1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Bực lắm pak Khoa ạ, em nghe pak ra đó nên âm mưu sẽ ra ctac roài tranh thủ ún zịu ngoài đó, em nhớ cái thời tiết HN mùa này lắm, năm ngoái em cũng ra vào tgian này, đi lang thang lúc khuya sướng phê (nhất là lúc đã có xíu zịu, có thể tuôn vào bài thơ con nhái)
    quên, kể típ, thế là em gọi dt ra ngoài đó trong tâm trạng hứng khởi
    "ơiii, em chào anh, pak khỏe ko? bla bla bla...Thế em định tuần tới ra chúc tết cty mình ngoài đó,hè hè" - " ối thằng em, năm nay anh sẽ vào chúc tết vp em cho nó phải đạo, hehe với lại anh muốn đi sg chơi luôn "
    Buông máy xuống, âm mưu bất thành, méo mặt
    quên, em là ng lạc quan, nên em sẽ đợi âm mưu khác, hé hé, còn nhiều lắm
  2. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đồng chí Minh này thật là hài hước đấy... ờ mà có thể lắm chứ... chẳng biết thế nào
    Hà nội mấy ngày hôm nay đỡ lạnh hơn nhiều so với tuần trước.. còn tôi thì quen cảnh sống trong SG.. tối tối đi cafe, đi nghe nhạc rồi.. về HN thì buồn, ngày thì công việc túi bụi, tối đến thì chẳng có chỗ nào đi chơi.. nên cứ ở nhà mà nghỉ ngơi rồi ngủ khì khì thôi.. sáng thức giấc lại tiếp tục một điệp khúc như vậy.. chán chết.. hi vọng ra Tết có chuyến công tác vào SG đây... đang nịnh nọt công ty bố trí cho một chân hihihihi... anh em yên tâm, kiểu gì mà chẳng tuý luý với nhau nhiều trận khà khà khà
  3. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tình cờ vào đọc cái topic của anh, thấy hay hay,hehe,cách anh viết cảm nhận về SG rất nhẹ nhàng và tinh tế.
    em là người SG gốc, đã nhiều lần định ra HN chơi nhưng chưa đi đc. em cũng nghe bạn em nói nhiều về HN, so sánh HN và SG về nhiều mặt.HN và SG có nhiều khác biệt.
    con trai HN theo em thấy thường rất lãng mạn và khéo ăn nói, cô gái HN thì xinh xắn,ăn mặc có style đàng hòang, cũng khéo ăn nói ( cái nào do bạn em kể), nhưng ko hiểu sao con trai Bắc lại thík giọng của các cô gái Nam, trong khi em lại cảm thấy giọng Bắc ngọt ngào vô cùng.con trai miền Nam khóai lắm lắm.
    bạn em chỉ cho em mùi hoa sữa đặc trưng của HN trên,hoa sữa cũng đc trồng ở SG,nhưng mùi nó ko đc thơm như ngòai bắc,rồi những món ăn của miền bắc,em cũng từng ăn trái sấu,ô mai,v.v...ngòai những cái đẹp của HN em lại còn biết cả những cái ko hay,hehe.
    thế nhưng theo em biết ko ít người HN vào đây sống 1thời gian trở nên yêu SG,mặc dù nói rằng SG sống theo kiễu tư bản,nhưng khi đã vào đây rồi thì ko muốn về nữa.
    Được phuong_nhat_quynh sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 11/01/2008
    Được phuong_nhat_quynh sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 11/01/2008
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời tâm sự của bạn trong topic này. Và người HN có có tình cảm sâu sắc với SG trong khoảng thời gian 2 tháng kể từ lúc bước chân vào làm việc ở SG và trở về HN thì tớ nghĩ là kô nhiều người HN như thế..
