1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày 24/10/2007 tôi vào SG đến nay đã qua 35 ngày... 35 ngày ở SG với những hồi hộp buổi ban đầu... đến bây giờ tôi đã cảm nhận được Sài Gòn thân thiện và hiền lành...
    Tôi đã có những người bạn Sài Gòn, mặc dù thời gian vừa qua chưa thể đủ để có thể nói rằng tất cả là tốt đẹp hay không, nhưng với tất cả những gì các bạn Sài Gòn đem đến cho tôi trong thời gian vừa qua.. dù những điều đó.. dù to hay nhỏ... nhưng đối với tôi đó là những món quà tinh thần thật quý báu.. những điều đó khiến tôi tự tin sống và làm việc... vững vàng và luôn đưa ra những quyết định sáng suốt nhất nhằm mang đến một cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp hơn...
    Sài Gòn mát mẻ... đôi khi lại se lạnh khiến ta run rẩy khi chỉ mặc một chiếc áo mỏng giữa đêm khuya...
    Sài Gòn... những nụ cười ấm áp.. những giọt nước mắt long lanh quyến rũ lạ thường... và tôi chẳng dám hứa gì cả... tôi sợ sự òa vỡ và sợ mình sẽ phải quá bối rối....
    Sài Gòn náo nhiệt trên đường phố.. khiến ta không thể đi xe chậm rãi được.. bỗng nhiên hiểu ra mình phóng xe hơn bình thường và đó là phong cách Sài Gòn...
    Sài Gòn... thật thoải mái khi muốn ngồi uống rượu và tâm sự thâu đêm... có những quán nhậu có thể ngồi đến sáng mà kô gặp trở ngại bởi các chú Công An....
    Sài Gòn.. những quán cafe với không gian đẹp và rộng rãi... thật vui khi nhìn quanh... ai cũng luôn tươi nụ cười trên môi...
    Sài Gòn... khi làm việc luôn thấy hứng thú trong giao tiếp.. đối diện là những con người mới mẻ.. họ hầu như đều nhẹ nhàng.. hiếu khách.. đàn ông con trai thì văn minh lịch sự... phụ nữ thì đẹp và tháo vát... tất cả đều khiến tôi luôn thấy thú vị khi gặp gỡ...
    ... còn rất nhiều nhiều nữa....
    Và để theo được nhịp sống ở đây... tự mình biết rằng mình phải học thêm nhiều kiến thức.... Ngại thật đấy nhưng chỉ có thời gian ở đây mới khiến ta tập trung được thôi.... nếu có ngày trở về.. ta sẽ là người khác... khác hẳn xưa kia... Vì sao nhỉ... vì ta đã có một thời gian sinh sống và làm việc tại Sài Gòn
    THANK YOU ALL

  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự :
    Mọi thứ mong manh quá đỗi , bật khóc vì thương mình quá , thương cái hạnh phúc nhỏ nhoi đến tội nghiệp của mình quá , thương bàn tay em gầy quá ko đủ lớn để mà giữ , thương mình yếu đuối mặc dù rất to mồm , , thương anh nữa nhưng anh hết thương mình roài , anh chán mình roài , hehehehe mình làm anh sợ bỏ chạy roài , anh bỏ chạy mất tiêu roài , bỏ chạy để kịp quên những phút giây hạnh phúc và bình yên đó ??? bỏ chạy để mình em bơ vơ ở lại ??????
  3. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa cái cô bdd này lạ nhỉ tự nhiên nhảy vào topic của tôi tâm sự là thế nào, hê hê... thu tiền đây 200k/1 ngày trên topic này để được tâm sự cùng HOT HOT HOT...
  4. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    chú này kinh doanh kinh nhể
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    bác YÊU VỢ này thu tiền đắt quá nhá . 200 đồng 1 ngày thi oki . 200K thì miễn nhá .hhahahaha . 200K 1 ngày thà để em đi ăn . đi xem phim , đi uống cafe em rủ bác đi cùng có lý hơn hehehehe . đồng ý ko? giờ bác cho em ké cái tâm sự của em cái nhá . mà bác đừng có mà quên em , từ đầu cai topic này chẳng HOT tẹo nào đâu nhá . may có em vào tâm sự cùng Bác nó mới HOT được thế đấy , thế mà còn dám thu tiền em mới ghê . giờ bác có thu em cũng chẳng có tiền mà đóng đâu hêhêhê
    giờ tâm sự tiếp nè :

    TRời thật sự bước vào mùa se lạnh noel rồi , hôm nay là cuối tháng rồi , còn 24 ngày nữa là noel rồi nhỉ . nó cứ tưởng noel này no sẽ hạnh phúc và được bình yên bên anh , nhưng mà mọi thứ ko như ta mơ ước , nó và anh lại có chuyện rồi , nó lại trẻ con , bồng bột và làm anh chán , mọi thứ nó cố gắng xây dựng đã sụp đổ hết rồi ? anh ko nghe DT của nó nữa , nó nt ko trả lời nữa , cả đêm qua nó ko ngủ được , nó nhớ anh , nó biết nó sai nhưng sao nó vẫn làm , vì nó là 1 đứa trẻ con bướng bỉnh và ngông cuồng , mặc dù anh ko hiểu sự ngông cuồng của nó là gì , hay tại vì nó ko hợp với hạnh phúc , hạnh phúc và nó ko hợp nhau nên ngay khi có hạnh phúc trong tay nó cũng ko biết đường mà giữ , nó cứ phủi HP xuống mặc dù trong lòng nó ko hề muốn vậy , nó chẳng hiểu nổi nó nữa . nó như 1 con dở hơi , chắc anh xoá hết hình của nó và anh chụp hôm SN rồi nhỉ ?ko hiểu sao khi 2 đứa ở bên nhau thì chuyện gì cũng có thể qua , nó có giận dỗi gì anh thì anh cũng cho qua , còn 2 đứa ở xa , ko gặp nhau 1 ngày là lại có chuyện hay số của 2 đứa là phải ở gần bên nhau mãi . ko xa 1 giay phút nào để mãi mãi bình yên và hạnh phúc nhỉ ?
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mới đi siêu thị về nó thối 800 đ tiền lẻ. Vòng qua chợ gần nhà trả 800đ mua ớt nó bảo nó ko xài giấy 200.
    Chú (em) ilovemywife giảm giá cho chị 2 dê xuống 200/ngày thì nói em, em trả giùm chị 4 ngày lun.
  7. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thôi vậy, chẳng kinh doanh nữa, làm ăn ở ĐSG này khó quá... toàn "âm" thôi! Kiểu này thì đúng là phải bán nhà thật rồi...
    Chuyển hình thức kinh doanh thành hình thức khen thưởng... ai tâm sự ở TOPIC này tớ thanh toán 200đ/1 ngày hê hê

  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Có phải ng HN mí vào SG đâu mà sinh sự
  9. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Bé Còi này làm sao ấy nhỉ? Đùa cho vui thôi có gì đâu mà cô cứ nặng nề căng thẳng thế làm gì cho mất vui..[/i]
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Oài, căng thẳng hồi nào?
    Có vài chuyện đáng để căng thẳng hơn cơ, đang căng vụ cá kèo và cá tra, hix
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này