1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cái này gọi là mọi vấn đề rồi cũng đưa anh vô thường về ....nhu cầu chính
  2. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    chị yaspa iu vấu của iem : iem sắp có omai sấu xào, mà sấu tươi dầm, có mún iem chia cho hem nè, hí hí hí hí
  3. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    reply liền: Có
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đừng nghe những rì pé sonaku noái, hãy nhìn pé ấy , sấu còn ko đủ cho bé ấy nhấm nháp, noái ji đến share, hehe, mụ kokan và xớp vào nữa có mà trong nháy mắt
  5. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ lắm
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    "Một thoáng Sài Gòn co ro hờn dỗi. Bối rối lời yêu, tha thiết lời tình " - Sài Gòn hôm nay se se, trời trong văn vắt như sắc thu Hà Nội. Có lẽ chưa bao giờ trong mình, trời Sài Gòn lại đẹp như hôm nay. Nắng vàng nhẹ. Gió mát lộng. Lá me bay bay trên đường Lý Tự Trọng. Cây dầu già nơi góc phố Lê Duẩn rung rinh cành lá. Sài Gòn chuyển mùa...
  7. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    nghi ngờ cái giè hả pak, pak mún chít ah`
  8. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay SG không nắng, không mưa ...
    Cái rét nhè nhẹ của "mùa thu" làm nhớ đất Bắc ...
    Hôm qua, thấy một anh đi xe tay ga,bịt khẩu trang cho 1 bà lão ngồi dưới chân cột đèn giao thông 20.000 VND. Đèn xanh vụt lên và dòng người lại hối thúc nhau lướt đi ...
  9. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Chết thì tớ không muốn chết... nhưng mà tớ không ngại trường hợp nào hí hí
  10. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Sao bác Vô thường có vẻ không thoải mái khi mình nhắc lại chuyện này nhỉ, đó chỉ là một kỷ niệm không vui khi lần đầu vào Sài Gòn thế nhỉ. Có là gi đâu, như bác "yêu vợ bác ấy" nói ấy, chỉ là những điều nhỏ khi mình đến một nơi xa lạ. Khi mình đọc những chuyện kể của bâc ấy thì thấy giống mình quá nên kể lại cho mọi người thôi mà. Sài Gòn cũng giống như Hà Nội, bên cạnh những nét đẹp, những cái rất riêng, rất đặc trưng thì cũng có những cái chưa đẹp,xô bồ, toan tính chứ. Chẳng có bức tranh nào toàn mầu hồng hay toàn màu xám nhỉ, các bác. Cái chính, như bác Vô Thường nói, đó là cách mình suy nghĩ, đánh giá về mọi chuyện thế nào thôi.
    Còn về vấn đề định hướng thì mình lại có suy nghĩ khác một chút, bất cứ ai đã từng sống ở những thành phố đều biết những quy tắc cơ bản để có thể đi lại được mà. Có thể nhất thời bạn bị lạc nhưng bạn biết nó ở đó thì nhất định sẽ đến được mà.
    Mình nói những chuyện này, các bạn đừng hiểu mình nói xấu hay có ý gì, chỉ là một kỷ niệm thôi mà, bên cạnh những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ thì cũng phải có những kỷ niệm không hay chứ..hihi... thế mới là cuộc sống mù... Còn hiện tại mình thấy Sài Gòn vẫn đẹp, vẫn còn nhiều điều để mình khám phá, đầu năm tới khi mình chuyển vào làm tại văn phòng trong đó, hy vọng mình sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này