ng HN) thì họ ko hề có thiện cảm, khi bạn nói về HN nếu bạn là một ng ở các tỉnh lên HN, bạn sẽ nhận được ánh măt rất coi thường của nhg ng đc gọi là dân HN, vì thế mình ko hề có tình cảm với dân HN, ko biết họ hơn mình những gì, nhưng dù sao mình rất thích phong cảnh ở HN, nhẹ nhàng. Sài Gòn thì không thế, bạn cảm thấy thoải mái, dù bạn có là ai, mọi ng đều rất thoải mái với bạn. Mình cũng nhớ cái lạnh miền Bắc, nhớ nhất là cái Tết cách đây 3năm, 27 Tết từ nơi công trường xa xôi chỉ có gạch đá vôi vữa đi về HN để về nhà kịp ăn Tết, ngang qua chợ đào Nhật Tân, thấy rộn lên không khí tết thấy nhớ nhà mà trước đó nơi công trường thì hàng ngày ko hề biết là Tết đang về, cả ngày họp thầu phụ, thúc đẩy tiến độ. Lúc về ngang qua đó và đi ngang qua Bờ Hồ thấy nhg cành hoa đào, mình mới nhận thấy Tết đã về, thấy lòng rộn ràng. Theo kế hoạch thì mình cũng ra Bắc vào Tết này và ko biết có quay trở lại đây làm nữa hay không, nhưng mình sẽ về vào khoảng trước Tết 1 tuần, cứ nghĩ tới là lòng thấy rạo rực nhớ cảnh Tết ngoài đó, trời se lạnh đi ngắm hoa đào, quất, cúc...đi chợ xuân, năm ngoái đã ko được ở Việt Nam để đón Tết với ba mẹ rồi, nhất định năm nay Tết phải về thật sớm, mua thật nhiều quà Sài Gòn cho ba mẹ.Sài Gòn cũng có nhiều cái hay, nhưng quả thật mình ko thể ăn được đồ ăn trong này, hik.mình ko phải là người kén ăn, nhưng ko quen với độ ngọt.Chủ nhật tuần nào nhà mình cũng off hả, nếu tuần này mà ko mưa, mình sẽ ra với cả nhà cho vui nhá.
    Mình là Cường
    0902174772
    Được xuancuongce sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 22/11/2007
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh Cường ngành nghề gì nhỉ? Nghe qua có vẻ cùng ngành nghề đấy!
    Hồi đầu tớ lập topic này cũng ngại ngùng lắm, tham gia với hội một lần thấy rất vui vẻ... bạn cứ mạnh dạn với box Đất Sài Gòn
  5. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một người Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Lần đầu tiên vào Sài Gòn công tác 2 năm trước, mình cũng gặp chuyện y như bác chủ topic này làm mình không thiện cảm lắm với cánh xe ôm ở SG. Lần đó mình ở khách sạn ở khu Phạm Ngũ Lão, buổi tối rỗi rãi, muốn đi bộ ngắm đường phố Sài Gòn, mình hỏi đường đến dinh độc lập, nhà thờ Đức bà thì anh xe ôm nhã nhặn trả lời là lên xe anh chở đến tận nơi, sau khi mình trình bày là mình muốn nhởn nha đi bộ, ngắm cảnh, ngắm phố ngắm người thì anh xe ôm cười hiền và không thèm nói với mình một câu nào nữa, thế là đành vừa đi vừa hỏi dần dần ....
    Đó là chuyện ban đầu, còn bây giờ mình quen với Sài Gòn lắm rồi, đã được đi khắp nơi, ăn đủ các món ngon: chè chuối, bánh tráng hồ con rùa, cánh gà rang me, lẩu cá kèo ở Sư thiện chiến (xin lỗi, mình tờn quen gọi thế ) .....
    Còn một điều rất quan trọng nữa, người Hà Nội này cũng mới nhận quyết định rotation vào văn phòng Sài Gòn làm việc, bắt đầu từ tháng 1 năm sau. Chào Sài Gòn
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    nói thật!!!
    suy nghĩ tích cục sẽ đưa ng ta đến kết quả tích cực, tôi chưa bao giờ suy nghĩ xấu về HN, dù tôi có những kỷ niệm rất cay về HN, nhưng bạn bè tôi ở HN rât thiện cảm, phải phân tích xem những điều mình gặp là do mình hay sao, cứ như chuyện đường xa mà phán xét thì thật vớ vẫn, do khả năng định hướng kém+ ko chịu hỏi ng khác mới bị, chả cso ván đề nào ghê gớm hay lo sợ khi ở đất nước Việtnam!!!
    Vấn đề bạn duy nghĩ theo hướng nào!!!
  7. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nhập gia tùy tục, có thể có nhận xét này nọ qua những điều mình thấy nhưng rồi cũng sẽ yêu SG thôi.
    (Đi xe ôm ở PNL ko bị chém mới lạ, ở đó ăn xin cũng còn nói tiếng Anh như gió cơ )
  9. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mình là dân xây dựng, nhưng now chuyển nghề rồi, mình không còn yêu nghề xây dựng nữa, hiện nay vẫn làm liên quan đến xây dựng thôi.
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hehee ra PNL mang quần sóc là gặp 1 đống người chào mình bằng T.A, rùi hỏi có nhu cầu kia ko, kekeke
    mà túm lại là pak nào free tối thứ 7 này ra off chung với cả nhà , làm quen luôn thể nhé!!!
    chi tiết tại topic " Lễ thượng thọ"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này