1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    chia bùon với pak nhé., cái này bị hoài, kêu 5 phân , chút nhìn xuống thì y như rằng là 15 phân ý nhé, ..... pak cứ nhìn ss zen nhé, cách đây vài tháng cơ, đỉnh , nghe anh ku kể muh iem xém xỉu, thế là pak chưa biết sự tích của iem với ss zen ah`, cứ gọi là .... hô hô hô
    [/quote]
    Anh hiểu SS là Chị rồi... nhưng ý anh nói là anh chưa nhớ hết biệt danh của mọi người... thế người mà em nói trên đây là nhân vật nào, nói để anh còn hình dung ra ai với ai chứ
    [/quote]
    hehhêhh, thế ra iem chưa hiểu ý pak nhỉ, hhêh, iem sory pak nghen
    ss zen là ...........mời pak liên hệ với anh ku ( pak đừng hỏi iem anh ku là ai nghen pak)
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bác ở gần Ngã tư Sở.. Khi nào ra Bác và em đi ún rịu nhá...
  3. lequangkiet

    lequangkiet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    37
    Ôi, chia buồn mái tóc của anh ilovemywife nhá! Thôi thì xem như để một kiểu đầu mới, sau này từ từ nó lại mọc ra anh ạ.
    Anh vào SG hơn 1 tháng mà chịu khó đi tìm hiểu cuộc sống ở SG ghê. Em cả tháng nay chả đi đâu, công việc cứ ngồn ngộn. Có khi anh sắp trở thành dân SG rồi ấy chứ!
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Con zai SG hiếm khi để tóc dài, hoặc là ngắn củn cỡn như của anh Minh, anh Nghĩa, chú Lộc (mụ Hùng ham dê xê ra nhá), mụ wings, Peter, hoặc bùn bùn thì để "tóc" kiểu chú Phát.
    Tóc dài kiểu ku buidoi người ta có cụm riêng là UFO.
    Chú (em) mywife mới hơi ngắn đã la làng lên rồi, chán thế.
  5. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    thui chú mylove nỳ mà để giong pak phát thì ..............tức cười ,.........cười sặc sụa ah`, còi cứ xúi bậy ah` nghen ,
  6. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Bác BC 2 ở tận Ngã Tư Sở cơ à... Sở thích rượu của bác như thế nào nhỉ.. bác chơi Vodka hay rượu dòng Tông Giật ?... bọn em hay ngồi đêm.. bác pm cho em số đt nhé. Vài điểm quen của em là ngõ Tạm Thương.. Giảng Võ Núi Trúc.. Ga Trần Quý Cáp..bò nướng Hàng Cót...
  7. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng vậy thôi, đâu riêng gì Sài Gòn... con trai để tóc dài đều bị coi là chẳng giống ai... nhưng với tớ thì đơn giản là thói quen để tóc dài từ nhỏ... để dài... buộc được, chán lại cắt ngắn... lại để dài... buộc... chán lại cắt ngắn... (đỡ tốn tiền cắt tóc hê hê)vì yếu tố công việc nên phải tỉa tót cho gọn gàng... kô ngờ bị cắt ngắn khi tóc chưa đủ dài để buộc nên buồn chút thôi....
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    em đầu lép chứ ko em cạo nhẵn
    lúc sv em để dài, mượt mà, có lúc cài trâm
    mùa hè đinh, mùa đông búi tóc
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Riêng anh ku để chỏm như Ronaldo 1 thời cũng đẹp, đẹp trai sợ gì ít tóc nhỉ?
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới!!!
    Lúc nãy tớ lại tiếp tục đi khám phá Sài Gòn... lần này địa điểm được nhắm đến là YOKO ở phố Nguyễn Thị Diệu.
    Quán nhỏ, ấm cúng..ánh sáng vàng làm chủ đạo.. một sân khấu nhỏ khoảng 4m2 ngay cửa ra vào, tấm ảnh lớn hình John Lennon ở phía sau.. vì diện tích hẹp nên quán thiết kế bàn uống nước thật nhỏ.. nhưng cũng đủ để ta đặt 2 chai bia, 2 chiếc ly và 1 đĩa hoa quả...
    Ban nhạc: Ấn tượng nhất là một bác gái già cả khoảng 60 tuổi... nhưng hát country rất điêu luyện.. giọng khoẻ, luyến láy đâu ra đấy.. ăn mặc phủi thôi rồi.. đúng chất Cowboy miền Viễn Tây.. ca khúc Proud Mary (C.C.R) khuấy động không khí YOKO lên cao trào...
    Tiếp đến là một cô ca sĩ trẻ hát jazz blue cũng rất hay... cô ta cao khoảng 1m7, gầy nhẳng.. ăn mặc gọn gàng với quần jean bó sát.. có cái mũi hếch rất ấn tượng... cái miệng rộng như Liz Tyler...
    Rồi một cô gái nhỏ tuổi hát với phong cách chỉ hát với 1 cây guitare hoặc với oocgan... ca khúc Give me a reason do cô bé này thể hiện khá thành công.
    Cuối cùng là một người nước ngoài.. anh ta chơi guitare rất hay, đặc biệt là anh ta hát cũng rất hay nữa... luôn hát những bài mang phong cách blue.. các ca khúc của Eric Clapton và BB King được anh ta thể hiện trau chuốt trôi chảy... anh chàng này có 1 cái hộp gỗ...trong chiếc hộp gỗ có gắn 1 micro và anh ta đặt chân lên hộp gỗ này... dùng gót giầy nện xuống hộp tạo nên tiếng trống giữ nhịp... như vậy tự anh đã thể hiện 3 thứ... giọng ca... trình độ chơi guitare và khả năng tạo thêm tiếng trống cho ca khúc của mình...
    Nói chung YOKO là nơi đáng đến thường xuyên khi bạn muốn thưởng thức âm nhạc thực sự.

    [​IMG]
    Được ilovemywife sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 05/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này