1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hic em oi vu ca keo voi ca tra la vu gi ma cang vay ? sis ko bit gi het ah''
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự 1 người không phải ở Hà Nội vào Sài Gòn đã lâu:
    Tiền công đầu tiên của cô Tí: 200K/ngày (đã ghi sổ)
    E hèm... Càng ngày sự xô bồ của Sài gòn càng làm mình muốn xì trét. Công việc thì nhiều. Mệt cả đầu. Ra đường thì kẹt xe, mùa mưa thì ngập cống. Dạo này giá cả thị trường leo thang. Xưa ăn cơm bụi có 3 ngàn nay lên 12 ngàn. Nghĩ mà thương cho từng đồng tiền bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ... Hôm nay kinh doanh với người Hà nội, mỗi ngày cố gắng kiếm 200K để khỏi ăn mì tôm... Hehe...
  3. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Có hàng có hàng
    Chào bác BC2, em thì chưa nhận ra sự xô bồ của Sài Gòn, em thấy Sài Gòn dễ chịu và thú vị... theo cách nghĩ của em.. tư tưởng của bản thân là quan trọng... khi mình muốn vui.. tự khắc sẽ thấy mình rất vui... và ngược lại, mình sẽ buồn nếu mình kô tìm thấy niềm vui...
    Mà bác xài sang thế... ăn cơm trưa những 12 ngàn 1 bữa cơ à... 1 bữa trưa 12 ngàn là mơ ước của đời em.. hôm nào bác mời em một bữa đi
    Bác cứ kinh doanh với em.. em hứa sẽ thanh toán đủ... nhưng mà bác hơi nhầm một chút.. vì em nói là 200đ/1 ngày ở TOPIC này chứ kô phải 200k/1 ngày hihi...
    Em mong bác đừng bỏ chạy kẻo em buồn nhé....
    Hôm qua em vào Seventeen nghe nhạc... ở đây có ban Philippin chơi hay quá...khác hẳn Seventeen Hà nội... chỉ tiếc rằng em order 2 bài mà chẳng được Band chơi theo yêu cầu...bài Love of my life (Queen) và Highway Star (Deep).. về cũng thấy hơi thiếu thiếu... nhưng cũng được một buổi tối thú vị hê hê

  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bác vừa ăn xong bữa cơm trưa 12 ngàn đây.. Cơm cá chép rán, rau cải xào và canh cải thảo...
    Ăn xong, bác tỉnh táo hơn hẳn, bác muốn ngả giá lại với em thế này: Mỗi bài 200 đ vậy, chứ 200đ/ngày thì bác bùn nhắm... Không đồng ý là bác đi đấy...
  5. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Thôi em đồng ý... 200d/bài... em vừa mở hàng xong... ngã giá với bác lấy vía hê hê
    Thu quả bác 200đ 1 bài thì không biết khi nào em mới đc bữa trưa 12k nhỉ... chắc là qua Tết mất...
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    bữa nào anh em mình ọp ở đó nhể, lúc trc thỉnh thoảng em có đến, chả là cty em của Phil, nên mới lui tới đó
    Lúc trc cái quán ở đối diện bến thuyền hay lắm, nó dập suchwủa ji đó, chuyển hết qua P.N.Lão ko hay lắm
    Pak cũng chịu khó lê lết nhể
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, chi cho bác 200đ/bài chứ sao lại thu của bác...
    (3 bài rồi đấy: 600đ rồi đấy )
  8. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghe nói là chỗ cũ đối diện bờ sông ngày trước hay lắm phải không? Hôm qua cũng qua đó...nhưng đáng buồn là dẹp rồi... mò sang chỗ này... dù sao cũng được nghe ban Phi chơi.. đẳng cấp vẫn khác Việt nam nhiều... vẫn rất khoái... hôm qua có 2 cô gái Phi hát cũng máu lửa lắm... hát Sakira rất có màu... nói chung là Seventeen này cũng ổn..... thôi thì lê lết xem rồi chọn lọc.. chỗ nào hay nhất thì cũng là nơi mình sẽ thường lui tới...
    Thực ra tớ thích không khí bởi các quán như vậy... hồi trước cách đây 5 năm vào Carmen (chất Latin) nhưng nghe nói giờ chuyển sang phong cách khác rồi nên chưa qua ngồi lại... Hôm nào off đi nhỉ.... tuỳ anh em... cứ lên lịch trước là tớ có mặt...

    Bác BC2... Em xin lỗi em nhầm... y án theo ý kiến của bác hê hê
    Được ilovemywife sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 03/12/2007
  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn ở đây có món Bò gì đó,,ngon,,,99.000vnd/dia hay sao ah,,,e ko có xiền sao Off???
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Không có xiền thì cứ đến... mượn một cái đĩa sạch, dao dĩa đầy đủ... vụ off có 30 người, mỗi người gắp sang cái đĩa sạch đó 1 miếng... vậy là em được 30 miếng thịt bò gì đó rồi.... vô tư hê hê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này