1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Đừng để em là người đàn bà đa đoan
    Chìm khuất giữa bao điều dang dở
    Ơi người đàn ông của em
    Đừng để em một mình trong bão tố
    Đừng để em tự dỗ mình khi phải khóc
    Những giọt nước mắt chảy vào đêm xót xa
    Khi quay nhìn anh với nụ cười rạng rỡ
    Em đã phải vịn tay vào nỗi tự ái đàn bà
    Hãy ôm em vào lòng nếu thật lòng anh muốn
    Hãy yêu em với tình yêu chân thành
    Kề bờ vai anh bao dung rộng lượng
    Đừng để em trong im lặng đời mình ....
  2. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt ĐSG.
    Vì lí do thay đổi nơi công tác, tôi lại phải trở về Hà Nội, quyết định trong tíc tắc và giờ đã ở Hà Nội rồi, ra đi một cách bất ngờ và vội vàng..
    Vội vàng ra sân bay, vội vàng trở về Hà Nội với đống đồ đạc, một chiếc áo sơ mi trên người và quên rằng tới Hà Nội sẽ lạnh lắm..
    Về tới Hà Nội trời lạnh, không khí ảm đạm bởi mừa đông.. đường phố vắng vẻ.. người dân đi lại chậm chạp khác hẳn không khí ở Sài Gòn.. nhớ mọi người quá.. thú thật là tôi rất yêu Sài Gòn.. hi vọng ra Tết sẽ có cơ hội làm việc tiếp ở Sài Gòn để gặp gỡ mọi người..
    Chúc hội ĐSG nhà mình luôn vui vẻ, đoàn kết, mạnh khoẻ và vạn sự như ý...
    HẸN GẶP LẠI trong thời gian sớm nhất... tớ sẽ vẫn vào Box hằng ngày để update thông tin thường xuyên như khi vẫn ở Sài Gòn....
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh dùng avatar cũ đã thấy bất ngờ rồi, giờ nghe tin anh về HN lại càng bất ngờ hơn. Chắc anh sẽ không update bài về SG nữa, buồn nhỉ! Đọc bài của anh hay lắm! Thấy tiếc tiếc... Anh về HN làm việc vui vẻ nhé!
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ui pak đi nhanh quá, ko kịp cụng cái ly, thoai, mong sớm anh em gặp lại, ta lại chuyện trò pak nhể
    Mong pak bình an , cv tốt đẹp!
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào ngủ ngoan nỗi nhớ
    Người xa đâu hẹn trở về ...!!
    nó hận anh . hận anh vì sao anh lại có thể làm nó đau đến thế . hận anh vì sao lại có thể tàn nhẫn với nó đến thế , nó khóc cạn khô dòng nước mắt , nó đau đến quặn thắt lòng , và đêm nay nó thức trắng , ko thể ngủ ,anh có biết nó đã chờ anh từ lúc 7h tối đến 11h ko? rồi anh ĐT cho nó nói là đã đưa họ về nhà rồi , và anh đang ngồi nhậu với bạn ,,,cúp máy xong tự nhiên nó linh cảm 1 điều nó lại gọi cho anh và hỏi anh điều đó , câu trả lời của anh làm nó hiểu rằng cho dù nó có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là vô nghĩa , anh lại đeo cái nhẫn đó , cúp máy nó khóc , khóc suốt mấy tiếng , đến tận khi anh nhậu xong và về nhà goi đt cho nó nó vẫn khóc , anh hỏi nó buồn ko? nó bảo là buồn và rồi anh bảo thôi nhé và cúp máy , nó DT lại liên tục hàng chục cuộc DT nhưng vẫn chỉ là " thuê bao quí khách vừa gọi ko liên lạc được " . nó hận anh . nó hận bản thân mình , nước mắt nó vẫn cứ trào ra , uất hận , uất nghẹn trong ***g ngực , nó mệt mỏi , nó đang bị ốm mà , thế nhưng anh làm nó quị ngã , anh đánh bại nó , anh ko hề thương nó 1 chút nào , nếu thương nó anh đã ko đối xử với nó nhu thế , nó ngã rồi . nó nằm bẹp luôn rồi . anh có vui ko? ko biết rồi thứ 2 nó có đi làm được hay ko? tất cả cơ hội của nó đó , nhưng no ko thể ngã , phải đứng dậy và đi tiếp vì tương lai của nó còn ở phía trước . .. nó sẽ đi , tiếp tục đi mà ko cần anh nữa , sẽ chẳng bao giờ anh còn được gap lai nó , chẳng bao giờ gặp lại nữa , anh đừng tìm nó nhé , cứ mặc kệ nó đau đớn đi , cứ mặc kệ nó , đừng chạm vào nỗi đau của nó nữa , rồi nó cũng ko biết rằng đến bao giờ nó mới thôi yêu anh nhưng mà anh cứ mặc kệ nó nhé , nó xoá hết hình anh rồi , nó khoá máy Đt rồi , từ giờ trở đi anh gọi nó ko nghe đâu , nó xoá hết mail nó gửi cho anh rồi , xoá hết tin nhắn anh nhắn cho nó rồi , rồi ngày mai sẽ là 1 ngày mới , chúc anh mọi điều tốt lành .mũi nó lại đau , mệt quá , giá mà nó có thể ngủ 1 giấc ngủ ko bao giờ dậy nữa thì nó sẽ cười thánh thiện lắm ,
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 06/01/2008
  6. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Ló là ai thế mụ, có phải là mụ không
    Bác khoa ạ, bác còn ở Earth thì ắt sẽ gặp ĐSG
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời đẹp nhỉ , ko nắng , ko âm u . trời râm mát mát , ngồi từ phòng nhìn ra ngoài , nhìn lên bầu trời thấy 1 khoảng không gian thật rộng , thật thoải mái , bên nhà hàng xóm cây mai đã lác đác trổ hoa , báo hiệu 1 mùa xuân sắp về , sau 1 giấc ngủ dài nó thấy tinh thần thoải mái hơn , sáng nay anh gọi Đt cho nó . gọi vào di động thì nó khoá máy rồi . anh gọi vào Đt cố định gặp mẹ và mẹ lên gọi mình nghe Đt .ghét nhỉ , nó vẫn luôn nói ghét anh thế đấy , anh là đồ đáng ghét mà , anh nói với nó nhiều chuyện , anh hỏi nó thế nào , nó bảo là em hận anh rồi nó khóc , anh im lặng , nó hiểu và biết vì sao anh im lặng , vì lòng anh cũng xót lắm , anh nói với nó nhiều điều , nói rằng anh nhớ nó , anh rất thương nó , anh mong nó hiểu anh , thì nó có bảo là ko hiểu anh đâu , nó vẫn hiểu anh đấy chứ và nó vẫn biết trong lòng anh nó là 1 điều anh trân trọng hơn ai hết , trước anh nó ko còn là nó nữa , Q hâm àh , anh có thấy mình HP vì điều đó ko? vì khi em đứng trước anh em ko còn là em nữa , anh giỏi lắm , và anh hay bảo rằng " anh của em ko giỏi thì ai giỏi " ... đáng ghét
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hic mới bị giựt dây chuyền , coi như của đi thay người , thí cô hồn cho mấy thằng cô hồn các đảng đó . bao nhiêu xui xẻo , đau buồn gì của mình chuyển qua cho tui nó hết . cho mình may mắn , tốt đẹp và vui vẻ ...
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chưa trả nợ đã chuồn chuồn rồi à? Hihi...
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ tấm lòng của anh chị em ĐSG.. Tớ có đi thì chắc chắn sẽ trở lại.. rồi lại cụng ly với mọi người.. Bây giờ không update được cảm xúc về SG như lúc đầu.. thì lại update cảm xúc khác, cái quan trọng là tâm sự với anh chị em ĐSG là chính.. Về HN thì công việc tớ rất bận, bận cũng chẳng kém khi ở SG... tớ còn nợ nần gì bác BC2 thì bác alo em thanh toán hê hê, bác ở Thanh Xuân Hà nội cơ mà.. còn anh em SG ai đi công tác HN thì liên lạc với tớ nhé..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này