1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Thế này cũng là một cách gửi hì hì
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hình đẹp quá . đẹp thật đấy . những cành cây kho héo , hồ tây , cây liễu bên hồ trúc bạch , nhìn hình này thấy đẹp và buồn quá , y như mình bây giờ , cô đơn . xa xăm , héo mòn , trống rỗng , mênh mang , bơ vơ , lạc lõng , hết rồi ngừoi ơi , nhớ bài hát trong album Chanh bolero , nghe loáng thoáng " duyên tình không trọn gieo neo làm chi " ,,, uh .ko có gì là trọn vẹn cả , gieo neo làm gì cho thêm hờn thêm tủi ,
  3. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Đúng là làng nghệ sĩ, đơn giản thật....
    Hình đẹp quá, nhất là tấm đầu với tấm cuối...
  4. cho_hoangKT

    cho_hoangKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hum nay e vừa nhận được điện tập kết vào nam trước tháng 3.
    Cũng suy nghĩ nhiều nhưng thôi, mọi việc sẽ tự nhiên qua đi.
  5. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    oe com pak vào đây nhé,
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    HN mùa laỳ rét lắm U ơi, hiz, em nghe rét cóng
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Người HN đâu, chuẩn bị tinh thần trả nợ cho bác... Há há...
    Hic, chắc chết mất, 5-6 độ thì thân còi này sao chịu được
  8. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, riêng em lúc nào cũng sẵn sàng trong tình trạng chiến đấu với bác luôn kêkê
  9. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Úi, hôm nào hứng chí bác nói ĐSG là của bác, iem hok bít post bài ở đâu thì,,,,,,,,,,,,,chít
    Mà càng nhiều người đọc chứng tỏ topic càng hay và càng nhiều người quan tâm tới mình chứ. Đừng nói thế, bác nhỉ
    Người đầu tiên ủng hộ topic này của bác là iem đấy. Đến giờ cổ em càng ngày càng dài ra vì,,,,,,,,,,,,,,,chờ ômai chua mặn ngọt mà bác gửi vào cho chị em ĐSG thưởng thức đấy, bác đừng quên nhé
    P/S: ah, nhìn mấy tấm hình của bác, iem lại nhớ tết 2005, vì thèm kem tràng tiền mà gần 10pm, trời lạnh thế, em vẫn phải cuốc bộ từ LTTổ ra để ăn vài cây rồi mới về ngủ đuợc đấy, hic
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    còn 5 ngày nữa là tết rồi nhỉ ? thế mà chẳng có cảm giác gì hết , mình như ngừoi vô cảm , thờ ơ với những rộn ràng xung quanh mình . cứ như mình đang đứng ngoài lề của 1 cuộc chơi . 1 mình cảm thấy tâm hồn chai sạn . ko còn cảm xúc . ngay cả khi ngồi trong club nhạc dập ầm ầm . xung quanh là cả đám cừoi nói nâng ly dzô dzô , rượu tràn trề . mùi thuốc lá đặc sệt , mình vẫn cảm thấy lạc lõng . vô vị nhưng vẫn sống chung với lũ . vì mình ko muốn cô đơn 1 mình . cô đơn với sự náo nhiệt xung quanh cũng đỡ hơn vì thật ra đó là những đứa bạn chưa từng bao giờ bỏ mình ... mình nhớ về anh , về lời hứa của anh nhưng bây giờ chán chẳng buồn nghĩ nữa , lời hứa gió bay thôi mà .chẳng bù cho mình trân trọng nâng niu còn anh thì ,... nói sao nhỉ , đời này bạc lắm . và anh cũng vậy , anh cũng bạc với mình trắng như vôi í , thôi ko nghĩ nữa , đã như thế thì mình còn tiếc làm gì . có ai biết và hiểu cho mình đâu , anh cũng chẳng biết và chẳng hiểu được vì anh đâu có trái tim để hiểu ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này