    Con trai HN thích giọng nói phụ nữ SG, có lẽ đơn giản là ít khi được nghe thấy.. tất nhiên cảm giác này không tồn tại lâu, cho đến ngày tôi trở về HN, tôi đã không còn giật mình hứng thú khi chợt nghe thấy giọng nói của người con gái miền Nam nữa... và có lẽ cảm giác này sẽ trở lại sau một thời gian vắng giọng nói ấy và ngược lại cũng vậy thôi, các anh miền Nam lại thích nghe giọng con gái HN, đơn giản là các anh ít khi nghe thấy... và sẽ đến một ngày các anh SG qua cảm giác đó giống như tôi thôi.. "Khi một điều đã trở thành quá quen thuộc thì chúng ta thường thôi để ý tới điều đó nữa"....
    Sự xét đoán con trai HN khéo ăn khéo nói và lãng mạn cũng kô đúng lắm đâu, người như thế nào ở đâu cũng có.. ở HN cũng đủ loại người, đủ loại thành phần.. Đơn giản là mỗi con người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nào, mô hình gia đình ra sao.. sự quan tâm giáo dục với từng con người trong lúc trưởng thành là như thế nào tạo và ở một khía cạnh nào đó.. những điều đó sẽ tạo nên một con người theo chiều hướng đã định sẵn... còn lại là rách trời rơi xuống.. cha mẹ sinh con trời sinh tính thì chẳng ai biết mà lần...
    So sánh hình ảnh giữa SG và HN thì khác biêt nhau rất nhiều.. Hà Nội vắng vẻ chậm rãi, cảm giác bình yên tĩnh lặng ở khắp nơi.. nhưng thực tế nó không phải vậy.. ở trong đó là sự hối hả, lo toan, ganh đua và toan tính.. và là chiến trường của mỗi con người đang sống để cố gắng dành giật cơm áo gạo tiền, tình yêu và những thứ vui....
    Và sự bình yên thực sự chỉ còn lại với những người già sáng sớm ở công viên tập thể dục.. tối đi bộ dạo quanh phố phường, những người nghệ sĩ lang thang trong đêm vắng lạnh với chén rượu nồng mơ màng bởi tác phẩm của mình sẽ ra sao...
    Sài Gòn thì hối hả tất bật từ sáng sớm đến khi màn đêm buông xuống.. nhưng vẫn có cái cảm giác bình yên đấy chứ.. Ở đây nên nói vè phong cách thì chính xác nhất.. những người HN yêu SG là bởi vì phong cách hợp với họ, bản thân tôi cũng vậy thôi... khi đã muốn gạt bỏ mọi thứ ràng buộc sau lưng mình để hoà nhập với SG, là lúc tôi cảm nhận từng hơi thở của thành phố.. phong cách của mình hợp đấy và OK, cũng mong muốn một ngày sống ở SG, biết đâu..... khoái đi làm hối hả cả ngày, sau giờ làm học thêm 1 thứ gì đó.. đến tối đi ăn qua loa và sảng khoái vì một ngày hoạt động tích cực.. tự thưởng cho mình là tới một nơi nào đó thể thư giãn thưởng thức.. và đối với tôi âm nhạc là sự đam mê.. tôi khoái tới những nơi có ban nhạc sống chơi và biểu diễn nhiệt tình những bản nhạc nước ngoài tôi ưa thích.. sự hứng khởi của mình ở đây quả thực là sự khích lệ lớn với người chơi nhạc.. vui lắm bởi những người bạn philippin chơi nhạc luôn xuống chỗ tôi ngồi và tâm sự trong khi trình độ tiếng Anh của tôi GIỎI VÀO LOẠI KHÔNG BIẾT GÌ khà khà.. ấy vậy mà vẫn cười ngả nghiêng, bắt tay bắt chân và cười nói cứ như là "hiểu" lắm ý hì hì hì.. và rồi lại trở về căn phòng trống một mình.. rồi có một giấc ngủ không mộng mị sau khi nghĩ về tương lai.. cố gắng một cái gì đó vững chắc và tươi sáng ở quãng đời phía trước.!!!
