1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ăn cho lành.Sợ gì mà sợ lắm thế .Ăn dc cái gì nữa.Uống nước " tinh khiết " cũng có " tinh khiết " đâu
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Huhu, sao bạn lại tát mình...
  3. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên đường đi công chuyện... tôi nhìn thấy 2 cửa hàng bán xe mô tô cũ... vào mà thấy mê luôn.. Sài Gòn đa dạng phong phú về hàng hóa... mô tô phân khối lớn là một sở thích của tôi... trước đây cũng đã từng sử dụng xe mô tô phân khối lớn.. nhưng Hà Nội ngày trước không có thợ giỏi.. lại không có xe ngon... nên xe cũ nát thành phải giải tán sở fhích.. thời nay.. chỉ cần có tiền là mình có thể sở hữu một mô tô ưng ý ở Sài Gòn rồi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bác "yêu vợ" độ rày không thấy tâm sự gi nữa nhỉ ? phải chăng thời gian đầu choáng ngợp trước quá nhiều cái mới, cái lạ nên người ta có có xu hướng cẩn trọng,dè dặt, băn khoăn, nhiều tâm sự... sau rồi khi mọi thứ trở thành quen thuộc, lại cảm thấy nó bình thường, nó là một sự hiển nhiên, không còn là so sánh, chiêm nghiệm nữa ?
    Cuộc sống Sài Gòn quá bận bịu cuốn người ta đi chăng ?
  5. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cực kỳ nhiều tâm sự mong muốn có thời gian được update.. nhưng vì bận quá chẳng còn thời gian mà viết... không phải như bạn nghĩ đâu, tôi vẫn thường xuyên choáng ngợp bởi SG.. nói chung là "Choáng" liên tục, luôn luôn phải chiêm nghiệm suy đoán.. chẳng biết mình đúng hay là sai bởi mỗi lần suy nghĩ về một điều gì... Dạo này buổi tối tôi vẫn thường đi dạo, khám phá những cái mới cái hay của SG, mặc dù thời gian hạn hẹp nhưng vẫn cố gắng lang ********* đỡ "quê" hê hê
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Choáng ngợp SG theo hướng tiêu cực đúng hem?
  7. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    chông rống cửa hàng của bác Giang nhờ
  8. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hề choáng ngợp theo chiều hướng tiêu cực mà là ngược lại, rất tích cực.
    Tớ thấy hợp với ĐSG vì những lí do sau đây:
    - Ở SG, tớ thấy mình năng động hơn, tự tạo cho mình một phong cách làm việc, phong cách sống tốt hơn.
    - Trong công việc, người SG có cung cách làm việc tốt, trách nhiệm, dễ chịu, gây cho mình cảm giác an toàn và yên tâm hơn khi hợp tác.
    - Khí hậu SG làm cho mình cảm thấy luôn khoẻ khoắn, ăn ngon ngủ kỹ.
    - Con người SG dễ chịu, dễ hợp tác (nhưng đôi khi cũng hơi hời hợt chút)
    - Món ăn SG hợp khẩu vị, khiến tớ ăn uống tốt hơn, và tớ đã béo lên hê hê.
    - Con gái SG tiếp xúc ban đầu thì cảm giác rất dễ thương, cởi mở và dễ hoà đồng... nhưng khi thân mật hơn thì chưa biết thế nào mà xét đoán hì hì hì... có lẽ phải test xem thực hư thế nào....
    - SG có nhiều điểm vui chơi giải trí đa dạng, phong phú thú vị, lành mạnh... nhưng hơi buồn là túi tiền của mình lại cạn đi một cách nhanh chóng nếu kô kiềm chế.. sợ lắm... chứ tối nào cũng vào vài quán nghe nhạc theo sở thích, uống vài cốc bia, ly rượu thì cuối tháng tổng kết lại thấy không ổn tí nào...
    .... tạm thời mới nghĩ ra vài điều tích cực như thế...

  9. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    pak ai-nớp mai quai chuẩn bị ọp nhé, lâu rùi chả cụng ly, em đang dưỡng chút sức, cả 2 tuần nay lubu quá,sg mịt mù người, mịt mù xoong chả nồi cơm điện giống như gánh nặng cơm áo gạp xiền Tuy lạc quan bẩm sinh nhưng đôi lúc cũng mỏi cẳng suy nghĩ quá. Dạo lưpời quán xá
  10. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bề bộn,,lo toan,,căng thẳng,,,hãy cứ hy vọng vào một ngày mai,,,cố lên naooooooooò....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này