1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng: anh này sau nì lấy vợ chắc vợ nhờ vì tính thiệt thà quá
    Sống ở đâu cũng vậy thôi, nhập gia tùy tục. Trong box DSG cũng có một cặp sắp cưới nhau mà chú rể là người HN đấy. Sống lâu rồi bạn sẽ yêu và mến mảnh đất SG, cũng như yêu cả người SG.
  2. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    công nhận hiếu khách ghê, nhớ lúc đó là lần đầu tiên đi HN , ấn tượng về cái đó là ko đẹp náất, cái thứ 2 là iem hơi lạ với các món ăn HN , có lẽ do có nhiều bột ngọt quá nên thế ah, mà sao bánh giò cháo quẩy lại ăn với phở các pák nhỉ????, mà iem thay có cái ngộ nữa nè, như ở SG , iem mà làm biếng ah, thì bước ra nhỏ, là có xe bánh mì ah, còn HN thì phố chỉ bán độc bánh mìn, phố chỉ bán xôi ...........
  3. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không nói rõ bạn đang cần tìm việc như thế nào nhỉ, biết đâu trong ĐSG sẽ có người hỗ trợ cho bạn ,,,,
    Nếu bạn làm kế toán được thì PM cho mình nhé.
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em hổng làm kế toán được nhưng PM cho chị có đc ko?
  5. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chị đang chờ,,,,,,,,,,,
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em đang si nghĩ nội dung
  7. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Lại....chờ,,,,,,,,,,,,,
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    chờ,,,,xong,,,,trớt quớt,,,,,,,,,,
  9. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Cũng có người yêu Hà nội thế này là tớ vui lắm. Thế này nhé, Chả cá Lã Vọng là thương hiệu lớn lâu đời... nhưng nếu ăn món này ở SG thì cũng đâu có gì có, ta có thể tự chế biến đựơc, và nhất là lúc mát mẻ như SG vài hôm nay thì thật tuyệt.
    Bún đậu mắm tôm thì càng dễ, 15 phút đi chợ mua đậu, mua mắm, ớt chanh... cái khó là kô biết SG có loại bún nắm chặt thành từng nắm nhỏ như lòng bàn tay kô???? về nhà rán đậu mất 15 phút, chế biến mắm tôm mất 10 phút, 5 phút bày ra bàn tiệc là xong :D
    Quả Nhót- Một loại quả hình thon dài, màu đỏ, ngoài vỏ có nhiều hạt như cát.. trước khi ăn phải mài vào quần, áo hay vải vóc để các hạt "cát" đó bung ra, khi quả Nhót vỏ trơn tru, bóng mịn và mềm mại là lúc ta nhâm nhi.. hơi chua chua ngọt ngọt rất thú vị :)
    Quả mận bé như quả sơri ở SG gọi là Mận Cơm....có loại mận cơm xanh, mận cơm đỏ tím.. chấm với muốn ớt cũng thật ngon lắm...
    Cơm rang Hà Nội... thì Sài Gòn gọi là cơm chiên đó thôi.
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Sonaki thân mến!
    Câu chuyện của bạn thật là không may, không may vì bạn gặp phải đúng bà dân buôn bán không có lương tâm.. thực ra thì dân buôn bán Hà nội ghê gớm hơn SG, lại thấy người lạ là bắt nạt.. nhưng chẳng phải ai cũng thế đâu bạn ạ, nên bạn đừng vì chuyện đó mà ác cảm với Hà nội...
    Nếu bạn ra Hà nội chơi, muốn mua gì mà kô có ai đưa đi mua.. thì dù tớ có ở trong SG này, cũng cử người đưa bạn đi ăn, đi chơi khắp nơi cùng chốn Hà nội được, tôi hứa đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này