    Bạn biết về cả những cái không hay ở HN là đúng thôi.. bởi HN xô bồ.. giờ đây đủ loại người đổ về sinh sống.. chủ yếu là những người kô phải gốc HN.. nếu ai nói tôi là người HN, bạn hãy xem quê quán ở đâu là biết ngay mà... chẳng còn mấy ai là người HN đâu.. HN ngày xưa là quá khứ mãi mãi rồi.. chẳng bao giờ có lại một HN vắng vẻ.. cả ngày có 1 chiếc xe gắn máy đi qua phố và trẻ em thì trầm trồ khen ngợi.. chẳng còn một HN với những người già, trai thanh gái lịch tản bộ trên hè phố mát mẻ và bình yên.. và khi một người nước ngoài đi qua thì mọi người nhìn họ với con mắt kỳ lạ và tò mò.. trái Sấu chín rụng lả tả trên hè phố khi thu về... rồi hình ảnh chiến sĩ CS giao thông lại là những cô gái trẻ xinh xắn mặc cảnh phục đứng trên bục chỉ đường thật nhẹ nhàng và quyến rũ... giờ.. chỉ còn mùi hoa sữa thôi...

  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko có cảm giác muốn tâm sự , vì topic tâm sự đã khoá lại rồi và chưa muốn mở ra vào thời điểm này , dạo này đi làm , bận rộn và mệt , nơi nó làm là tầng 9 của 1 ks năm sao , 1 view rất đẹp, nó thường hay nhìn ra cai view đó . 1 không gián thoáng và phóng xa tầm mắt , đến 1 nơi nào xa lắm và tự hỏi giờ này anh đang làm gì , sao anh lại ở xa nó vậy , nó ước gì nhìn được thấy anh ở phía chân trời đó , có những hôm sương mù xuống mờ mờ ảo ảo nó lại càng nhó anh hơn mặc dù chưa bao giờ nó quên anh , nó vẫn nhớ anh ngay cả khi anh ở bên cạnh nó mà , rồi những hôm trời nắng . ánh nắng nhẹ nhẹ ,và co 1 hôm nó được ngắm hoàng hôn thật đẹp . mặt trời như 1 cái lòng đõ trứng gà í . lặn từ từ , đẹp ơi là đẹp , nó nhớ anh . nhưng hình như bây giờ anh đã mất dần cảm xúc với nó ???? anh ko còn nhiều cảm xúc với nó nữa hay sao í , chẳng còn như lúc ban đầu anh sợ mọi thứ oà vỡ và bảo rằng nước mắt của nó long lanh và đẹp , đẹp duy nhất với anh thôi , những lúc vui vẻ thì ko sao .anh vẫn hay ngọt ngào với nó . rồi có lúc nó trẻ con lại làm anh cáu . hic hic , cơ mà anh ko chịu hiểu nó 1 tí nào cả . lúc cáu thì anh lại làm nó chán lắm cơ . ko thể nào chiều nó 1 tí ,,, ước gì anh chiều nó 1 tí thôi , những lúc nó trẻ con anh đừng cáu giận nó mà làm gì . chiều 1 chút xíu thôi , dỗ 1 chút xíu thôi nó lại hết bướng bỉnh và lại vâng lời anh ngay mà , hôm nay nó lại buồn và nhớ anh . nó buồn vì anh ghét nó vì anh ko nhớ nó . và nhớ anh vì hôm nay anh ko online chat với nó được . anh busy rồi , nó mệt quá . hôm nay nhiều việc nữa , may là ngay mai nó được nghỉ đấy . Q hâm yeu àh , em nhớ anh nhiều , cái gối xinh lắm đấy , người ta nt cho em nói thế đấy . gối màu đỏ rượu chát , thêu 2 con chó ngồi trên thảm cỏ xanh đang ngắm trăng và sao và có chữ " Y Q " hihihi . mong rằng anh sẽ vui khi gối nó ..
