1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Nhất là Bét - Quân tử đã nói một lời thì chắc như đinh đóng cột... còn đinh đóng phải cột gì... có chắc chắn hay không thì mưu sự tại nhân thành sự tại thiên... Đời còn chẳng tiếc.. tiếc gì anh em bạn bè hê hê hê
    [/quote]
    cụng ly cái pak
  2. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    cụng ly cái pak
    [/quote]
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày tâm sự của người Hà Nội càng ít nhỉ?! Chắc có lẽ đã quen dần với nhịp sống Sài thành...
    Chẳng còn những suy tư, những khám phá, chiêm nghiệm...
    Chẳng còn những day dứt, những dứt day....
    Chẳng còn đâu đó mùi hoa sữa nồng nàn...
    Chẳng còn vị chua của ô mai hàng Đường...
    Chẳng còn.... Hà Nội.
    Chỉ còn... Mà thôi, thích nghi nhanh là tốt...
    Không phải việc của mình.
    Mình đi zìa!
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tâm sự lắm.. nhiều kinh khủng... nhưng giờ đã quen biết câc mem trong Box rồi... nếu có nói rõ tâm sự ra ở đây thì "mắc cỡ" lắm....
    Thực tế thì quả là tớ đã thích nghi với Sài Gòn rồi... cộng thêm công việc lu bù nên chưa thể nói ra những trải nghiệm của mình mặc dù đã bắt đầu cảm thấy nó mờ mờ ảo ảo.. tất cả còn ở phía trước...
    Vẫn nhớ Hà Nội tha thiết... nhưng đều được giải quyết trong thư từ, điện thoại hay yahoo... khoảng cách SG HN vẫn rất gần gũi.. giờ thèm cái lạnh ở Hà Nội, thèm được gần gũi với những người thân quen.....
    Tết nguyên đán sắp đến rồi... nửa muốn về Hà nội ăn Tết... nửa muốn không..... quả thực Sài Gòn đã quyến rũ tâm hồn tôi mất rồi....

  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ đến hồi Tết lên nhà mụ Wings quậy đã đời.
    Năm nay thế nào nhỉ?
  6. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Quậy đã đời là quậy như thế nào thế Bé Còi?
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    tập trung lại, 1 sòng tiến lên, 1 sòng xì dách, đồ ăn trong nhà mụ ấy ê hề, anh ku chiên trứng khét....
    không khí dzui cực, nhất là khoản đòi lì xì
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hic hic . sap tết rồi , vậy là mình lại già đi 1 tuổi roài . huhuhu mình ngày càng già roài , sắp U roài . trời đất . nhìn thấy số 30 nổi da gà . già dữ vậy chời . mà seo lúc nèo mình cũng thấy nhí nhảnh như cá cảnh giống mí em mới mười tám đôi mươi thế nhể . hehehehehe , mong tới tết quá , năm vua roi nhà mình đã cùng nhau đón noel . đón năm mới và tết nguyên đán thật vui và hoành tráng . khoái nhất vụ đánh bài . hêhêhê .. tết này ai đánh bài với bdd nữa ko nè .
  9. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Vụ này căng đây, kiểu này thì tớ phải chuẩn bị thật nhiều lì xì thôi... thế cho cái gì vào lì xì bây giờ nhỉ
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Già ăn chơi kiểu già... Già mà xương gà nhai rau ráu thế là được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này