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nhớ anh , nhớ lại tất cả những gì hôm qua anh nói với nó , có 1 điều anh nói làm nó khóc , khóc vì cảm thấy HP vì điều đó , điều đó chỉ có anh và nó biết thôi , chỉ có anh và nó cảm nhận được thôi , nó nhớ lại nụ hôn mà nó cho là đẹp nhất , hôm giao thừa khi đồng hồ ĐT của nó là 0:00 , nó bảo anh là " sang năm mới rồi kìa , anh chúc gì em đi chứ " , và anh chẳng nói chẳng rằng gì anh cúi xuống hôn nó , nụ hôn làm nó thật bất ngờ , vì nó ko nghĩ anh sẽ hôn nó , nụ hôn thật ngọt , thật dịu dàng và nụ hôn đó là thay lời tất cả những gì anh muốn nói với nó , ....anh bảo với nó rằng " cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra , anh cũng sẽ nhớ nó đến cuối đời , nhớ đến khi anh nhắm mắt , khi nào về ngủ với giun thì anh mới quên , nó thì tin rằng chắc chắn điều đó sẽ là sự thật , cho dù thế nào thì điều đó cũng sẽ là sự thật , ngay cả khi nó có là vợ anh thì anh cũng sẽ phải nhớ nó đến cuối đời mà .. hihihih
  7. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    ko biết anh sống ở SG rồi có bị "nhiễm" gì từ người SG ko nhỉ?
    còn em,dù ko cố ý nhưng ko hiểu sao sau khi tíêp xúc với bạn em 1thời gian em bị "nhiễm" cách nói chuyện của người phương Bắc,và dù em ko cố ý nhưng cách dùng từ nói chuyện với người 2 miền khác nhau, có lẽ em thuộc lọai người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác,nhưng theo em thì như thế cũng có cái hay,ít ra vốn từ em ngày càng phong phú hơn...và bạn em cũng y như thế sau khi sống ở miền Nam đc 12 năm
  8. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em cũng ở HN vô SG làm việc từ tháng 7-2007. Em thấy SG có thời tiết rất tuyệt vào buổi tối. Đường CMT8 (và nhiều đường khác) : Tắc đường, bụi bặm, khói xe....nên rất ngai khi ra ngoài đường
    Các quán ăn ở đây có nét đặc trưng em thấy hay hay như "cơm thêm"...
    Rất nhiều người bán vé số nữa .
  9. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, nhưng thường chỉ là những từ ngữ cảm thán thôi.. nhưng khi buột miệng nói ra rồi thì tớ nhận ra rằng mình đã hơi vô tình lạm dụng từ ngữ của người miền Nam và tớ chấn chỉnh ngay.. quan điểm tớ luôn giữ bản sắc cho riêng mình hì hì.. đơn giản như từ - Ủa??? "- Xạo"... và những từ ngữ chỉ vật dụng... cái chén cái ly v..v... thực ra là vào SG thì phải nói theo cách đó thì người miền Nam mới hiểu được mình nhanh hơn.. nếu cứ gọi - Cho tôi thêm 1 cái bát con (chén con) ! thì có lẽ là mình phải chờ rất là lâu hì hì hì...... Khi trở ra HN thì đâu lại vào đó 100%, tớ không nhiễm chút nào cả.. từ ngữ miền nào cũng có cái hay, và hãy giữ vốn từ của mình..và vì lẽ đó mà mình luôn luôn là mới lạ với người miền khác.. sẽ làm cho câu chuyện thêm phần hứng thú..vui vẻ hơn.
  10. cho_hoangKT

    cho_hoangKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    HIC
    Khả năng em phải dạt vào Nam là rất cao.
    Còn vòng phỏng vấn cuối nữa là xong mọi việc.
    Hnay phỏng vấn kỹ thuật nhìn mấy bác tuyển dụng từ trong Nam ra HN ngồi lạnh run cầm cập.Khổ thân các bác ý Gió mùa Đông Bắc kết hợp mưa phùn mà các bác chỉ mặc cái áo gió thì đỡ sao được.
    Vấn đề Quan tâm đầu tiên khi vào nam có lẽ là em sẽ hỏi chỗ nào có ĐIẾU CÀY.
    Ôi sắp rồi.huhuhuhu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này